Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2021] Đã bị giam gần một năm, 11 người dân ở Bắc Kinh đang đối mặt với xét xử vì đưa những bức ảnh về đường phố vắng tanh trong thành phố khi bị phong toả vì dịch bệnh lên mạng.

11 người dân này, tất cả đều là học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt vào ngày 19 tháng 7 năm 2020, sau khi cảnh sát phát hiện những bức ảnh mà họ chụp được lan truyền trên mạng. Sau khi thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đang sử dụng những thủ đoạn tương tự như trong cuộc bức hại kéo dài suốt hai thập niên đối với đức tin của họ để che dấu dịch bệnh, các học viên quyết định tiết lộ sự thật cho thế giới và họ đã bị chính quyền nhắm đến vì hành động dũng cảm của mình.

Ngày 2 tháng 4 năm 2021, Viện Kiểm sát Quận Đông Thành đã truy tố 11 học viên và chuyển vụ việc của họ đến Toà án Quận Đông Thành. Thẩm phán phụ trách vụ án ra quy định rằng chỉ khi tất cả luật sư của 11 học viên đến toà cùng một thời điểm thì tất cả họ mới được xem tài liệu vụ án. Ngoài ra, các luật sư không được sao chép hay chụp hình tài liệu và toà cũng không cung cấp bất gì giấy tờ hay file mềm nào cho họ.

Người thanh niên trẻ bị nhắm đến vì đức tin của anh

Một trong số 11 học viên là anh Lý Lập Hâm đã bị người của Đồn Công an Hoà Bình Lý bắt giữ tại nhà. Cảnh sát đã tịch thu chìa khoá nhà của anh và từ chối đưa nó cho gia đình khi họ đến đồn công an để giải cứu anh. Luật sư của anh Lý nói rằng ông chưa được xem hồ sơ của anh.

Anh Lý lớn lên với niềm tin rằng việc khéo léo và xây dựng mối quan hệ tốt với các cấp trên sẽ khiến anh có một công việc tốt và nhiều cơ hội tốt hơn. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, anh hiểu rằng một người không nên sa đà vào truy cầu vật chất hoặc làm những việc trái ngược với lương tâm của họ. Anh đã sống theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn của Pháp Luân Công và làm việc chăm chỉ để cải thiện đạo đức bản thân. Anh trở nên cởi mở và tốt bụng hơn. Anh thường giúp đỡ người khác và luôn có nụ cười trên mặt.

Trong khi anh tin rằng Pháp Luân Công đã khiến anh trở thành một người ngay thẳng và sáng suốt thì hiện anh lại đối diện với án tù vì lên tiếng cho môn tu luyện này.

10 học viên khác đang đối diện với xét xử là: bà Hứa Na, ông Lý Tông Trạch, ông Lý Lập Tân, bà Đặng Tĩnh, ông Trương Nhâm Phi, bà Lý Giai Hiên, bà Tiêu Mộng Kiều, bà Trịnh Diễm Mỹ, bà Trịnh Ngọc Khiết, ông Lưu Cường và bà Mạnh Khánh Hà.

Bài liên quan:

Bắc Kinh: Cư dân 28 tuổi đối mặt với phiên toà vì chụp ảnh Bắc Kinh trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán

Nghệ sĩ bị cầm tù: Tôi không thể giữ im lặng để bảo vệ lợi ích cá nhân của mình

11 học viên Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vẫn bị giam giữ bất chấp việc hồ sơ vụ việc bị trả lại một lần nữa vì không đủ bằng chứng

Hồ sơ vụ việc của 11 cư dân Bắc Kinh bị trả lại cho cảnh sát vì không đủ bằng chứng

12 cư dân Bắc Kinh bị bắt giữ xung quanh ngày đánh dấu 21 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công

Một người dân thành phố Bắc Kinh vẫn bị giam giữ bảy tuần sau khi bị bắt vì kiên định đức tin

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/31/426413.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/6/5/193548.html

Đăng ngày 16-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share