Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-03-2021] Bà Trần Vĩnh Xuân, 50 tuổi, một cư dân thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời vào ngày 4 tháng 3 năm 2021, gần 6 tháng sau khi mãn hạn án tù 5 năm vì tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công

Bà Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2008 khi ngoài 30 tuổi. Thời điểm đó, thân thể bà đầy rẫy bệnh tật, bao gồm bệnh viêm phế quản, thiếu máu lên não, thoái hóa đốt sống cổ và chóng mặt. Bà còn xuất hiện triệu chứng của bệnh ung thư vú. Một trong những nhân viên ở tiệm giặt là của bà Trần đã giới thiệu Pháp Luân Công cho bà và ngay sau đó bà đã bắt đầu đọc sách và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, và chỉ vài ngày sau, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất một cách thần kỳ.

Bị tra tấn trong Trại tạm giam

Vào năm 2015, sau khi Tòa án Nhân dân Tối cao tuyên bố rằng họ sẽ tiếp nhận tất cả mọi vụ án được trình lên, học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, vì đã phát động cuộc bức hại vào năm 1999. Bà Trần cũng đệ đơn kiện ông ta.

Vào ngày 19 tháng 10 năm 2015, cảnh sát đến cửa tiệm của bà Trần, giả bộ là đến để giao hàng và bắt giữ bà. Bà đã cố gắng giảng chân tướng Pháp Luân Công và khuyên cảnh sát không tham gia vào cuộc bức hại. Nhưng họ nói: “Sao bà vẫn dám nói về điều đó? Chúng tôi bắt bà là để kiếm tiền thưởng.”

Trong suốt 1 năm 7 tháng bị giam giữ ở trong trại tạm giam thành phố Doanh Khẩu, lính canh đã ba lần trói bà Trần vào một tấm phản ở tư thế đại bàng sải cánh vì bà đã hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” để phản kháng. Bà bị bỏ lại trên tấm phản đó suốt ngày đêm và chỉ được thả ra khi bà cần sử dụng nhà vệ sinh hoặc ăn uống. Tù nhân đã nhét giẻ vào miệng bà Trần khi bà hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” một lần nữa. Lính canh cũng xúi giục tù nhân đổ nước vào mũi bà hoặc giẫm lên ngực bà, khiến bà bị ngạt thở và gần như ngất xỉu.

3067f62760d2d5763fd67d3c7f569004.jpg

Tái hiện tra tấn: Bị trói ở tư thế đại bàng sải cánh

9c51fea5a2abe40a925375c1b1592561.jpg

Tái hiện tra tấn: Giẫm lên ngực

Lính canh cấm người khác nói chuyện với bà Trần và liên tục chửi mắng bà. Bà cũng bị buộc phải lao động không công trong nhiều giờ. Khi bà từ chối tuân theo, các lính canh sẽ đánh đập bà.

Bị kết án 5 năm

Đầu năm 2017, Tòa án huyện Bá Ngư Khuyên đã kết án bà Trần 5 năm tù. Đến tháng 5, bà bị chuyển đến Nhà tù Nữ Thẩm Dương. Vào ngày đầu tiên ở nhà tù, bà đã không thể nói thành tiếng. Tuy nhiên, các lính canh cho rằng bà đang giả câm và xúi giục tù nhân tra tấn bà.

Sau một tháng bị tra tấn và tẩy não chuyên sâu, bà Trần bị phân công làm việc tại phân xưởng sản xuất các sản phẩm bằng giấy. Bà thường xuyên phải làm việc đến nửa đêm và liên tục bị các tù nhân khác đánh đập.

Bởi khối lượng công việc lớn, bà Trần không được phép sử dụng nhà vệ sinh hoặc nghỉ giải lao. Những tổn thương về thể chất và tinh thần do bị tra tấn khiến bà sụt cân nhanh chóng. Bà thường xuyên rơi vào trạng thái tinh thần mơ hồ và chán ăn. Năm 2019, bà Trần được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, bà đã phải nhập viện ba lần, nhưng tình trạng của bà càng trở nên tồi tệ hơn.

Ngày 18 tháng 10 năm 2020, vào thời điểm bà Trần được trả tự do, chồng bà đã rất đau lòng khi nhìn thấy vợ mình bị bức hại đến người gầy như que củi, tinh thần thất thường và không thể tự đi lại. Bất chấp tình trạng sức khỏe của bà, cảnh sát vẫn tiếp tục sách nhiễu bà tại nhà, và bà vẫn sống trong sợ hãi.

Vào ngày 4 tháng 3 năm 2021, sau gần 6 tháng vật lộn với sức khỏe yếu, bà Trần đã qua đời trong bệnh viện.

Bài liên quan:

Liêu Ninh: Một phụ nữ bị giam năm năm tù vì đức tin vào Pháp Luân Công và bị tra tấn vô nhân đạo

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/19/422257.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/20/191488.html

Đăng ngày 09-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share