Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 19-05-2021] Tôi là một phụ nữ 56 tuổi sống ở vùng thôn quê. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 và Sư phụ Lý từ bi vĩ đại đã cứu vớt tôi. Ngài đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Cả gia đình tôi cũng đã nhận được thụ ích từ Đại Pháp.

Lấy đức báo oán

Không lâu sau khi tôi kết hôn, mẹ chồng tôi bảo chúng tôi hãy chuyển ra ngoài ở, bà không cho chúng tôi gì ngoài một khoản nợ 20.000 nhân dân tệ. Hai vợ chồng tôi sống dựa vào việc đồng áng và thu nhập rất thấp, chúng tôi đã phải mất 10 năm để trả hết khoản nợ. Có thể tưởng tượng được chúng tôi sống khổ như thế nào.

Mẹ chồng tôi có 4 người con: chồng tôi, hai anh trai và một em gái. Người anh thứ vì mắc bệnh mà qua đời, còn người vợ của anh trai cả thì có tính cách mạnh mẽ, đến mức mẹ chồng tôi dám ngược đãi tôi nhưng lại không dám đắc tội với chị ấy. Mẹ chồng thường cho gia đình anh cả đồ ăn, còn chúng tôi thì không được nhận gì cả.

Có lần mẹ chồng bị người tới đòi nợ 500 nhân dân tệ, liền bắt chúng tôi phải trả cho khoản nợ đó. Chúng tôi không đáp ứng, bà liền bảo bố chồng tôi tới cầm xẻng đánh đuổi tôi. Tôi sợ đến mức bị ngất đi.

Chồng tôi là người nóng tính, thường xuyên cờ bạc và uống rượu quá chén. Mỗi khi bực mình, chồng tôi đều đánh tôi, có những lúc tôi bị đánh đến mức phải vào bệnh viện. Ngoài việc nhà và chăm sóc cho lũ trẻ, tôi còn phải đi làm ngoài đồng. Tôi luôn phải làm việc đến mức mệt lả, cuộc sống rất khó khăn. Tôi thường xuyên khóc.

Không những bắt nạt tôi, nhà chồng và chồng tôi còn đối xử tệ bạc với lũ trẻ. Tôi không thể chịu được cách họ đối xử với tôi. Mỗi khi gặp bạn bè, tôi đều kể khổ, quả thực là kể ba ngày ba đêm vẫn chưa hết. Tôi âm thầm tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho việc ly dị khi con tôi trưởng thành.

Vào tháng 8 năm 1998, một người bạn tốt giới thiệu với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã xem video và nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ, và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi đã minh bạch tại sao mình phải chịu khổ, chính là vì nghiệp lực tôi đã nợ từ kiếp trước.

Sư phụ giảng:

“Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp; vậy nên, không ai có thể tuỳ tiện thay đổi nó; thay đổi [nó] cũng tương đương với mắc nợ không phải trả; cũng không được tuỳ ý mà làm thế, nếu không thì cũng tương đương với làm điều xấu.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Những Pháp lý bác đại tinh thâm của Đại Pháp đã khiến tâm tôi ấm áp, ánh quang của Chân, Thiện, Nhẫn đã xua tan đám mây đen vốn bao trùm lấy tôi suốt mười mấy năm qua. Cuối cùng tôi cũng thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Tâm tôi trở nên thoáng đãng và tôi không còn khóc nữa. Mỗi ngày đều rất vui vẻ, hàng xóm đều nói rằng tôi đã trở thành một người hoàn toàn khác.

Tôi đã chiểu theo lời Sư phụ dạy để trở thành một người tốt hơn. Tôi đã chủ động bắt chuyện với bố mẹ chồng, đối xử với họ bằng thiện niệm, và không bận tâm đến việc họ đối xử với tôi như thế nào. Mặc dù họ hiện tại họ có ba người con, nhưng con trai cả và con gái đều không chăm sóc cho họ, vì vậy tôi đã dành thời gian tới giúp họ. Ngay cả những khi bận rộn và phải chạy tới chạy lui vì họ, tôi vẫn không hề phàn nàn.

Khi mẹ chồng bảo tôi giặt quần áo, tôi lập tức làm cho bà ấy. Đến khi họ tuổi cao, không thể chăm sóc đồng áng, hai vợ chồng tôi đã giúp họ mỗi năm. Khi chồng tôi tới nơi khác làm việc, tôi tự mình chăm sóc bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng yêu cầu tôi chăm sóc ruộng vườn của họ trước rồi mới chăm sóc ruộng vườn của nhà tôi. Tôi đều làm theo họ, cứ như vậy suốt hơn 10 năm.

Một lần, vào giữa đêm khuya, bố chồng tôi, trước đó vốn bị tắc nghẽn mạch máu não, cảm thấy không khoẻ. Ông gõ cửa phòng tôi và nhờ tôi giúp đỡ. Tôi liền lập tức đưa ông tới bệnh viện. Ông ấy gần như không thể đi lại được, nên tôi đã dìu ông ấy lên xuống bậc thang ở bệnh viện. Ông ấy xúc động nói với tôi: “Con thật tốt. Cho dù nếu con trai ta ở nhà nó cũng không đối xử với ta như vậy.”

