Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại North Rhine-Westphalia, Đức

[MINH HUỆ 17-05-2021] Đã 29 năm kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp lần đầu được truyền ra thế giới vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Người dân ở hơn 100 quốc gia và khu vực thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được thụ ích cả về sức khỏe và tinh thần. Để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật lần thứ 70 của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, các học viên từ North Rhine-Westphalia đã tổ chức các sự kiện ở công viên trung tâm thành phố tại Düsseldorf và phía trước Nhà thờ Cologne vào ngày 13 và ngày 15 tháng 5.

Các học viên trình diễn các bài công pháp và nói với người dân về Pháp Luân Đại Pháp và về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện như thế nào. Họ cũng biểu diễn trống lưng và viết thư pháp. Do các học viên thường xuyên giảng chân tướng ở hai thành phố này, nên nhiều người dân đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Trong thời gian diễn ra các sự kiện, mọi người đã ký bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại.

Người dân Cologne lên án cuộc bức hại

f496c2d32805b82a425a5283cf958bed.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trước Nhà thờ Cologne vào ngày 15 tháng 5

47c27d681654eb5a66d4871bac6f2c1d.jpg

Màn biểu diễn trống lưng của các học viên tăng thêm sự chú ý đối với sự kiện kỷ niệm

e59a63cd5c2f87ece44d364292e713e0.jpg

b9520a0384c356053f05ea2a585e51a1.jpg

Người dân lắng nghe các học viên nói về những tội ác của ĐCSTQ

Vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021, các học viên từ North Rhine-Westphalia đã tập trung trước Nhà thờ Cologne để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ trình diễn các bài công pháp và biểu diễn trống lưng. Nhiều người qua đường đã dừng lại đón xem và chụp ảnh.

e151a3e2ac1c5d8f9cf427db3caa9cfe.jpg

Sau khi biết về tội tác thu hoạch nội tạng sống, ông Ion từ Romania đã ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại

Sau khi ông Ion, từ Romania, đọc cuốn tài liệu về tội ác thu hoạch nội tạng sống từ các học viên của ĐCSTQ, ông đã ký bản kiến nghị để lên án. Ông thậm chí còn lấy chứng minh thư của mình ra và đề nghị học viên chụp ảnh để thể hiện quyết định của mình.

Ông Ion cho biết: “Thu hoạch nội tạng sống sao! Thật kinh hoàng! Vô nhân tính! Tôi biết Trung Quốc có nền văn hóa lịch sử lâu đời và người Trung Quốc rất thông minh. Tôi tin rằng khi sự cai trị của ĐCSTQ chấm dứt, người dân Trung Quốc sẽ có một tương lai rất tốt đẹp.”

8ea5bd34e364320cd610801d3bcb372c.jpg

Cô Aslam và cô Puy ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại

Cô Aslam và cô Puy đều sinh sống tại Cologne. Sau khi biết ĐCSTQ bức hại các học viên Pháp Luân Công, họ đã ký bản kiến nghị và nói: “Tất cả mọi người trên thế giới nên đoàn kết lại để lên án ĐCSTQ.” Họ cũng nói rằng họ sẽ chia sẻ chân tướng Pháp Luân Công với bạn bè và người thân trong gia đình của mình.

Một thanh niên trẻ sống tại Cologne đã nói với một học viên rằng anh bị cuốn hút vào sự kiện bởi màn biểu diễn trống lưng. Anh nói anh đã nhiều lần thấy các hoạt động của các học viên và anh đã đọc thông tin trên các biểu ngữ về tội ác thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ. Lần này anh muốn tìm hiểu thêm về cuộc bức hại. Anh đã hỏi các học viên liệu anh có thể ký bản kiến nghị không và còn nói rằng anh sẽ chia sẻ thông tin lên tài khoản mạng xã hội của mình.

Một phụ nữ lớn tuổi đã hô vang bằng tiếng Trung: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” khi bà đi qua sự kiện. Bà cho biết lần đầu tiên bà nghe nói về cuộc bức hại là cách đây 15 năm. Bà nói rằng bà biết Chân-Thiện-Nhẫn là tốt và mỗi lần thấy hoạt động của các học viên, bà luôn nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”

Một thanh niên đang đạp xe thì thấy các học viên trình diễn các bài công pháp và đã dừng lại chụp ảnh. Anh nói: “Tôi đã ký bản kiến nghị cách đây vài tháng. Mỗi lần tôi thấy các bạn tọa thiền, tôi đều cảm thấy không khí đặc biệt tĩnh lặng, cho nên hôm nay tôi muốn chụp ảnh.”

Các hoạt động ở Düsseldorf

Thứ Năm, ngày 13 tháng 5 năm 2021, là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng là Ngày của cha ở Đức. Các học viên từ Düsseldorf và các khu vực lân cận đã kỷ niệm sự kiện này tại công viên ở trung tâm thành phố.

