Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 25-02-2021] Mặc dù tôi là một học viên lâu năm đắc Pháp trước năm 1999 và đã trải qua vô số khổ nạn, nhưng tôi vẫn gặp khó khăn khi học Pháp. Tôi có thể vượt qua được những khổ nạn trong tu luyện của mình trước đây, nhưng vẫn khá khó để tôi tập trung khi học Pháp. Mãi đến gần đây được Sư phụ chỉ dẫn, tôi mới có một số bước đột phá. Tôi muốn cảm tạ Sư phụ bằng việc viết bài chia sẻ kinh nghiệm này, chia sẻ những gì mình đã ngộ được.

Những trở ngại khi học Pháp

Sư phụ luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học Pháp và đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm của học viên khác. Tôi biết mình cần phải tập trung, tuy nhiên, thật khó để tôi nhận ra được tầm quan trọng của việc tập trung; có lẽ cựu thế lực đã can nhiễu và cản trở tôi trong quá trình học Pháp. Mặc dù học Pháp mỗi ngày, nhưng tôi coi đó như một nhiệm vụ. Khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi sẽ biết câu nào tiếp theo. Kết quả là, tôi không đắc được bất kỳ thể ngộ hay nhận thức mới nào. Thay vì cần thành tâm học Pháp, tôi chỉ làm việc đó một cách hình thức.

Lúc học Pháp, tôi không làm được việc nhập tâm khi học, thậm chí học Pháp nhập tâm là gì cũng chưa từng nghĩ qua. Dường như chỉ cần đọc, thì chính là tôi đã học rồi. Hoàn toàn là chạy theo hình thức, thậm chí vừa học Pháp xong cũng không biết là mình học cái gì. Bởi vậy tôi thường xuyên đọc các bài kinh văn khác của Sư phụ vì tôi nghĩ rằng những bài giảng đó dễ hiểu hơn đối với tôi và tôi bắt đầu nảy sinh tâm sợ học Chuyển Pháp Luân vì cảm thấy Chuyển Pháp Luân khó hiểu.

Sư phụ giảng:

“Chư vị nếu có thể kiên trì học Pháp, thật sự buông bỏ tâm mà đọc Pháp, đọc một cách thiết thực cuốn «Chuyển Pháp Luân» mà một mạch vượt qua, thì mới là Thần bội phục nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

Tôi ngộ ra sự thật rằng thật khó để kiên trì học Pháp vì Đại Pháp vô biên này là Pháp của vũ trụ; nếu lĩnh hội được, tôi có thể vượt qua mọi khổ nạn. Do đó, cựu thế lực không muốn tôi viên mãn vì vậy chúng đã tạo ra can nhiễu để khiến tôi khó tu luyện hơn. Chúng an bài để tôi chỉ học Pháp và không ngộ được bất cứ thứ gì. Ngoài ra, tôi cũng bị buồn ngủ, bận rộn và sợ học Pháp.

Không thể đạt được bất kỳ bước đột phá nào trong quá trình học Pháp, tôi đương nhiên không được bất kỳ Pháp lý nào chỉ đạo. Điều này khiến tu luyện của tôi gặp bế tắc. Sau một thời gian ở trong trạng thái này, tôi quyết định đột phá việc học Pháp và lại muốn học cuốn Chuyển Pháp Luân.

Vượt qua tất cả chướng ngại

Sư phụ giảng:

““Chuyển Pháp Luân” là một bộ Đại Pháp, thiên cơ một cách có hệ thống mà có thể khiến con người viên mãn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

Kể từ đó, tôi đã quyết tâm học hai bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày. Tôi sẽ ngồi song bàn hoặc quỳ. Tôi từng nhớ có một bài chia sẻ kinh nghiệm, học viên viết rằng ngay cả các vị thần trên thiên thượng cũng quỳ gối khi nghe Pháp. Đây không phải là hình thức, nhưng nó thể hiện lòng thành và sự tôn kính đối với Sư phụ.

