Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Hy Lạp

[MINH HUỆ 18-05-2021] Ngày 15 tháng 5 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công tại Hy Lạp đã tổ chức hoạt động kỷ niệm gần danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất – tại vùng lân cận của thành phòng thủ Acropolis để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và ngày sinh nhật lần thứ 70 của Nhà sáng lập Pháp Luân Công – Ngài Lý Hồng Chí.

图1: 二零二一年五月十五日,希腊法轮功学员在雅典卫城庆祝世界法轮大法日。图为学员展示功法表演。
Ngày 15 tháng 5 năm 2021, học viên Pháp Luân Công tại Hy Lạp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tại thànhAcropolis (Học viên đang biểu diễn các bài công pháp)

Sau khi trải qua rất nhiều đợt phong tỏa để ngăn chặn virus Trung Cộng, thủ đô Athens cuối cùng đã dỡ bỏ lệnh cấm và mở cửa chào đón khách du lịch từ các nước đến. Thành Acroplolis tọa lạc tại trung tâm thủ đô Athens, là nơi khởi nguồn của nền văn mình phương Tây, số lượng khách du lịch và người đi bộ không ngừng đổ về nơi đây. Cảnh luyện công bình yên và ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công đã thu hút sự chú ý của công chúng. Người dân nán lại để xem và đọc các thông tin trên các tấm biểu ngữ, hay cùng trò chuyện với học viên, còn có rất nhiều người chụp ảnh kỷ niệm.

b2724a8c57b830b94d5489c7002c5760.jpg
Các hoạt động của học viên Pháp Luân Công thu hút người dân

b2724a8c57b830b94d5489c7002c5760.jpg

2021-5-17-mh-fldfd-greece-04--ss.jpg

图3~5 民众听法轮功学员讲述真相
Người dân chăm chú lắng nghe học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng

Anh Dimitris, một chàng trai 20 tuổi người Hy Lạp đã nhận được tờ rơi chân tướng khi anh đi ngang qua nơi tổ chức sự kiện. Sau đó anh và bạn của mình đã tiến đến để hỏi thăm, họ đã từ không hiểu Pháp Luân Công là gì và còn rất nhiều sự việc liên quan đến việc các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc bị Trung Cộng bức hại và thậm chí là bị mổ cướp nội tạng sống; họ cảm thấy vô cùng chấn động. Hai thanh niên này học khoa kinh tế, biết rằng thủ đoạn đầu tư và kiếm lợi mà Trung Cộng vận dụng trên khắp thế giới là rất không tốt nhưng không ngờ rằng tại Trung Quốc còn tồn tại một loại bức hại nhân quyền tàn khốc đến như vậy; họ cho rằng điều này thật điên rồ. Đồng thời, họ cũng rất cảm kích các học viên Pháp Luân Công đã giúp họ biết được những chân tướng mà rất nhiều các kênh truyền thông lớn không tiết lộ.

图6: Dimitris(右)与同伴手持带有”真善忍”书签的小莲花
Ảnh: Anh Dimitris (phải) cùng bạn mình cầm trên tay hoa sen nhỏ “Chân-Thiện-Nhẫn”

Anh Constantinos, bạn của anh Dimistris rất quan tâm đến văn hóa Trung Quốc và đã học tiếng Trung được ba năm, anh nhận ra được chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trên tấm biểu ngữ nhưng không hiểu rõ nội hàm, tại sao lại gọi là Đại Pháp, tu luyện có phải là âm dương không? Học viên đã đưa cho anh xem đồ hình Pháp Luân, anh Constantinos nhận ra có biểu tượng của Thái Cực trong đó và đã hỏi liệu chữ “卍” (Vạn) có phải bắt nguồn từ Ấn Độ không? Người học viên đã dựa trên hiểu biết của mình để giải thích cho anh: Thái Cực âm dương là thuộc về tu luyện Đạo gia, chữ “卍” tượng trưng cho tu luyện của Phật gia, Pháp Luân là đồ hình thu nhỏ của vũ trụ chiểu theo một quy luật nhất định luân chuyển không ngừng, bao gồm cả tu luyện Phật gia và Đạo gia; vì vậy gọi là Đại Pháp.

Anh Constantinos lại hỏi: “Đại Pháp rất tốt, các bạn cũng rất ôn hòa, vậy tại sao tại Trung Quốc lại bị bức hại?” Học viên giải thích vì Đảng Cộng sản không tin Thần, Pháp Luân Công tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và điều này đi ngược lại nguyên tắc của Trung Cộng; Đảng Cộng sản cảm thấy không thể khống chế liền tìm mọi cách tiêu diệt và sử dụng rất nhiều lời dối trá lừa gạt người Trung Quốc để duy trì cuộc bức hại này. Sau khi nghe xong, anh Constantinos đã dùng tiếng Trung nói rằng: “Tôi không biết dùng từ ngữ nào để biểu đạt, nó (chỉ Trung Cộng) quá xấu xa.” Anh bày tỏ sự cảm thông với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và chúc các học viên may mắn.

Một phụ nữ người Hy Lạp khi trò chuyện với học viên Pháp Luân Công, cô rất buồn khi biết được cuộc bức hại tàn khốc tại Trung Quốc Đại lục và thậm chí là việc mổ cướp nội tạng sống. Đồng thời, cô cũng rất quan tâm đến các bài công pháp của Pháp Luân Công và hỏi thăm thời gian, địa điểm luyện công. Cuối cùng, cô nhận một hoa sen “Chân-Thiện-Nhẫn”, chụp hình kỷ niệm rồi rời đi.

2021-5-17-mh-fldfd-greece-07--ss.jpg
Ảnh: Một người phụ nữ Hy Lạp cầm trên tay hoa sen “Chân-Thiện-Nhẫn”

Bất luận dòng người qua lại có hối hả hay gấp gáp, xa xa còn có tiếng nhạc phát ra từ các cửa hàng nhưng các học viên biểu diễn các động tác luyện công từ đầu đến cuối vẫn bình hòa và thư thái. Một người đàn ông dừng lại và quan sát một hồi, sau đó chỉ vào một học viên đang đứng luyện công và nói rằng: “Trông anh ấy thật sự ôn hòa!” Điều này đã để lại cho anh ấn tượng vô cùng sâu sắc.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/18/425851.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/22/193266.html

Đăng ngày 24-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share