Bài một học viên Pháp Luân Đại pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 1-11-2006] Gần đây tôi gọi điện thoại tới một đội công an tại Đông Bắc Trung Quốc dựa trên một trường hợp bức hại được báo cáo trên mạng lưới trang Web Minh Huệ (Clearwisdom). Người đội trưởng trả lời điện thoại, và ông thành thật trả lời rằng ông đã biết người học viên Pháp Luân Đại Pháp bị giam đó, nhưng ông không đích thân liên hệ, vì ông đã không còn muốn tham gia vào cuộc bức hại này nữa.

Ông nói rằng sau khi đọc Cửu Bình về Đảng Cộng sản mười lần, ông thật sự nhìn nhận bản chất tà ác của ĐCSTQ và rất sợ hãi về các tội lỗi mà ông đã phạm phải trong cuộc bức hại Pháp Luân Công trước khi ông biết được sự thật. Ông không biết làm sao để cải hối các tội lỗi đó của ông. Tôi nói với ông cuộc bức hại Pháp Luân Công là kết quả của chế độ Giang Trạch Dân dối gạt cảnh sát, chính phủ, và quân đội trong việc thi hành chương trình ghê gớm của y. Nếu có ai có thể lấy lại được lương tâm của họ bây giờ, thì cũng không quá trễ. Ngoài việc ngưng bức hại Pháp Luân Công ngay và giúp đỡ các học viên Pháp Luân Công, để bảo an cho mình, người ta cần tức thời thoái ĐCSTQ và hoàn toàn ly khai khỏi tổ chức tà ác của này. Hơn nữa, vì các bạn bè và thân quyến của ông, hãy mau nói cho họ về tam thoái (Thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Đội) và giúp họ cởi bỏ cái dấu tà ác của Đảng.

Tôi nói với ông đến nay đã có trên 15 triệu người ghi nhận thoái ba tổ chức trên mạng lưới Internet, và Giang Trạch Dân cùng các thành viên của chế độ y đang bị truy tố ra các toà án quốc tế. Ông nói ông đã nghe Nhóm Giang tại Thượng Hải gần đây đang bị điều tra. Ông quyết định kêu tôi giúp ông trong ‘ba thoái’ trên mạng lưới Internet lấy một tên mượn. Ông cũng viết xuống số điện thoại của tôi để cho các bạn bè và thân nhân của ông có thể làm ba thoái sau này.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/1/141493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/11/12/79855.html

Đăng ngày 20-11-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share