Sau khi bố chồng tôi qua đời, hằng ngày tôi chăm sóc mẹ chồng. Tôi mua cho bà những đồ ăn thức uống mà bà thích, đưa bà đi khám bệnh, và chăm sóc bà tại bệnh viện khi bà ốm.

Sau đó mẹ chồng tôi mắc bệnh đại tràng, thường đại tiện ra quần. Tôi luôn lau rửa cho bà, đôi khi hai đến ba lần trong một ngày. Một lần, sau khi tôi lau rửa cho bà xong, bà khóc và nói: “Con đối xử với ta còn tốt hơn con gái ruột đối xử với ta. Từ khi con bước vào nhà này, ta đối xử với con thật tệ, con không có ngày nào hạnh phúc, đời này ta không thể trả hết ơn cho con được.” Tôi liền bảo bà ấy hãy cảm tạ Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp.

Mùa đông năm ngoái, mẹ tôi bị ốm nặng, tôi bảo chồng đừng đi làm nữa, ở nhà chăm sóc mẹ. Anh ấy đã nghe lời và tới sống cùng mẹ, chăm sóc cho mẹ hằng ngày cho đến khi bà qua đời. Chúng tôi an táng cho bà theo nghi thức truyền thống, với sự giúp đỡ của các đồng tu. Lúc đó con của bà không ai tới giúp.

Chồng tôi đã rất cảm động và cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp từ đáy lòng mình. Kể từ đó chồng tôi luôn thắp hương trước ảnh Sư phụ.

Gia đình nhận được thụ ích và con dâu bảo vệ Đại Pháp

Từ khi còn nhỏ, con trai tôi đã minh bạch rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, nó ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp và giảng chân tướng về Đại Pháp. Khi cháu đi học tiểu học, trường học phát cho học sinh những tài liệu bôi nhọ Đại Pháp, nó nói với các bạn: “Mẹ tớ là một đệ tử Pháp Luân Công, tớ biết những cuốn sách này đang nói sai sự thật.” Nó đã xé cuốn sách trước mặt cả lớp.

Khi con trai tôi trưởng thành và bắt đầu đi làm, nó nói chuyện với các đồng nghiệp về Đại Pháp và khuyên đồng nghiệp thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới. Sau đó, cháu gặp được một người tốt bụng và được đào tạo các kỹ năng về kỹ thuật xây dựng. Hiện tại cháu có thu nhập rất tốt.

Cháu nội do tôi chăm sóc và cháu rất thích ở cùng tôi. Tôi đọc sách Đại Pháp cho cháu nghe và cháu rất thích nghe. Tôi cũng bật các bài hát và video các tiết mục biểu diễn của các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, cháu rất thích xem. Sau đó tôi dạy cháu ghi nhớ những bài thơ của Sư phụ trong Hồng Ngâm, cháu đã học thuộc được nhiều bài thơ trong đó. Cháu cũng có thể tự đọc cuốn Chuyển Pháp Luân.

Cháu nội cũng tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp. Khi bị các bạn bắt nạt, cháu không đánh lại hay giận giữ. Sư phụ đã ban cho cháu trí huệ. Cháu có được thành tích rất tốt và luôn đứng đầu lớp.

Con dâu của tôi bước vào gia đình tôi cách đây 10 năm, cháu đã chứng kiến được vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp thông qua tôi. Cháu biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người tốt. Cháu là người hoà đồng và thẳng thắn, cháu luôn bảo vệ Đại Pháp khi thấy có người bôi nhọ Đại Pháp.

Một lần, con dâu tôi đang ở trên xe buýt đường dài, hành khách phía sau bôi nhọ Sư phụ Lý và nói rằng không ai tu luyện Pháp Luân Công nữa rồi. Con dâu lập tức đứng dậy, quay lại và mắng người đàn ông đó: “Ai nói rằng không có ai tu luyện Pháp Luân Công? Tôi tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công là môn tu luyện Phật gia dạy con người hướng thiện. Nó dạy con người trở nên tốt hơn. Có gì là không tốt?” Người đàn ông đó không nói được lời nào. Mọi hành khách trên xe buýt đều khâm phục lòng dũng cảm của cháu.

Một lần khác, con trai tôi đưa vợ tới khám bệnh ở một bệnh viện lớn. Chúng nói chuyện với hai người khác, rồi nói đến chủ đề Pháp Luân Công. Một người trong đó nói Pháp Luân Công không tốt. Con dâu tôi phản đối: “Pháp Luân Công sao có thể xấu được? Nếu mọi người đều tu luyện Pháp Luân Công, sẽ không còn người xấu nữa. Mẹ chồng tôi là một học viên Pháp Luân Công. Bà ấy có sức khoẻ rất tốt và tâm tính rất tốt, luôn nghĩ đến người khác trước, không gây sự với ai.” Sau khi nghe con dâu tôi nói vậy, người đối diện không nói gì nữa.

Cả gia đình tôi đều được tắm trong Phật quang của Pháp Luân Đại Pháp, tôi mong chờ ngày tất cả những người có duyên đều biết được Pháp Luân Đại Pháp hảo, có được tương lai tươi sáng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/19/【庆祝513】炼功人以德报怨-全家四代受益-425774.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/23/193288.html

Đăng ngày 25-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share