[MINH HUỆ 11-11-2006] Với sự truyền rộng Cửu Bình về Trung Cộng, càng ngày càng có nhiều công dân Trung Quốc hiểu ra bản tính tà ác của Trung Cộng. Những người sống trong sự giả dối, chuyên chế của Trung Cộng háo hức muốn nghe sự thật và cảm thấy tự do từ việc bị nó điều khiển và bức hại. Dưới đây là bản ghi chép lại một đoạn hội thoại giữa người trực điện thoại của “Đường dây nóng Thoái Đảng” ở Toronto và một người gọi từ Trung Quốc Đại Lục muốn thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Người trực điện thoại: Những người xung quanh bạn nhận xét thế nào về Trung Cộng?

Người gọi điện thoại: Từ đồng nghiệp, bạn bè tôi đến người lái xe taxi, mọi người đều nguyền rủa Đảng. Những công dân, đặc biệt là từ tầng lớp trung lưu và hạ lưu, đều ghét và nguyền rủa Trung Cộng. Thực tế, mọi người đều mong muốn Đảng tà ác sụp đổ. Tuy nhiên, không một ai đủ can đảm diễn đạt nguyện vọng của họ với công chúng. Đây là tình huống hiện nay: Mọi người thất vọng và cảm thấy không được giúp đỡ.

Người trực điện thoại: Bạn nhận xét thế nào về tình hình hiện tại của Trung Quốc?

Người gọi điện thoại: Trung Quốc bây giờ có đủ loại mâu thuẫn xã hội. Không có một giải pháp nào giải quyết vấn đề trừ khi Đảng sụp đổ. Bất cứ khi nào vấn đề này được đưa ra, tôi có thể nói là có hàng ngàn người sẽ cảm động. Cuộc sống của chúng tôi rất chán. Đối với tôi, tôi nghĩ rằng đạo đức xã hội, lương tâm của con người và cảm nhận của họ về sự công bằng đã bị phá huỷ. Tôi đã 45 tuổi, và tôi đã trải qua thời kỳ Đại Cách mạng văn hoá khi tôi còn nhỏ. Sau đó, chúng tôi sống trong sự lo lắng và thất vọng cùng cực. Tuy nhiên, mọi người vẫn còn 1 chút lương tâm. Ngày này, chúng tôi không còn gì để mất. Tất cả các quan chức nhà nước và mọi người chỉ sống vì tiền. Nếu anh bị cướp ở trên phố, sẽ không có ai đến giúp anh, ngay cả cảnh sát mặc đồng phục. Đó là tình hình thực tế và đó là do Trung Cộng.

Người trực điện thoại: Anh có nghĩ là Trung Cộng sẽ có ngày sụp đổ?

Người gọi điện thoại: Vấn đề xã hội dưới chính quyền Trung Cộng đã đến đỉnh điểm. Tội có 1 chút lo lắng khi tôi nói về vấn đề này. Tôi đã nằm mơ đến ngày đó! Tôi hy vọng nó sẽ đến sớm. Mọi người không trở nên giàu có lên theo sự hài lòng. Thực tế, nhiều người không muốn giàu có, nhưng họ muốn có quyền được tự do ngôn luận. Nói về tự do, mọt người cần ít nhất có quyền tự do ngôn luận. Thêm nữa, mọi người cần sống với lòng tự trọng. Không may, chúng tôi đều không có cả hai điều trên.

Người trực điện thoại: Mọi người ở Trung Quốc có muốn biết những gì đang diễn ra ở Hải Ngoại không?

Người gọi điện thoại: Phần lớn là đều muốn. Tuy nhiên, không phải nhiều người có máy tính. Một số người có, nhưng họ không đủ công cụ để phá vỡ tường lửa kiểm soát Internet của Trung Cộng khi muốn vào Internet. Tuy nhiên, cũng có nhiều người bạn của tôi thường xuyên đọc tin tức hải ngoại, và anh có thể nói rằng sự khác biệt giữa người có thể truy cập và lấy các thông tin như vậy với người không có. Nhiều người dần dần nhận ra rằng các nước phương Tây có nền dân chủ và cho phép mọi người tự do ngôn luận và chế độ chuyên chính của Trung Cộng là gốc rễ của mọi tà ác.

Người trực điện thoại: Nếu mọi người được yêu cầu chọn lựa giữa việc vạch mặt Trung Cộng hoặc hỗ trợ nó, anh nghĩ công chúng sẽ chọn cái gì?

Người trực điện thoại: Gần như 100% sẽ chọn vạch mặt Đảng. Khi người ta thoát khỏi sự khủng bố của Trung Cộng và không còn sợ hãi gì nữa, tất cả mọi người sẽ chọn việc vạch mặt Trung Cộng. Không ai thực sự tin vào những lời tuyền truyền mị dân của Trung Công, nhưng họ sợ nói sự thật với công chúng, vì họ sợ.

Tôi đã nói với những người bạn của tôi: “Tôi nghĩ là những chứng cứ về việc Trung Cộng mổ cắp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống là sự thật 100%. Tại sao không? Các bạn còn nhớ Trương Chí Tân (Zhang Zhixin), một phụ nữ bị bức hại đến chết vì bị Đảng phê bình trong thời kỳ Đại Cách mạng Văn hoá không, không phải lưỡi của cô ta đã bị cắt trước khi bị hành quyết hay sao? Không phải ngay cả Chủ tịch nước của Trung Quốc cũng bị bức hại đến chết hay sao? Các học viên Pháp Luân Công chỉ là các công dân bình thường, Trung Cộng dễ dàng làm bất cứ điều gì với họ. Đảng quá giỏi với những việc như vậy.”

cửu bình phơi bày một cách rất hệ thống sự tàn ác của Trung Cộng và vạch mặt đúng bản chất của nó. Đúng là nơi nào Đảng đi quá thì nơi đó có đau khổ. Không cần phải giải thích gì thêm. Vậy, chúng ta mong muốn điều gì đây? Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì mà có thể làm cho Trung Cộng sụp đổ.

Tôi không còn sợ nữa. Vợ và con tôi đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc mà dùng tên thật của họ. Thêm nữa, 8 người họ hàng của tôi trong thị trấn tất cả đã thoái đảng với tên thật của họ. Tôi nghĩ là Trung Công bây giờ không thể làm hại chúng tôi thêm nữa vì đã có quá nhiều người thoái đảng. Nếu trạm thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc không bị chặn, sẽ có nhiều hơn 14 triệu người thoái Đảng.

Nếu tôi cứ sống với tình cảnh này, sẽ quá tồi tệ và thực sự hổ thẹn. Chúng tôi sẽ không có hy vọng gì trừ khi Trung Cộng sụp đổ.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/11/142198.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/16/79965.html

Đăng ngày 19-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share