Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-04-2021] Sau một thập niên bị giam cầm và một thập niên bị sách nhiễu liên tục, ông Hầu Khánh Hoa không thể chống chọi với nỗi đau thể xác và tinh thần vì cuộc bức hại đức tin Pháp Luân Công của ông. Cư dân thành phố Thông Hoá, tỉnh Cát Lâm này đã qua đời vào ngày 4 tháng 4 năm 2021 ở tuổi 68.

Ông Hầu từng là một quản lý tại một bến xe buýt. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện dựa trên tiêu chuẩn “Chân, Thiện, Nhẫn” vào năm 1996, và được đồng nghiệp biết đến là một người ngay thẳng và thanh liêm.

Mặc dù ông đã bị giáng chức ba năm sau đó khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, cấp trên đã sắp xếp cho ông làm quản lý nhà ăn của đơn vị, một vị trí được cho là “béo bở” mà nhiều người tiền nhiệm của ông đã rút bớt tiền của công ty, nhưng ông Hầu không làm vậy.

Bị kết án 12 năm

Năm 2001, ông Hầu bị công an theo dõi khi đang phân phát tài liệu Pháp Luân Công. Sau khi công an không bắt được ông, họ đã bắt vợ ông và kết án bà một năm lao động cưỡng bức.

Ông Hầu bị bắt vào ngày 23 tháng 4 năm 2002. Hai ngày sau ông bị đưa đến Trại tạm giam Trường Lưu. Ngày 7 tháng 6, việc bắt giữ ông được phê chuẩn và ông bị truy tố vào ngày 13 tháng 9.

Ngày 11 tháng 11 năm 2002, Toà án Quận Đông Xương đã xét xử và kết án ông 12 năm tù. Tuy nhiên, bản án là vào ngày 22 tháng 10, 20 ngày trước khi diễn ra phiên toà.

Ngày 12 tháng 12 năm 2002, ông Hầu bị đưa đến Nhà tù Cát Lâm và vài năm sau bị chuyển đến Nhà tù Tứ Bình. Ông được thả vào ngày 29 tháng 8 năm 2011 (trước hạn ba năm).

Sách nhiễu không ngừng

Trong thập niên tiếp theo, ông Hầu liên tục bị sách nhiễu, bắt giữ và bị đưa đến các trung tâm tẩy não vì kiên định đức tin.

Chỉ riêng năm 2014, ông đã bị bắt ba lần và bị giam trong Trung tâm Tẩy não Tây Sơn. Nhà ông bị lục soát sau lần bắt giữ thứ ba vào ngày 2 tháng 9 năm 2014 và các sách Pháp Luân Công cùng tài liệu thông tin bị tịch thu.

Ông bị bắt giữ thêm hai lần nữa lần lượt vào ngày 24 tháng 4 và 4 tháng 5 năm 2016. Dù được thả vì tình trạng sức khoẻ sau khi bị bắt vào tháng 4, ông đã bị giam 12 ngày ở Trung tâm Tẩy não Tây Sơn sau khi lại bị công an bắt giữ vài ngày sau đó.

Tháng 5 năm 2017, hai công an đã sách nhiễu ông và hỏi ông còn tu luyện Pháp Luân Công không.

Trong những năm gần đây, chính quyền đã gắn một camera giám sát ở hành lang toà nhà nơi ông ở để giám sát sinh hoạt hàng ngày của ông.

Bởi sức khỏe suy giảm do bị tra tấn trong lúc bị giam cầm và liên tục bị sách nhiễu, ông Hầu đã qua đời vào ngày 4 tháng 4 năm 2021.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/18/423494.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/19/191945.html

Đăng ngày 19-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share