Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thụy Sĩ

[MINH HUỆ 13-02-2021] Vào dịp Tết truyền thống Trung Quốc, cô Denise, một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Thụy Sĩ đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Sư phụ. Cô biết ơn vì đã tìm được niềm tin và lòng can đảm để tiến về phía trước trong thời điểm bất an này. Cô thở dài và nói: “Nếu không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuộc sống của tôi sẽ chìm trong tuyệt vọng. Tôi sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi các loại cảm xúc và có lẽ sẽ không tồn tại được cho đến ngày hôm nay. Khoa học hiện đại cũng đã chứng minh rằng khi con người bị cảm xúc điều khiển, hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ bị suy yếu.”

Denise là một y tá chăm sóc cho những bệnh nhân có nhu cầu đặc biệt. Cô kể lại: “Khi nhận được thông báo phải chăm sóc cho một người đàn ông lớn tuổi bị nhiễm virus Trung Cộng (virus corona), tôi không hề sợ hãi. Tất cả các nhân viên ở nơi làm việc của tôi đều phải xét nghiệm virus Trung Cộng, kết quả cho thấy tôi vẫn ổn. Tôi đã nói với người quản lý của mình rằng tôi có thể chăm sóc cho những người bị nhiễm virus Trung Cộng.”

c1ed3f30889abf794f1b378e20682a2c.jpg

Denise luyện bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Đại Pháp

Loại bỏ nỗi sợ hãi và suy nghĩ đễn người khác trước

Denise bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010. Denise nhớ lại cách cô đối diện với virus Trung Cộng vào mùa thu năm ngoái với thái độ bình tĩnh và tích cực. Khi virus tấn công Thụy Sĩ vào tháng 3 năm 2020, cô đã ghen tị với những người có thể làm việc tại nhà. Denise không chỉ bị cơ quan yêu cầu đi làm, cô còn phải đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh rất cao. Cô cần giúp đỡ những người già bị mất trí nhớ, họ thường không biết đeo khẩu trang, do đó coi như họ không thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp. Denise rất sợ bị lây nhiễm. Tồi tệ hơn nữa, cô bắt đầu có triệu chứng ho.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 10 năm, Denise đã học được cách bình tĩnh đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình. Cô coi đây là cơ hội để đề cao và hoàn thiện bản thân.

Cô quyết tâm không để nỗi sợ hãi điều khiển mình. Cô muốn tìm ra nguyên nhân gốc rễ của nỗi sợ hãi ấy và vượt qua nó. Cô nói rằng cô ấy rất thích văn hóa Trung Quốc và đã đọc nhiều câu chuyện truyền thống của Trung Quốc về những người tốt bụng đã chăm sóc người bệnh trong thời gian bệnh dịch và những người đó không hề bị ảnh hưởng bởi bệnh dịch. Cô ấy bắt đầu nhìn mọi thứ từ một góc độ khác và nói: “Văn hóa truyền thống của Trung Quốc cho chúng ta biết rằng thiện ác hữu báo. Pháp Luân Đại Pháp dạy tôi tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành một người tốt hơn. Nếu gặp phải bất kỳ trở ngại nào, đó có thể là cơ hội để tôi tìm ra những thiếu sót của bản thân và điều chỉnh bản thân. Điều quan trọng nhất là tôi có thể nhận ra những thiếu sót của bản thân và tìm ra nguyên nhân của nó.”

Khi hướng nội, cô đã nhận ra rằng cô sợ hãi vì cô muốn có một cuộc sống tốt đẹp. Cô muốn cô con gái nhỏ, chồng và gia đình cô có một cuộc sống tốt. Sau đó, cô ấy nhận ra rằng mình cần cần nghĩ cho người khác trước và mọi người đang cần sự giúp đỡ của cô ấy. Cô ấy cần phải phó xuất một cách vô tư. Denise bắt đầu đặt nhu cầu của người khác lên trước nhu cầu của mình.

Nếu duy trì giãn cách xã hội, nguy cơ nhiễm bệnh sẽ giảm, nhưng Denise nhận ra rằng những người cao tuổi đó không có cách nào để giao tiếp với mọi người xung quanh. Những cái ôm và tiếp xúc cơ thể là cách duy nhất để họ giao tiếp. Denise thỉnh thoảng ôm họ, cô nói: “Họ rất cô đơn. Tôi coi họ như cha mẹ và tiền bối của mình. Tôi cần phải tôn trọng và chăm sóc họ.”

Chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn tại nơi làm việc

Denise cũng cẩn thận quan sát tình trạng thể chất của bệnh nhân và chính sự phát hiện kịp thời của cô đã giúp trung tâm điều dưỡng xác định một người đàn ông lớn tuổi bị nhiễm virus Trung Cộng. Ông đã qua đời hai ngày sau đó, nhưng xét nghiệm cho thấy Denise âm tính với virus. Các bác sĩ cảm ơn Denise vì sự phát hiện kịp thời của cô vì điều này cho phép trung tâm điều dưỡng tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và ngăn chặn sự lây lan của virus.

Do tình hình dịch bệnh, nơi làm việc của Denise thường thiếu nhân sự. Các nhân viên cảm thấy sợ hãi, mệt mỏi và làm việc quá sức. Để đồng nghiệp được nghỉ ngơi đầy đủ, Denise tình nguyện làm ca 10 tiếng – từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Quản lý của cô ấy đã nhắc nhở cô nghỉ ngơi một chút. Denise nói rằng cô ấy thành tâm nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo” mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Cô ấy cũng hát các bài hát Đại Pháp.

Cô nói: “Tư duy tích cực là chìa khóa để duy trì sự an hòa. Khi tôi đối xử với mọi thứ một cách bình tĩnh, tôi có thể nhìn nhận các tình huống từ một phương diện khác. Tôi cố gắng suy nghĩ tích cực và không để bị chi phối bởi cảm xúc của bản thân hoặc môi trường xung quanh. Tôi coi mọi thử thách là cơ hội để cải thiện bản thân. Bằng cách này, tôi có thể quan sát mình đang ứng xử như thế nào trong khổ nạn và liệu tôi có đang tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn hay không.”

“Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho tôi niềm tin và hy vọng mỗi ngày”

Cô Denise nói: “Tôi sẽ rơi vào tuyệt vọng nếu không có Pháp Luân Đại Pháp! Trong thời điểm bất ổn như hiện tại, tôi vẫn luôn tràn đầy hy vọng. Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho tôi niềm tin và hy vọng mỗi ngày.” Vào dịp trước Tết, người quản lý ở nơi làm việc cũ của cô đã đặc biệt mời cô quay lại làm việc, người quản lý nói rằng sự thân thiện và năng lượng tích cực của cô ấy giúp ích cho tất cả mọi người.

Thông qua các cuộc trò chuyện với đồng nghiệp, bạn bè và gia đình, cô Denise nhận ra rằng sau khi trải qua ảnh hưởng to lớn của dịch bệnh, họ ngày càng nhận thức rõ hơn về ĐCSTQ, và cũng đã tiếp nhận chân tướng về ĐCSTQ. Cô Denise hy vọng những chân tướng này có thể mang lại hy vọng cho tất cả những người dân trên thế giới đang phải chịu áp lực và thống khổ do dịch bệnh gây ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/11/420421.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/13/190808.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share