Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 07-12-2020] Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, người mẹ 76 tuổi của tôi thường hay phàn nàn về những khó khăn và bất bình trong đời bà. Thông qua tu luyện Đại Pháp, bà đã hoàn toàn thay đổi bởi bà nhận ra rằng những khổ nạn mà bà phải gánh chịu trước đây lại chính là điều tốt để giúp bà tiêu nghiệp. Mẹ tôi đã đọc kỹ cuốn sách Chuyển Pháp Luân và trở nên lạc quan về cuộc sống. Năm ngoái, em gái tôi qua đời. Mẹ tôi đã có thể nhanh chóng vượt qua mất mát này nhờ tu luyện. Một ngày nọ, bà nhận được điện thoại từ con rể nói về di chúc của người vợ. Thực tế là người em gái quá cố của tôi đã để lại cho mẹ tôi quyền thừa kế ngôi nhà mới mà vợ chồng cô ấy đã mua cũng như các quyền khác liên quan đến tài sản của cô ấy. Con rể muốn toàn quyền sở hữu căn nhà và yêu cầu mẹ tôi phải từ bỏ quyền thừa kế. Với một người phụ nữ lớn tuổi sống trọn đời ở quê và lại không có khoản lương hưu nào thì quyền thừa kế này quả là một cám dỗ lớn. Mẹ tôi làm mọi thứ dựa trên Pháp và đã nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Chư vị luôn từ bi, lấy Thiện đãi người, làm việc gì đều luôn luôn cân nhắc đến người khác, mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không’; như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề gì.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Do đó, bà đã đồng ý với yêu cầu của con rể, từ bỏ mọi quyền thừa kế và tránh mọi mâu thuẫn. Trong thâm tâm, bà nói: “Cảm tạ Sư tôn đã dạy con những nguyên lý này. Dù bị mất quyền thừa kế nhưng con vẫn cảm thấy rất vui và mãn nguyện.”

Một hôm đi làm về, tôi thấy mẹ rất vui khi gặp tôi và nóng lòng muốn chia sẻ những gì bà vừa trải qua. Bà nói, “Hôm nay mẹ đi mua rau, đột nhiên mẹ không thể thở nổi. Mẹ cố gắng kêu lên mà không được. Mẹ cũng cố lê bước về nhà mà hai chân không vững. Mẹ đã không biết phải làm gì. Sau đó, mẹ buông bỏ những suy nghĩ ấy và cầu cứu Sư phụ, miệng liên tục nhẩm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Một lúc sau, mẹ cảm thấy khỏe và bình thường trở lại. Tôi rất vui và nói với mẹ rằng, “Chúng ta phải cảm tạ Sư tôn đã cứu độ và cần phải học Pháp tinh tấn hơn để có thể vượt qua những khổ nạn trên con đường tu luyện.”

Mẹ tôi đã thay đổi rất nhiều! Bà đã từng là người phàn nàn về mọi thứ! Trước khi tu luyện bà luôn có tâm trạng tồi tệ. Giờ đây bà cảm thấy phấn chấn và lạc quan trong cuộc sống. Mẹ tôi cũng may mắn được gặp Sư phụ Lý Hồng Chí. Bà không còn oán giận hay hận thù quá khứ nữa mà giờ đây bà luôn hành xử theo Pháp lý. Điều này là minh chứng cho sức mạnh kỳ diệu của tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/7/416122.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/25/191121.html

Đăng ngày 08-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share