Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trùng Khánh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-05-2021] Ngày 12 tháng 5 năm 2021, ông Đại Khuê, một cư dân 82 tuổi ở Trùng Khánh đã bị bắt giữ và hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Quận Vĩnh Xuyên. Ông Đại bị nhắm đến vì viết thư cho các quan chức chính phủ địa phương và hối thúc họ ngừng tham dự vào cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa dựa trên giá trị phổ quát “Chân-Thiện-Nhẫn”. Pháp Luân Công được giới thiệu tới công chúng lần đầu vào tháng 5 năm 1992 và ngay sau đó đã phổ truyền khắp Trung Quốc. Bởi sự phổ biến và phục hưng các giá trị truyền thống của Pháp Luân Công mà chính quyền đã tìm mọi cách để tiêu diệt pháp môn này và đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Cuộc bức hại vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay.

Ông Đại tin rằng Pháp Luân Công đã giúp ông chữa khỏi rất nhiều bệnh mà ông mắc phải khi ông đang làm việc trong quân đội, gồm bệnh đau dạ dày, bệnh tê cứng vai, bệnh thấp khớp và đau khớp, nhưng ông lại nhiều lần bị bắt giữ và giam giữ trong trại cai nghiện ma túy, trong trung tâm tẩy não và trong trại tạm giam vì kiên định đức tin của mình. Ông đã hai lần lãnh án tù, một lần lãnh 4 năm và một lần lãnh 5 năm. Lương hưu của ông sau 37 năm phục vụ trong quân đội cũng nhiều lần bị đình chỉ.

Sau đây là chi tiết về một số vụ bắt giữ và giam giữ trước đây của ông.

Từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 11 tháng 10 năm 1999, ông Đại bị giam giữ tại Trại cai nghiện Ma túy Thành phố Vĩnh Xuyên. Ông phải chịu đựng sự tra tấn và tẩy não tăng cường. Nhà chức trách buộc ông phải trả 370 Nhân dân tệ cho chi phí sinh hoạt.

Ông bị giam giữ trong trại cai nghiện ma túy lần thứ 2 từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 3 năm 2000. Ông phải chi trả 110 Nhân dân tệ cho chi phí sinh hoạt và 400 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh để đảm bảo rằng ông sẽ không khiếu nại chính quyền cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công.

Lần thứ 3 ông bị giam giữ trong trại cai nghiện từ ngày 13 tháng 7 tới ngày 4 tháng 8 năm 2000. Ông đã phải trả 230 Nhân dân tệ cho chi phí sinh hoạt.

Chỉ hai tuần sau khi được trả tự do, ông cùng vợ là bà Ngô Tú Quỳnh đã bị bắt giữ và bị đưa tới trung tâm tẩy não. Ông bị giam giữ 46 ngày và vợ ông bị giam giữ 44 ngày, hai vợ chồng ông bị tống tiền 3.300 Nhân dân tệ.

Vụ bắt giữ tiếp theo của ông Đại diễn ra vào ngày 18 tháng 1 năm 2001. Ông bị giam giữ tại trung tâm tẩy não cho đến ngày 21 tháng 2 năm 2001. Bởi ông bác bỏ vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn khi đoạn video này được chiếu trong trung tâm tẩy não, nên các nhà chức đã giam giữ ông thêm 15 ngày và buộc ông phải trả thêm 200 Nhân dân tệ.

Ông Đại bị bắt giữ và giam giữ trong trại cai nghiện ma túy lần thứ 4 từ ngày 30 tháng 4 tới ngày 11 tháng 5 năm 2001. Ông bị buộc phải trả 120 Nhân dân tệ cho chi phí sinh hoạt và 3.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Trong chuyến du lịch ở tỉnh lân cận Quý Châu cùng với vợ, cả hai vợ chồng ông bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 11 năm 2002 và bị giam giữ 15 ngày với cáo buộc “gây rối trật tự công cộng”. Nơi làm việc của ông đã giữ lương hưu của ông trong sáu tháng với tổng số tiền là 6.329 Nhân dân tệ với lý do ông không xin phép trước khi ra ngoại tỉnh.

Khoảng 11 giờ 50 phút tối ngày 16 tháng 2 năm 2003, năm cảnh sát xông vào nhà ông Đại và lục soát nơi ở của ông. Họ tịch thu một bức ảnh chân dung Nhà sáng lập Pháp Luân Công và các tài liệu Pháp Luân Công khác của ông. Rất nhiều hàng xóm của ông đã tỉnh giấc bởi vụ đột nhập của cảnh sát. Ông Đại bị cáo buộc tội “gây rối trật tự công cộng” và bị giam giữ 15 ngày. Ông phải trả 265 Nhân dân tệ cho chi phí sinh hoạt.

Trước Lễ hội Trà địa phương, ông Đại bị bắt giữ một lần nữa vào ngày 23 tháng 4 năm 2003. Ban đầu, ông bị giam giữ 15 ngày trong trại tạm giam địa phương, sau đó bị chuyển tới một trại tạm giam và bị giam giữ ở đó 28 ngày. Cảnh sát buộc ông phải trả 495 Nhân dân tệ cho chi phí sinh hoạt.

Ngày 16 tháng 7 năm 2003, cảnh sát bắt giữ ông Đại sau khi ông bị tố cáo vì sản xuất 30 biểu ngữ về Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 2001. Vào tháng 12 năm 2003, ông bị kết án năm năm tù giam. Trong khi đang thụ án tại Nhà tù Vĩnh Xuyên, ông bị cấm ngủ và phải chịu đựng những hình thức tra tấn khác.

Sau khi được trả tự do, ông bị bắt giữ và giam giữ trong trung tâm tẩy não thêm hai lần nữa.

Ngày 16 tháng 4 năm 2012, ông Đại bị bắt giữ một lần nữa và nhà của ông bị lục soát. Sau một tháng giam giữ trong trung tâm tẩy não, ông bị chuyển tới một trại tạm giam. Ngày 16 tháng 10 năm 2012, ông đã phải ra tòa tại Tòa án Quận Vĩnh Xuyên và sau đó bị kết án 4 năm tù giam tại Nhà tù Vĩnh Xuyên. Ông được trả tự do vào ngày 24 tháng 5 năm 2015, trước thời hạn một năm.

Trong năm 2019, nhà chức trách nhiều lần sách nhiễu ông Đại. Ngày 3 tháng 1 năm 2020, khi ông bắt tàu tới thành phố Thành Đô ở tỉnh Tứ Xuyên, thì an ninh ga tàu đã kiểm tra hành lý của ông và ngăn cản ông ra khỏi thị trấn.

Văn phòng An sinh Xã hội Vĩnh Xuyên đã đình chỉ lương hưu của ông từ tháng 9 năm 2020 mà không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Bài liên quan:

Thẩm phán hét lên với học viên Pháp Luân Công: “Tôi đang thẩm vấn ông, hay ông đang thẩm vấn tôi”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/15/425680.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/27/193358.html

Đăng ngày 06-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share