Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-05-2021] Gần đây cảnh sát Thượng Hải đã cưỡng chế lấy mẫu máu của bà Ngô Hiểu Kiệt, một người phụ nữ tàn tật, lấy cớ là họ đang khám sức khỏe cho bà để phòng ngừa lây lan dịch bệnh virus corona.

Ngày 27 tháng 4 năm 2021, bốn cảnh sát của Đồn Công an Cam Tuyền và Văn phòng An ninh Nội địa Thượng Hải đã đến gõ cửa nhà bà Ngô. Bà đã bị liệt từ một năm trước, bà không thể mở cửa, nên cảnh sát đã gọi thợ khóa đến mở cửa nhà bà.

Biết những cảnh sát này đến là vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, bà Ngô đã khuyên họ không theo chính quyền cộng sản Trung Quốc mà bức hại bà. Cảnh sát kiên quyết lấy mẫu máu của bà, nói rằng họ cần thực hiện một số xét nghiệm để phòng ngừa việc một số người không có triệu chứng gây lây lan virus corona. Bà Ngô giải thích rằng hơn một năm qua bà chưa bước chân ra khỏi nhà, nhưng cảnh sát lại nói rằng họ vẫn cần lấy máu của bà vì con trai bà đang sinh sống cùng bà và anh ấy vẫn ra ngoài đi học. Cảnh sát ghi hình lại toàn bộ quá trình này.

Theo các học viên Pháp Luân Công ở Thượng Hải, gần đây Đồn Công an Cam Tuyền cưỡng chế thu thập mẫu máu của các học viên Pháp Luân Công ở địa phương. Một số học viên cũng bị yêu cầu ký tên vào tuyên bố từ bỏ đức tin. Khi họ từ chối, cảnh sát còn giả mạo chữ ký của các học viên ký tên vào các tuyên bố này.

Trước khi bà Ngô tu luyện Pháp Luân Công năm 2012, bà từng nằm liệt giường sau một tai nạn xe hơi. Bà đã mất hết hy vọng vào cuộc sống và muốn tự tử, vì nghĩ đến con trai còn nhỏ nên bà đã cố gắng sống tiếp. Việc tu luyện Pháp Luân Công không chỉ giúp bà lấy lại được sức khỏe, mà còn giúp bà trở nên lạc quan và tích cực hơn khi đối mặt với những khó khăn của cuộc sống.

Bà Ngô cảm thấy cần phải chia sẻ câu chuyện của bản thân cho người khác để nhiều người hơn nữa cũng được thụ ích giống như mình. Bởi vậy những lúc rảnh rỗi bà thường ra ngoài để phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Vào năm 2014, bà phát tài liệu cho một cảnh sát mặc thường phục và đã bị bắt giữ. Bà bị thẩm vấn tại Đồn Công an Cam Tuyền hơn sáu tiếng đồng hồ và sau đó được bảo lãnh tại ngoại.

Sau khi chồng bà đột ngột qua đời vào năm 2019, gia đình bà đã yêu cầu bà bán ngôi nhà của họ để chia tài sản của ông. Vì con nhỏ còn đang học đại học, biến cố lớn đột ngột ập đến khiến bà Ngô vô cùng áp lực và sức khỏe một lần nữa bị tàn phá khiến bà lâm bệnh và nằm liệt giường. Kể từ đó bà chưa ra khỏi nhà, nhưng phía chính quyền vẫn chưa bao giờ ngừng sách nhiễu bà.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/8/424380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/19/193202.html

Đăng ngày 22-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share