Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-01-2021] Tôi đã trải qua một đại nạn vào cuối tháng 2 năm 2020.

Tối hôm đó tôi phải đi ra ngoài làm một số công việc. Khi tôi đi xuống cầu thang thì bị ngã. Tôi đứng dậy và cố gắng cử động chân trái thì bất ngờ khuỵu xuống và không thể đứng vững. Tôi cố gắng thử lại một lần nữa nhưng tôi đã không thể đứng vững. Tất cả những gì tôi có thể làm vào lúc ấy là quỳ xuống. Tôi nhận thấy phần đùi trái đã bị tách khỏi phần chân dưới của tôi.

Tôi đã bị sốc! Sau đó, tôi nhớ mình là một học viên và tôi sẽ ổn. Tôi liên tục nhẩm niệm cửu tự chân ngôn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi cố gắng điều chỉnh phần trên và phần dưới của chân và từ từ di chuyển trở về nhà. Cuối cùng tôi đã có thể về đến cửa, tôi rất vui vì tôi đã bước một bước dài nhưng tôi lại không thể điều khiển được cái chân của mình. Tôi ngã khụy ngã xuống một tiếng “rầm”. Con trai tôi nghe thấy tiếng động và hỏi có chuyện gì đã xảy ra. Tôi không muốn cháu phải lo lắng nên tôi đã nói rằng tôi bị bong gân mắt cá chân và tôi sẽ ổn sau khi nghỉ ngơi.

Sau đó tôi đi ngủ. Đến nửa đêm, đầu gối của tôi đau đến mức không thể ngủ được nên tôi đã trở dậy và luyện công bài ngồi thiền. Tôi không thể ngồi kiết già với hai chân của mình, vì vậy tôi dang rộng chúng ra. Thật là tuyệt vời, sau khi tôi ngồi luyện được khoảng nửa giờ thì thấy chân không còn đau nữa và tôi đã có thể ngủ yên.

Khi tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy mình có thể đi lại được bằng chân trái, phần trên và phần dưới của chân trái đã được gắn kết lại với nhau. Tôi vẫn còn bị đau quanh phần đầu gối khi đi bộ nhưng tôi có thể cử động được. Khi tôi nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước, tôi cảm thấy nó giống như một giấc mơ. Thật kinh ngạc là với một chấn thương nặng như vậy mà tôi đã có thể đi lại được vào sáng hôm sau. Tôi nhận ra rằng Sư phụ từ bi đã nối lại phần trên và phần dưới chân trai của tôi. Từ trong tâm tôi chỉ biết nói: “Con xin cảm ơn Sư phụ! Xin cảm ơn Sư phụ!”.

Tôi đã tra cứu chấn thương của mình trên Internet và được biết rằng tôi đã bị rách dây chằng ở chân trái. Khi bị chấn thương này thường phải phẫu thuật và nghỉ ngơi trên giường ba tháng. Nhưng chỉ qua một đêm, chân tôi đã ổn và tôi có thể di chuyển thoải mái. Tôi vẫn tiếp tục nấu ăn, giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa như mọi ngày. Tôi đi khập khiễng vì chân trái của tôi bị đau quanh đầu gối và phần đùi phía trên đầu gối thì bị sưng to. Vào ban đêm, khi cơn đau quanh đầu gối khiến tôi không thể ngủ được thì tôi luyện bài tĩnh công đứng hoặc bài ngồi thiền. Mỗi khi luyện xong thì chân tôi hết đau và tôi có thể ngủ ngon. Trạng thái này diễn ra hàng ngày. Sau một tháng thì chân tôi không còn đau nữa, tôi có thể ra khỏi nhà và đi siêu thị, đi tới cửa hàng tạp hóa mua đồ như bình thường.

Gần đây, chồng tôi và một số bạn học cũ đã cùng nhau tổ chức một buổi giao lưu bao gồm cả các thành viên trong gia đình. Tôi đã kể cho họ nghe về trải nghiệm của mình tại buổi giao lưu. Mọi người đã rất ngạc nhiên khi biết chuyện tôi bị chấn thương mà vẫn có thể làm việc nhà vào ngày hôm sau và tôi có thể ra ngoài mua sắm chỉ sau một tháng. Họ nói với chấn thương như vậy thì thường phải mất một trăm ngày để hồi phục. Chứng kiến câu chuyện của tôi, tất cả họ đều đồng ý rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự tốt. Chồng tôi cũng nói: “Tôi rất ngưỡng mộ vợ mình vì đã không quản ngại những đau đớn và vất vả. Cô ấy thật mạnh mẽ”. Chồng tôi cũng khen ngợi mẹ tôi, một học viên ở tuổi 80 vẫn có sức khỏe tốt và có thể tự làm việc nhà. Tất cả họ đều nói rằng điều đó thật tuyệt vời.

Trước đây, sức khỏe của tôi rất yếu và bị nhiều bệnh tật hành hạ. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã khỏi hết các bệnh tật. Tôi trở thành một người lạc quan và vui vẻ. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, mặc dù tôi đã bị bắt giữ phi pháp hai lần nhưng tôi không bị cảnh sát đe dọa. Tôi tin chắc rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính nghĩa. Ngược lại, ĐCSTQ tà ác sẽ bị giải thể vì nó bức hại chính tín. Giờ đây nó đang ở trong trạng thái điên cuồng và cùng quẫn.

Suy ngẫm về những khổ nạn mà tôi đã trải qua, đôi khi tôi đã chểnh mảng trong việc học Pháp và phát chính niệm. Điều này khiến cho cựu thế lực dùi vào sơ hở của tôi. Nhìn lại suốt 20 năm tu luyện của mình, nhờ có sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi mới có thể vượt qua mọi ma nạn.

Tôi cảm thấy thật vinh dự và tự hào khi được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc đời này. Tôi cũng hy vọng rằng những người dân Trung Quốc đáng quý có thể chọn điều thiện và tránh xa điều ác, thoái xuất khỏi ĐCSTQ và chọn cho mình một tương lai tươi sáng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/19/418746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/1/191181.html

Đăng ngày 06-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share