Ngọc Tử Lăng, phóng viên Minh Huệ tổng hợp báo cáo

[MINH HUỆ 19-05-2021] Từng lời chúc cung kính vang lên, từng câu cảm tạ chân thành xuất phát từ tận đáy lòng từ Trung Quốc Đại Lục và khắp nơi trên thế giới, thông qua Minh Huệ Net kính dâng lên Sư phụ từ bi vĩ đại, Lý Hồng Chí tiên sinh – nhà sáng lập Pháp Luân Công. Trong đó không chỉ bao gồm đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tu luyện nhiều năm, còn có học viên mới vừa bước vào tu luyện, và rất nhiều những người dân minh bạch chân tướng được thụ ích từ Đại Pháp.

Ngày 13 tháng 5 năm nay, rất nhiều dân chúng các giới ở Đại Lục chưa bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng họ đều biểu đạt sự cảm ân chân thành đến Đại sư Lý Hồng Chí. Họ đã chứng kiến thấy sự kiên nhẫn và thiện lương của các đệ tử Đại Pháp xung quanh, thể hội được sự từ bi và tốt đẹp của Đại Pháp, thể nghiệm được uy lực thần kỳ của chín chữ chân ngôn, cũng đích thân trải nghiệm được mọi phúc báo và sự bảo hộ khi bản thân tôn trọng Đại Pháp và thiện đãi đệ tử Đại Pháp.

Rất nhiều người nói về thoái xuất khỏi các tổ chức tà đảng Trung Cộng, sau khi thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đã trải nghiệm thần kỳ thế nào là chuyển nguy thành an, gặp nạn hóa lành: một số bệnh nhân mắc bệnh nan y đã hồi phục, bác sĩ đều gọi đó là “kỳ tích”; một số gặp tai nạn xe hơi tuy có sợ hãi nhưng không bị nguy hiểm gì; một số bệnh tình trầm trọng hôn mê bất tỉnh, người nhà bên cạnh kiên trì niệm chín chữ chân ngôn, đã qua được cơn hiểm nghèo. Còn có một số người nói rằng Đại Pháp đã mang lại phúc lợi cho cả gia đình họ, được thân tâm khỏe mạnh, bình an hạnh phúc, và kinh doanh phát đạt.

Mỗi từng Thần tích chấn động nhân tâm, khiến cho đích thân những người trải nghiệm và bạn bè thân quyến bên cạnh tin tưởng sâu sắc vào uy lực siêu thường và sự tốt đẹp thần thánh của Đại Pháp, sâu sắc cảm tạ ân cứu mạng và từ bi bảo hộ của Sư phụ Đại Pháp. Rất nhiều người vì có thiện niệm với Đại Pháp, bắt đầu dùng hành động thực tế ủng hộ đệ tử Đại Pháp, giúp truyền rộng chân tướng Đại Pháp, ngăn chặn Trung Cộng tà ác bức hại gia đình người tu luyện.

Một vị đệ tử Đại Pháp ở quận Nam Ngạn, thành phố Trùng Khánh viết rằng: “Người nhà tôi và bạn bè thân quyến đều minh bạch chân tướng Đại Pháp, hiểu rõ sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, ủng hộ tôi tu luyện, toàn lực đứng ra ngăn chặn tà ác bức hại tôi, nhờ vậy họ cũng nhận được phúc báo hết lần này đến lần khác!”

Người bệnh ung thư phục hồi “Mạng sống của tôi được Ngài ban cho”

Một bác quê ở Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông viết rằng: “Tôi là một bệnh nhân ung thư trực tràng, tôi có thể sống đến ngày hôm nay là nhờ sự bảo hộ của Sư phụ Đại Pháp, nếu không, tôi đã qua đời vào sáu năm trước rồi. Vì tôi biết Đại Pháp tốt nên thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ và nhận được sự bảo hộ của Sư phụ Lý, không những khỏi bệnh ung thư, mà hiện nay thân thể nhẹ nhàng không có bệnh, càng sống càng trẻ ra! Tôi thường nói trong lòng: ‘Sư phụ Lý, Ngài vất vả quá! Mạng sống của tôi là do Ngài ban cho, tôi biết cảm tạ Ngài thế nào đây!’”

Bác này cũng thường nói với người nhà rằng: “Không ai được phép nói bất kỳ lời không tốt nào về Đại Pháp, Ông là ân nhân cứu mạng của chúng ta!” con của bác ấy đều tin tưởng Đại Pháp hảo, cũng đều thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng Trung Cộng.

