Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-03-2021] Ông Quách Khánh bắt đầu tập Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, vào năm 1996. Chứng đau đầu của ông do bị giãn động mạch não đã biến mất 6 tháng sau khi ông bắt đầu tập. Vì tín ngưỡng của mình, ông đã bị bắt và bị tra tấn nhiều lần kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Bệnh động mạch não đã biến mất

Với điểm số xuất sắc, ông Quách, một cư dân ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã được nhận vào Trường cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Hàng không Thành Đô vào tháng 9 năm 1993. Lúc đó ông mới 18 tuổi. Ông bắt bị đau đầu nặng một vài tháng sau đó. Cơn đau tấn công ông gần như hàng tuần và kéo dài 3 đến 4 ngày mỗi lần.

Ông được chẩn đoán là bị bệnh động mạch não. Ông đã phải dựa vào thuốc ergotamine caffeine để giảm đau, gây ra sức ép tài chính lớn cho gia đình. Điểm số của ông bắt đầu giảm, và ông đã gần như phải bỏ học.

Ông Quách bắt đầu tập Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 1996 khi bệnh của ông đã nặng lên và không có biện pháp y học nào có tác dụng. Bằng cách sống theo nguyên lý của Pháp Luân Công là Chân-Thiện-Nhẫn, ông Quách đã học được cách kiên nhẫn. Ông đã thực hiện được việc đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu. Ông trở nên biết cân nhắc đến những người khác khi mâu thuẫn xuất hiện và ôn hòa giải thích những hiểu nhầm.

Khoảng 6 tháng sau khi bắt đầu tập, ông Quách nhận ra chứng đau đầu của ông đã biến mất cùng với những vấn đề về sức khỏe khác như cảm, nhiệt miệng và táo bón. Sức khỏe của ông đã nhanh chóng hồi phục, và điểm số của ông đã cải thiện rất nhiều. Khi ông tốt nghiệp vào năm 1997, ông đã đứng đầu lớp.

Bị bắt vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện

Vào tháng 7 năm 1999, khi cuộc đàn áp bắt đầu diễn ra, ông Quách đã bị bắt tại nơi làm việc. Cảnh sát đã lục soát phòng ở của ông mà không có lệnh khám nhà và tịch thu nhiều tư liệu Pháp Luân Công của ông bao gồm sách và đĩa CD.

Vào tháng 6 năm 2000, ông Quách lại bị bắt vì lên tiếng cho Pháp Luân Công ở Bắc Kinh. Trong vòng 1 tháng, ông đã bị giam ở nhiều nơi, bao gồm Trại tạm giam Thạch Cảnh Sơn và văn phòng của chính quyền Thành Đô ở Bắc Kinh, Trung tâm cai nghiện Hoàng Thiên Bá, trại tạm giam làng Cửu Lỗ và Đồn cảnh sát phố Vọng Bình.

8ff7cade79b7ae02ec5e9a3a48303287.jpg

Miêu tả tra tấn: Bị bắt đứng phơi nắng

Ông đã bị đánh đập và bị bắt phải đứng phơi nắng dưới trời nắng gắt ở Bắc Kinh. Ông cũng đã bị Đồn cảnh sát phố Vọng Bình tống tiền 5.000 nhân dân tệ.

Bị bức hại ở nhiều trại tạm giam

Vào ngày 27 tháng 8 năm 2001, cảnh sát thành phố Thành Đô đã đột nhập vào căn hộ của ông Quách và lấy đi những đồ dùng cá nhân của ông bao gồm thẻ căn cước, sách, điện thoại di động và những đồ dùng khác. Việc tịch thu thẻ căn cước của ông đã gây ra nhiều khó khăn trong cuộc sống vì cần có thẻ trong hầu như mọi việc. Vào ngày ông bị bắt, ông Quách và một số học viên khác đã bị đưa đến trại tạm giam của Sở cảnh sát Thành Đô. Sau đó ông bị giam ở Đồn cảnh sát Đường Kiến Thiết và Đồn cảnh sát Hoài Viễn trong 1 tháng.

Trong khoảng thời gian này, ông Quách đã bị còng tay ra sau lưng trong nhiều ngày, với một tay ở trên và một tay ở dưới như trong hình dưới đây.

f11855550d5716eaf6fe9264c3e9acdd.jpg

Dựng lại cảnh tra tấn: Còng tay ra sau lưng

Ông Quách bị đưa đến trại tạm giam Sùng Châu vào ngày 30 tháng 9 năm 2001. Ông bị bắt phải tiết lộ thông tin tài khoản ngân hàng của mình, và từ đó hai lính gác tù đã ăn trộm 5000 tệ của ông.

Khi ông được phóng thích, ông đã buộc phải đi khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm nữa. Tuy nhiên, cảnh sát chưa từng từ bỏ việc truy tìm ông. Họ thậm chí đã đi đến quê ông ở tỉnh Hồ Bắc để tìm ông.

Vào ngày 27 tháng 12 năm 2004, cảnh sát từ Sở cảnh sát Thành Đô đã đột nhập vào căn hộ của ông Quách ở thành phố Bang Châu, tỉnh Tứ Xuyên để bắt ông. Họ đã lục soát nhà ông và tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Công, một điện thoại di động, máy tính, bộ ghi đĩa CD, và các băng ghi hình. Họ cũng lấy đi những quyển sổ tiết kiệm của ông.

Để che đậy những hành động bất hợp pháp của họ, cảnh sát đã tuyên bố rằng ông Quách đã dính líu vào một băng nhóm tội phạm chuyên ăn cắp xe đạp.

Ông Quách đã bị bí mật đưa trở lại Thành Đô và bị giam ở một trại tạm giam cho đến 1 tháng 7 năm 2005. Trong khoảng thời gian đó, ông đã bị thẩm vấn hết đêm này qua đêm khác và không được ngủ trong một thời gian dài. Ông Quách đã từ chối từ bỏ Pháp Luân Công và sau đó bị đưa trở lại quê ông ở tỉnh Hồ Bắc. Chưa rõ là ông có bị giam giữ thêm sau đó không.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/29/422649.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/19/191947.html

Đăng ngày 28-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.