[MINH HUỆ 2-8-2006] Học viên Pháp Luân Công đã giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho công chúng và phơi bày các sự dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc bằng chính niệm và chính hành. Họ đã giúp cho nhiều người được biết sự thật và ủng hộ Pháp Luân Công. Trong số họ là nhiều viên chức cảnh sát. Sau đây là một số ví dụ của các viên chức cảnh sát mà đã biết được sự thật và bây giờ ủng hộ học viên Pháp Luân Công.

1. Vào tháng mười 2000, một viên chức cảnh sát đang hành sự tại một sở cảnh sát tại Quảng trường Thiên An Môn thường im lặng thả đi các học viên Pháp Luân Công. Một lần, vào nửa đêm, anh ta thừa lúc các viên chức cảnh sát khác không chú ý đã trong im lặng thả đi một học viên Pháp Luân Công ra khỏi sở cảnh sát. Vị viên chức cảnh sát ngay chính này đã đưa cho người học viên 200 đồng. Anh ta nói với người học viên, “Hãy lấy tắc xi đi. Nhớ tôi là một trong nhóm anh mà tin nơi Chân Thiện Nhẫn.” Tại Quảng trường Thiên An Môn, anh ta thường giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công rời quảng trường đi an toàn sau khi họ chứng thực Pháp.

2. Một viên chức cảnh sát tại một nhà tù nơi một thành phố nọ biết được về cuộc khủng bố các học viên Pháp Luân Công sau khi anh ta tiếp xúc với họ. Anh ta tình nguyện bảo vệ các học viên, giúp đỡ họ truyền đi các kinh văn của Sư phụ và săn sóc họ hằng ngày. Anh ta cũng có được một bản Chuyển Pháp Luân và các băng thâu hình chín ngày khoá giảng của Sư phụ. Anh ta xem chúng cùng với gia đình. Hiện nay, cả nhà anh ta đều đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên hệ của nó. Mẹ của anh ta cũng bắt đầu luyện tập Pháp Luân Công. Viên chức cảnh sát này đã thuyên chuyển từ một nhà tù chuyên dùng để khủng bố các học viên Pháp Luân Công.

3. Một sở cảnh sát yêu cầu tất cả các viên chức cảnh sát viết ý tưởng của họ về Pháp Luân Công. Sự thật đó là để buộc họ nói xấu và nhục mạ Pháp Luân Công. Một viên chức cảnh sát mà biết được về cuộc khủng bố đã từ chối làm như vậy. Anh ta nói, “Tôi sẽ không viết gì hết. Tôi muốn xem họ làm gì tôi.” Kỳ thật, chính quyền không làm gì anh ta cả.

4. Một viên chức cao cấp tại một sở công an cảm thương cho những sự đau đớn của các học viên Pháp Luân Công sau khi một trong các thân nhân của anh ta giải thích cho anh ta rõ về cuộc khủng bố. Anh ta nói với thân nhân của mình, “Hãy an tâm đi. Tôi sẽ không gây phiền phức cho các học viên Pháp Luân Công nếu họ ở trong quyền hạn của tôi.” Chính ông ta đã rút lui khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sự lừa dối chỉ có thể gạt người trong một thời gian, nhưng không thể gạt người ta mãi mãi. Chúng tôi hy vọng rằng tất cả các nhân viên trong Sở Công An và hệ thống pháp lý, và vẫn còn bị lừa dối bởi sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, sẽ bình tâm lại và suy nghĩ kỹ. Chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ hiểu biết được tận tường về Pháp Luân Công, như vậy họ có thể chọn lựa cho mình một tương lại tốt đẹp hơn.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/8/2/134573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/8/28/77398.html

Đăng ngày 18-9-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share