Con gái niệm chín chữ chân ngôn, mẹ già 95 tuổi phục hồi sau khi bị bể xương chèn vào não

Một phụ nữ ở Đại Lục kể lại rằng, ngày 17 tháng 1 năm nay, mẹ của cô không may bị ngã xuống đất, hôm sau đưa đến bệnh viện mới biết là bị bể xương chèn vào não, lúc đó bà hôn mê, không nói chuyện, cũng không đứng được, vì vậy đưa thẳng đến bệnh viện. Cô ấy kiên trì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và mẹ cô đã thuận lợi xuất viện chỉ sau hai tháng.

Cô ấy nói: “Sau 40 ngày hôn mê, mẹ già 95 tuổi có thể nói chuyện lại, ăn uống được, và hồi phục trở lại bình thường sau hai tháng, thật quá kỳ diệu. Đại Pháp quá thần kỳ, Sư phụ Lý thật vĩ đại, tôi sâu sắc cảm tạ Ngài! Tôi sẽ vĩnh viễn tiếp tục kiên trì mỗi ngày niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Chỉ có Đại Pháp mới có thể khiến tôi bước tới tương lai hạnh phúc và tốt đẹp.”

Cả gia đình niệm chín chữ chân ngôn, cháu ngoại phục hồi bệnh bạch cầu (ung thư máu)

Một dân làng ở thôn quê của thành phố Chiêu Viễn, Sơn Đông nói: “Trước đây không lâu, cháu ngoại tôi mắc bệnh bạch cầu (ung thư máu). Vì trị bệnh cho cháu, toàn bộ tiền bạc tiết kiệm trong nhà đều nhanh chóng tiêu hết, lại còn nợ một khoản lớn ở nước ngoài, nhưng bệnh của cháu vẫn không chuyển biến tốt. Thật sự như trời đất sụp đổ vậy, cả nhà chúng tôi đều rơi vào tình trạng dày vò thống khổ.”

“Ngay khi chúng tôi cùng đường bí lối, thì có một người họ hàng xa là người luyện Pháp Luân Công, sau khi cô ấy biết chuyện xảy ra trong nhà tôi, cô ấy nói với chúng tôi rằng, chỉ có Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu mạng cháu. Cô ấy nói chúng tôi hãy thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Chúng tôi tin tưởng lời của cô ấy, cả nhà đều thành tâm niệm mỗi ngày. Sau khi niệm không lâu, Thần tích thực sự xuất hiện. Bệnh của cháu chuyển biến tốt một cách rõ ràng, hiện nay cháu đã xuất viện, và hồi phục rất nhanh. Cả nhà chúng tôi đều chứng kiến được sự siêu thường và kỳ diệu của Đại Pháp.”

Phục hồi xuất huyết não “Cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ Lý!”

Một phụ nữ ở Cát Lâm viết rằng: “Năm 2012, chồng tôi đột nhiên bị xuất huyết não, bất tỉnh nhân sự, đưa đến bệnh viện cấp cứu, cứ nằm bất động trên giường hơn 40 ngày, bác sĩ nói với tôi rằng anh ấy không thể đứng dậy được nữa, tôi lo lắng và khóc suốt. Chị chồng tôi là người luyện Pháp Luân Công, cô ấy đến bệnh viện đọc ‘Chuyển Pháp Luân’ cho chồng tôi nghe, còn mở đĩa Shen Yun cho anh ấy xem, cho anh ấy nghe nhạc ‘Phổ Độ’, ‘Tế Thế’. Không lâu sau, chồng tôi đứng dậy được, sau đó từ từ hồi phục trí nhớ. Sau khi anh ấy xuất viện thì bị co giật hai lần ở nhà, tôi và con trai ra sức hô lớn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo! Thỉnh cầu Sư phụ Lý Hồng Chí cứu mạng!’ Một chốc sau thì anh ấy trở lại bình thường, bây giờ căn bản có thể tự lo liệu bản thân, cũng hồi phục khả năng ghi nhớ như bình thường, chỉ có tay trái là không có lực, nhưng mấy năm nay sức khỏe ổn định. Cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ Lý!”

