Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-10-2020] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trẻ vừa tốt nghiệp đại học. Tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp cùng gia đình từ khi còn nhỏ, nhưng khi lên đại học sống xa nhà, đã dần dần ly khai khỏi Đại Pháp. Mãi cho đến cách đây hai năm tôi mới quay trở lại tu luyện. Sau khi quay lại môi trường tu luyện, việc giảng chân tướng trở thành một thách thức đối với tôi.

Vào dịp năm mới, đại dịch virus corona bùng phát, tôi đã nghỉ việc. Vài tháng sau đi làm trở lại, người chủ cũ bảo tôi quay lại lấy đồ. Trước đây làm việc ở đó nhưng tôi chưa giúp chị ấy làm tam thoái, hiện tại dịch bệnh lan rộng rất nhanh, tôi ý thức được đây chính là chúng sinh đang tìm đến tôi để được đắc cứu.

Trước khi đi tôi đã phát chính niệm, tôi cũng mang theo hai tờ rơi thông tin về Đại Pháp. Khi gặp lại tôi, người chủ cũ tỏ ra rất thân thiết, nói rằng chị ấy rất nhớ tôi và thấy rất buồn khi nghĩ đến việc tôi không làm việc ở đó nữa. Trong tâm tôi minh bạch rằng kỳ thực chị ấy sợ rằng chưa kịp nghe chân tướng tôi đã rời đi rồi.

Tôi chưa kịp giảng chân tướng cho chị ấy nhưng khách hàng đã đến tới tấp. Tôi đợi một lúc, nhưng thấy chị ấy bận quá, liền quyết định để tài liệu lại cho chị ấy và bảo chị ấy có thời gian hãy đọc chúng. Tuy nhiên, chị ấy bảo tôi đợi thêm một chút nữa và nói rằng sẽ gọi một ít đồ ăn trưa cho tôi. Tôi bảo cô ấy đừng gọi đồ ăn trưa và nói rằng tôi sẽ đợi.

Sau khi tất cả các khách hàng đã rời khỏi cửa hàng, tôi nhanh chóng nói với chị ấy về Đại Pháp và về việc thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chị ấy đã đồng ý thoái đảng.

Sứ mệnh của đệ tử Đại Pháp là thức tỉnh lương tâm của chúng sinh. Chúng sinh đều đang đợi được cứu, nếu tôi cứ đợi chúng sinh chủ động tìm đến chân tướng như vậy, cơ hội tu luyện của đệ tử Đại Pháp cũng không còn nữa rồi. Sau khi nhận ra điều này, tôi đã tham gia vào một hạng mục giảng chân tướng, và phối hợp cùng với các học viên khác giúp mọi người thoái đảng. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn vào danh sách dài những người đã thoái khỏi ĐCSTQ.

Một lần, một người bạn học cũ gọi điện cho tôi và nói rằng cô ấy sẽ đến nhà tôi chơi trong vài ngày. Tôi cảm thấy rằng cô ấy đang lãng phí thời gian của tôi, và cảm thấy có chút mất kiên nhẫn, vì trước đây tôi đã giúp cô ấy thoái đảng rồi, nhưng sau đó cô ấy vẫn hay gọi điện cho tôi, mỗi lần đều mất khá nhiều thời gian.

Khi cô ấy đến nhà tôi, tôi nhận ra rằng cô ấy vẫn có một chút hiểu lầm về Đại Pháp, những điều cô ấy nói đều mang theo văn hoá đảng. Sau đó tôi nhận ra rằng mình đã giúp cô ấy thoái đảng, nhưng chưa nói với cô ấy về cuộc bức hại.

Tôi và các thành viên trong gia đình đã chuẩn bị tài liệu Đại Pháp và giảng chân tướng cho cô ấy. Sau khi biết được chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại, cô ấy chia sẻ với chúng tôi rằng từ nhỏ đến lớn bị ĐCSTQ tuyên truyền, không nhận ra được điều bất ổn trong đó, kỳ thực mình chính là người bị bức hại.

Cô ấy còn nói rằng tôi đã có nhiều cải biến tích cực sau khi tu luyện Đại Pháp. Tôi đã dễ tính hơn và không phải là kẻ gây rối như hồi còn đi học ở trường. Cô ấy cũng muốn tu luyện Đại Pháp, vì vậy tôi đã đưa cho cô ấy các video bài giảng của Sư phụ, vì ở nhà tôi không còn cuốn sách nào.

Trước khi rời đi, cô ấy xin một tấm bùa hộ mệnh Đại Pháp và một số tài liệu thông tin về Đại Pháp. Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ cho bố mẹ xem và đề nghị họ cũng thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sau chuyến thăm đó, người bạn học cũ của tôi không còn gọi điện thường xuyên nữa, và nếu có gọi thì chúng tôi chỉ nói chuyện trong vài phút.

Tôi ngộ ra rằng, người thường trong xã hội người thường biểu hiện đều là u mê, nhưng kỳ thực “chân ngã” của họ đều minh bạch, đều sốt ruột muốn nghe chân tướng, tôi nên giảng chân tướng nhiều hơn cho họ. Thế nhân đều là vì Đại Pháp mà tới, tam giới cũng vì Đại Pháp mà được tạo ra, đệ tử Đại Pháp gặp việc gì cũng đều không phải là vô duyên vô cớ. Bình thường gặp đồng nghiệp hay người lạ trên đường, hay từng ngọn cỏ và những sinh vật khác, chúng ta đều nên giảng chân tướng cho họ, nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp hảo, năng lượng mà đệ tử Đại Pháp xuất ra đã có thể giải thể tà ác, cứu độ chúng sinh.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/9/青年大法弟子-众生的期盼-413574.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/6/190286.html

Đăng ngày 01-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share