Ngày hôm đó thời tiết đẹp, và vì là ngày nghỉ nên nhiều du khách đã đến công viên. Các học viên đã giương tấm biểu ngữ lớn với dòng chữ “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” và trình diễn các bài công pháp. Trong nhiều năm qua, hàng tuần, các học viên đều đến giảng chân tướng tại Đại sứ quán Trung Quốc và ở trung tâm thành phố nên hầu hết cư dân địa phương đều biết về Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều du khách đã bị cuốn hút bởi màn trình diễn các bài công pháp của các học viên và đã ghé qua để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại. Các học viên đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân của mình để mọi người thấy được sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

eb31d8ffa820e0d161b8d2b09332d7c7.jpg

Các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp với các hoạt động tại Düsseldorf

Cô Maria là một trong những người tổ chức sự kiện. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002, cô Maria vẫn luôn tìm kiếm một điều gì đó. Cô nói: “Tôi đã học nhiều môn pháp nhưng đều từ bỏ sau một vài tháng bởi chúng đều không thể giải đáp những khúc mắc của tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Đại Pháp thâm sâu đến vậy. Tôi lập tức biết rằng đó chính là điều tôi hằng tìm kiếm trong suốt những năm qua.”

Cô Maria cho biết: “Trước đây, tôi thường khó thở. Tôi biết đó là bệnh mãn tính không thể chữa khỏi. Điều tôi không ngờ tới đó là sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, những triệu chứng đó đã biến mất.” Cô không chỉ thụ ích về sức khỏe mà còn chia sẻ về sự đề cao về tinh thần. “Thông qua học Pháp, tôi có nhận thức sâu sắc hơn về cuộc sống và tôi có thể cảm thông hơn với người khác. Mối quan hệ của tôi với gia đình và mọi người xung quanh thực sự được cải thiện.”

3de5f23987272b10a9d589f6997c3c11.jpg

Bà Maria nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp bà cảm thông với người khác hơn

Bà Maria chia sẻ về việc giảng chân tướng cho mọi người trong nhiều năm qua của mình. Bà nói: “Hàng tuần, chúng tôi tổ chức các hoạt động tại Düsseldorf. Chúng tôi giảng chân tướng tại Đại sứ quán Trung Quốc và ở trung tâm thành phố. Vào các ngày cuối tuần, chúng tôi sẽ tổ chức thắp nến tưởng niệm. Tôi rất hy vọng rằng những người Trung Quốc đã bị lừa gạt bởi những dối trá của ĐCSTQ có thể minh bạch chân tướng. Tôi hy vọng họ có thể thấy sự trân quý và tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp. Xét cho cùng thì Pháp Luân Đại Pháp là bắt nguồn từ Trung Quốc. Tôi thực sự cảm tạ Sư tôn vì đã truyền Pháp Luân Đại Pháp cho thế nhân để nhiều người như vậy có thể được thụ ích thông qua tu luyện.”

47f999ccff0b982fd5a8e5eb7a5072d0.jpg

Bà Ina nói rằng trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bà rất bi quan

Bà Ina chia sẻ về những thay đổi tích cực mà bản thân đã trải nghiệm sau khi bắt đầu tu luyện. “Tôi từng bi quan và nhút nhát. Sau khi tu luyện, tôi đã hiểu ý nghĩa của … ‘nói là khó làm, chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng’ (Bài giảng thứ chínChuyển Pháp Luân). Tôi trở nên tích cực, lạc quan và cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tất cả bạn bè và đồng nghiệp của tôi đều nhận thấy sự thay đổi tích cực ở tôi.” Bà hy vọng rằng nhiều người hơn nữa có thể cảm nhận được sự tốt đẹp của Đại Pháp. Bà kính chúc sinh nhật Sư phụ Lý.

efc022daf81cf5a034aa1f18db3c8e4c.jpg

Natelie and Noahm, hai học viên vừa kết hôn năm nay

Natelie và Noah vừa kết hôn năm nay. Họ nói: “Cả hai chúng tôi đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua tu luyện, chúng tôi hiểu rằng, trong hôn nhân truyền thống, từ nội tâm của hai người mà có được sự ủng hộ lẫn nhau và cảm giác an toàn là rất trân quý.”

“Khi chúng tôi nghĩ đến việc vẫn còn có các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại đến chết ở Trung Quốc, chúng tôi rất đau lòng. Chúng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ phơi bày cuộc bức hại với xã hội phương Tây. Chúng tôi cũng hy vọng nhiều người hơn nữa có thể biết được sự tốt lành của Đại Pháp. Chúng con xin cảm tạ Sư phụ đã truyền một môn tu luyện tuyệt vời như vậy cho toàn thế giới!”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp nhẹ nhàng, pháp môn này đã được hàng triệu người theo học và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), coi sự phổ biến ngày càng mạnh mẽ của môn tu luyện này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ban hành lệnh cấm vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang Minghui.org đã xác nhận hàng nghìn học viên đã mất mạng trong 22 năm qua vì bị bức hại. Con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và tra tấn vì đức tin của họ.

Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ hậu thuẫn cho việc giết hại các học viên bị giam cầm để thu hoạch nội tạng của họ và cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang, ĐCSTQ đã thành lập Phòng 610, một tổ chức ngoài vòng pháp luật có quyền vượt trên cả hệ thống cảnh sát và tư pháp, và có chức năng duy nhất là tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/17/425797.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/23/193276.html

Đăng ngày 29-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share