Bệnh thận được phục hồi, gặp tai nạn xe hơi nhưng bình an vô sự “Cảm tạ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ Đại Pháp”

Thành viên trong gia đình của một vị đệ tử Đại Pháp ở thành phố Cát Lâm nói rằng: “Mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, năm nay bà 79 tuổi, rất trẻ, đi bộ nhẹ như gió vậy, em gái nói mẹ tôi luyện xuất kim cương rồi. Năm ngoái, tôi bị bệnh thận phải nhập viện, bác sĩ cho biết xử lý không tốt thì kết quả cuối cùng là nhiễm trùng tiết niệu. Sau khi tôi xuất viện, mẹ bảo tôi học Pháp, tôi đã đọc qua vài lần ‘Chuyển Pháp Luân’, và cơ thể đã hồi phục. Pháp Luân Đại Pháp thực sự siêu thường! Trong những năm này, bố và tôi bị tai nạn xe cộ mấy lần, rất nguy hiểm nhưng tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo!’, cuối cùng tuy cũng sợ nhưng không có nguy hiểm gì. Cảm tạ sự từ bi bảo hộ của Sư phụ Đại Pháp, thực sự là một người luyện công, cả nhà thụ ích! Cảm tạ ân cứu mạng của Lý Đại sư!”

Bị tai nạn xe cộ và hôn mê, cả nhà niệm chân ngôn chín chữ cứu mạng, bác sĩ đều nói: “Thật là kỳ tích!”

Một vị đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông thuật lại, chồng của cháu gái chạy xe ôm, và bị xe tải lớn hạng nặng tông văng ra xa hơn chục mét, đưa đến bệnh viện cấp cứu, nằm ở khoa Hồi sức tích cực, trong tình trạng không có ý thức. Bác sĩ nói, họ chỉ có thể cố gắng hết sức cứu người, nhưng thương tích quá nặng, còn lại thì chờ xem vận may của bản thân anh ấy.

Vị đệ tử Đại Pháp này nói với cháu gái: cả nhà đều thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Mỗi ngày, ngoại trừ 30 phút thăm bệnh và niệm bên tai của bệnh nhân ra, cháu gái cũng âm thầm niệm trong tâm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi ngồi đợi ở băng ghế nơi phòng chờ bên ngoài. Cứ niệm như vậy qua bảy ngày bảy đêm, cuối cùng thì chồng của cháu gái đã tỉnh lại. Gia đình vẫn tiếp tục niệm, thương tích và bệnh tình chuyển biến tích cực, hôm sau tốt hơn hôm trước, sau ba tháng thì xuất viện. Bác sĩ đều nói: “Thật là kỳ tích!”

Bùa hộ thân chân tướng cứu mạng, nhiều lần hóa nguy thành an

Một vị đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục thuật lại: “Năm ngoái, em họ dựng khung ngoài công trường, xe cần trục đang cẩu một bó thép chữ I lớn, đột nhiên, sợi dây cáp bị đứt, và rơi thẳng xuống chỗ anh ấy từ độ cao khoảng 10m, mọi người bốn phía xung quanh sợ chết điếng, liền nghe thấy một tiếng “bang”, thép chữ I vừa rơi xuống đất, vừa dựng đứng lên, em trai ở bên dưới bình an vô sự, ngay cả một sợi tóc cũng không bị mất, những người có mặt ở công trường được một phen hú vía, nói rằng anh ấy đã thắp hương được Thần Phật phù hộ. Trong lòng em trai rất minh bạch, ấy là nhờ bùa hộ thân chân tướng cứu mạng, và em trai cũng rất ủng hộ chúng tôi tu luyện, bản thân cũng đã thoái xuất khỏi (đội thiếu niên tiền phong) của tà đảng Trung Cộng từ lâu.”

“Một hôm em trai đang quản lý ở công trường, xe trục cẩu ống thép sắp lên tới đỉnh thì lỏng dây, khi đó em trai sợ đến ngẩn người, không biết xử lý ra sao, thì dường như các công nhân bên dưới đã nhận được lệnh tản ra từ trước, em trai cảm tạ Sư phụ đã cứu một nhóm công nhân này, cũng cứu cả cậu ấy.”

Hồi phục sau phẫu thuật ung thư dạ dày “Ngài đã ban cho con cuộc sống mới”

Một nhân viên của Hệ thống vận chuyển lương khô của Quân đội ở Chiêu Viễn, Yên Đài, Sơn Đông, nói rằng: “Tôi từng mắc ung thư dạ dày, sau khi phẫu thuật thì gầy còm như que củi, đau khổ khôn thấu. Bản thân thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, đã năm năm qua không phải làm qua hóa liệu, thân thể phục hồi khỏe mạnh. Cảm tạ ân cứu mạng của Sư phụ Lý! Ngài đã ban cho con cuộc sống mới.”

Bị bán thân bất toại nghiêm trọng, không trị mà lành “Kỳ tích mà y học không thể chữa trị”

Một tiên sinh ở thành phố Tây An tự thuật, bản thân vốn được coi là khí công sư của một môn phái, từng ra tay trị bệnh. Không lâu sau, ông mắc chứng liệt nửa người: miệng méo mắt xếch, nước bọt cứ chảy ra ngoài, nửa bên mặt co rút lại, bàn chân bước đi cứ nguệch ngoạc ra hình tròn, một tay không cử động được. Ông đến khắp nơi tìm bác sĩ giỏi, cầu thầy mo, toán quái toán mệnh, nhưng đều không hiệu nghiệm. Bản thân ông khổ sở không tả xiết, gia đình bị liên lụy đến sức cùng lực kiệt, tiêu tốn hết tiền tích lũy, rơi vào vực sâu thống khổ.

Chị vợ của ông ấy là một đệ tử Đại Pháp. Khi bệnh tình hành hạ đến bế tắc, ông ấy tiếp nhận lời khuyên của chị vợ, nghiêm túc lắng nghe chân tướng Đại Pháp, thành tâm thành ý kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và đã làm tam thoái. Không lâu sau cơ thể ông đã phát sinh thay đổi rất lớn, chứng bán thân bất toại nghiêm trọng không trị mà lành.

Vị tiên sinh này nói: “Bây giờ người ta cho rằng y học rất phát triển, nhưng cũng bó tay trước bệnh tình của tôi. Chỉ thành tâm kính niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì liền xuất hiện kỳ tích mà y học không thể chữa trị, đây chẳng phải là khoa học siêu thường hay sao! Nếu không phải đích thân trải nghiệm, thì bản thân sẽ cảm thấy đây chỉ đơn giản như chuyện cổ tích viển vông vậy. Đặc biệt là ở Trung Quốc Đại Lục, tà đảng Trung Cộng bịa đặt bôi nhọ, tẩy não mê hoặc quần chúng, khiến người ta không muốn nghe chân tướng Đại Pháp, không thể cứu người! Kỳ tích xảy ra trên thân thể tôi đã chấn động gia đình, cũng như họ hàng và bè bạn, trong tâm tôi cảm ân Sư phụ Đại Pháp và Đại Pháp, sự biết ơn không thể biểu đạt bằng lời.”

Dùng tiền chân tướng kinh doanh ngày càng phát đạt, chồng bị tai nạn xe cộ nhưng vẫn bình an vô sự

Một người kinh doanh hoa quả ở Yên Đài, Sơn Đông bày tỏ: “Mấy năm nay, thông qua các đệ tử Đại Pháp không ngừng giảng chân tướng Đại Pháp, từ trong tâm tôi thực sự minh bạch Pháp Luân Đại Pháp là cao đức Đại Pháp cứu người, cũng biết rằng Sư phụ Đại Pháp là Cứu Thế Chủ đến để cứu độ chúng sinh. Tôi cũng rất thích đọc tài liệu cứu người của Đại Pháp, từ trong đó giúp tôi hiểu được một số đạo lý làm người. Tôi chính lại tâm mình, giao dịch công bằng, và nhận được sự tín nhiệm của các khách hàng. Cả nhà chúng tôi đều đã làm tam thoái, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của tà đảng. Khi mua bán hoa quả, hầu như tôi đều dùng tiền chân tướng, nhờ vậy việc mua bán rất phát đạt. Trong tâm tôi hiểu rõ rằng, đây là phúc lợi đắc được do tôi tin tưởng Đại Pháp và ủng hộ Đại Pháp.”

Cô ấy nói: “Người nhà tôi cũng đều tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp, thành tâm niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Chồng tôi bị tai nạn xe cộ, nhưng được bình an vô sự; hồi con tôi bắt đầu học Trung học cơ sở thì không thích học, cháu niệm chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, thành tích học tập tiến bộ rất nhanh.”

“Thật linh nghiệm! Tôi nói Pháp bảo cứu người này với tất cả bạn bè thân thiết.”

Một vị đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc thuật lại, vào một ngày của tháng 5 năm 2020, con dâu của người bạn sốt nhẹ, đưa đến khoa truyền nhiễm của bệnh viện, và nhập viện ba ngày, thử nghiệm axit nucleic là âm tính, nên bị khoa truyền nhiễm cho về nhà tự cách ly theo dõi, nhưng cơn sốt nhẹ vẫn không hạ. Vị đệ tử Đại Pháp này nói với bạn mình rằng: bảo con dâu thành tâm niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, đây là Pháp bảo cứu mạng.

Lúc 4 giờ chiều, người bạn điện thoại nói rằng: “Hạ sốt rồi!” Người bạn khó hiểu là sốt nhẹ nhiều ngày như vậy, vậy mà đã khỏe lại trong vòng nửa ngày sau khi niệm chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Hai tháng sau đó, người bạn vui vẻ nói: “Thật linh nghiệm! Tôi nói Pháp bảo cứu người này với tất cả bạn bè thân thiết.”

“Chúng tôi đều tin tưởng Pháp Luân Công là cao đức Đại Pháp cứu người”

Người nhà của một đệ tử Đại Pháp ở Phong Nhuận, Đường Sơn, Hà Bắc, viết rằng: “Chúng tôi là người nhà của đệ tử Đại Pháp. Mặc dù chúng tôi không luyện Pháp Luân Công, nhưng chúng tôi đều tin tưởng Pháp Luân Công là công pháp tốt nhất, chân chính nhất, là cao đức Đại Pháp cứu người. Người nhà đã thay đổi rất nhiều trong hơn 20 năm tu luyện, ví như: sau khi luyện Pháp Luân Công, không những thân thể mang bệnh đã khỏe lại, mà còn thay đổi từ một người ích kỷ, đầu óc hẹp hòi trở thành một người mà làm bất cứ việc gì cũng biết nghĩ cho người khác, hóa giải được rất nhiều mâu thuẫn và rắc rối trong nhà. Cô ấy thường bảo chúng tôi rằng: hãy thường niệm, và kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để có thể bảo bình an. Vì vậy chúng tôi cũng thường xuyên niệm.”

“Đặc biệt là mẹ tôi, vào năm bà 80 tuổi đã mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ cho biết chỉ có thể duy trì lâu nhất là hai năm. Mẹ đến nhà tôi nghỉ dưỡng, người nhà luyện công mở giảng Pháp của Sư phụ Lý cho mẹ nghe, và nói mẹ thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’. Bây giờ bệnh của mẹ đã là ba năm rồi, nhưng trạng thái tinh thần của bà rất tốt, còn có thể làm một số việc nhà đơn giản. Cả nhà chúng tôi đều nhận được lợi ích, cuộc sống ngày càng tốt đẹp, mọi chuyện ngày càng thuận lợi.”

Ủng hộ Đại Pháp, giúp giảng chân tướng, cả nhà khỏe mạnh có phúc

Một vị đệ tử Đại Pháp ở huyện Công An, thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc, thuật lại rằng: tất cả người thân trong gia tộc của ông ấy đều tin tưởng Đại Pháp hảo, đã làm tam thoái, tất cả người thân đều đắc phúc báo.

Chị của vị đệ tử Đại Pháp này năm nay 78 tuổi, khi Trung Cộng bắt đầu bức hại vào thời kỳ đầu, bà ấy liền giúp phát tài liệu chân tướng cứu người. Năm ngoái trên mặt bà nổi lên một mảng đốm lão hóa to cỡ đồng xu, bà dùng tay gỡ nó xuống, từ đó da mặt trắng hồng, ngày càng trẻ, tinh thần cũng ngày càng tốt hơn. Mấy năm trước, con trai bà kinh doanh ở Vũ Hán, năm đầu lỗ vốn, sau đó anh ấy treo trên xe hơi chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, treo rủ xuống và lái xe ấy đi khắp thành phố Vũ Hán, sang năm thứ hai, anh ấy đã kiếm được hơn một triệu Nhân dân tệ. Năm năm trước, em rể của vị đệ tử Đại Pháp này đã lắp máy tạo nhịp tim. Sau khi xuất viện, bắt đầu thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, nhờ vậy cơ thể luôn rất khỏe mạnh.

Tránh được nguy hiểm “Đây đều là nhờ phúc của Lý Đại sư”

Một công chức nghỉ hưu ở Châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn bày tỏ: “Mặc dù tôi không luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi sâu sắc nhận được ân giúp đỡ và bảo hộ của Lý Đại sư, mấy lần nguy hiểm đều tránh và vượt qua được, đau bệnh trên thân thể cũng giảm nhẹ rất nhiều, có thể tự lo liệu trong cuộc sống. Những điều này đều là nhờ phúc của Lý Đại sư. Bây giờ, sáng, trưa, tối mỗi ngày đều chân thành đọc niệm vô số lần chín chữ chân ngôn ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, trong tâm cảm thấy rất tươi sáng.”

“Một người luyện công cả nhà thụ ích” “Chín chữ chân ngôn đã dung nhập vào trong sinh mệnh tôi”

Một người nhà của đệ tử Đại Pháp ở quận Hoàng Pha, thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, viết rằng: “Tôi là người nhà của đệ tử Đại Pháp, mặc dù tôi không bước vào tu luyện Đại Pháp, nhưng tôi biết Đại Pháp rất tốt, rất chính, thực sự là ‘Một người luyện công cả nhà thụ ích’! Tôi chỉ có thể bày tỏ sự cảm kích và kính trọng Ngài vào ngày sinh nhật của Ngài hoặc ngày Tết truyền thống, khi ấy tôi thức dậy sớm, mua hoa quả tươi ngon nhất và tốt nhất, kính dâng lên Ngài với ba nén hương, thành kính quỳ bái lạy: cảm tạ Ngài đã bảo hộ cho cả nhà chúng tôi, cảm tạ Ngài đã ban cho tôi một gia đình hòa thuận vui vẻ, phụ từ tử hiếu, hạnh phúc hòa hợp.”

“Là người nhà của đệ tử Đại Pháp, dưới áp lực khủng bố đỏ, tôi không oán không hận mà tin tưởng Sư phụ, tin tưởng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’, kiên định ủng hộ người nhà tu luyện Đại Pháp, ủng hộ tất cả mọi việc của đệ tử Đại Pháp. Chỉ cần có cơ hội, tôi cũng giúp tuyên dương Đại Pháp hảo thông qua sự thật đích thân thụ ích từ trong Đại Pháp, cảm tạ Ngài, Sư phụ Đại Pháp! Ngài vì chúng sinh mà không nề hà gian khổ, chúng tôi vĩnh viễn đứng về phía Ngài, mỗi ngày tôi đều thành tâm kính niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo!’, đây là chín chữ chân ngôn đã dung nhập vào trong sinh mệnh tôi.”

“Cảm tạ ân điển của Sáng Thế Chủ, cảm tạ Ngài đã phái Sứ giả nói chân tướng cho chúng tôi”

Một nhân viên truyền thông ở Bắc Kinh viết rằng: “Chúng tôi biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo. Sáng Thế Chủ xót thương muôn dân trong thiên hạ, nên đã ban cho chúng tôi cơ hội nghe chân tướng, trong quá trình này, không chỉ bản thân chúng tôi thụ ích, mà gia đình cũng nhìn thấy sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, họ lần lượt thoái đảng bảo bình an. Có rất nhiều câu chuyện thực sự cảm động lòng người, có lần tôi đi công tác ghé dùng bữa ở một nhà hàng và bị điện giật, niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ đã thoát nguy hiểm và trở về từ cõi chết; có lúc bị cướp điện thoại, thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ thì tên cướp sợ hãi bỏ chạy mất; có lúc thắng xe hơi bị hỏng không kiểm soát được, niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ liền được bình an dừng lại. Có rất nhiều những trường hợp như vậy, nhiều vô số kể.”

“Nhiều năm qua, sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp đã bén rễ và đâm chồi trong tâm chúng tôi, chúng tôi nhận được Phật quang phổ chiếu từ Pháp Luân Đại Pháp, cảm tạ ân từ bi của Lý Đại sư, cảm tạ ân điển của Sáng Thế Chủ, cảm tạ Ngài đã phái Sứ giả nói chân tướng cho chúng tôi, nghìn lời vạn chữ kết hợp thành một câu: Pháp Luân Đại Pháp hảo! Mong Lý Đại sư sớm ngày trở về nước, người dân ở Bắc Kinh tưởng nhớ Ngài, Ngài vất vả quá.”

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/19/诚念真言神迹显-尊重大法洪福伴-425918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/23/193291.html

Đăng ngày 31-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share