Tôi cũng quyết định buông bỏ tất cả những suy nghĩ người thường của mình. Sao tôi có thể đắc thiên Pháp với tất cả những chấp trước này? Ví như chủng tâm người thường bắt rễ sâu trong tôi khiến tôi nghĩ rằng tôi chỉ đang đọc một cuốn sách bình thường. Tôi nhận ra rằng mình không nên có bất kỳ quan niệm con người nào trong khi học Pháp và tự hỏi bản thân: Nếu tôi nhìn thấy ánh sáng phát ra từ cuốn sách và vô số những vị thần phía sau mỗi chữ, liệu tôi có tiếp tục đối đãi với cuốn sách theo cách tương tự không? Tôi vẫn sẽ khước từ việc đọc sách không? Tôi bị mê mờ đơn giản vì những cảnh tượng đó không triển hiện cho tôi.

Tuy nhiên, chỉ vì tôi không thể nhận thức được điều này, không có nghĩa là nó không phải là sự thật. Không phải điều này chứng tỏ rằng ngộ tính của tôi kém sao? Khi nghĩ về điều đó, lòng kính trọng của tôi đối với Đại Pháp lại một lần nữa trào dâng trong tâm tôi. Khi cầm sách Đại Pháp lên, tôi cảm thấy mình không còn những quan niệm trước đây nữa. Tôi cảm thấy mình đang trực tiếp nghe các bài giảng của Sư phụ. Tôi tràn đầy nước mắt và cảm thấy chướng ngại giữa tôi với Đại Pháp đã được dỡ bỏ.

Khi tôi đọc mục “Phụ thể”, “Trộm khí” và “Thu khí” trong Chuyển Pháp Luân trước đây, tôi cảm thấy chúng không liên quan gì đến mình. Tuy nhiên, tôi đã có nhận thức mới về các Pháp lý khi học Pháp và Sư phụ cũng điểm hóa cho tôi nhiều vấn đề khác trong tu luyện.

Tôi cũng ngộ ra rằng các bài giảng của Sư phụ đều được sắp xếp một cách có trình tự với ý nghĩa sâu sắc và rộng lớn. Tôi cũng trải nghiệm trường năng lượng mạnh mẽ, cảm giác như đang ngồi trên tòa sen trong khi học Pháp. Mỗi câu Pháp của Sư phụ khiến tôi quyết tâm hơn trong tu luyện và tôi cảm thấy mỗi câu Pháp đều là chân lý tối thượng. Trước đây, tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ quyết tâm để tin tưởng Đại Pháp và nghĩ rằng Đại Pháp thật huyền ảo. Quan niệm con người của tôi đã cản trở Pháp triển hiện cho tôi thấy.

Sau khi nhận ra Pháp trân quý như thế nào, tôi đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong quá trình học Pháp. Trước hết, tôi tĩnh tâm và toàn tâm toàn ý học Pháp. Nếu tâm tôi bị nhãng đi, tôi sẽ tự tát vào mặt mình. Tôi tự nhủ rằng mình cần phải vững tin vào từng câu Pháp và thực sự trân quý Đại Pháp. Cách duy nhất tôi có thể đề cao tu luyện và tầng thứ là ghi nhớ việc học Pháp trân quý như thế nào; khi đạt đến điểm này thậm chí tôi có thể tinh tấn hơn.

Sư phụ giảng:

“Xoay lại mà giảng, không tinh tấn cũng là đang học Pháp, cũng biết Pháp rất tốt, nhưng không phải là ở trên Pháp [mà nhận thức], chính niệm không đủ, nhận thức tự nhiên không cao, chính là không thể chân chính lý giải sự trân quý của Pháp; do vậy không thể gắng sức lên được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

So với các học viên tinh tấn, sự trân quý và thành kính của tôi đối với Pháp thực sự chênh lệch quá xa! Sư phụ đã ban cho tôi sinh mệnh mới và nếu tôi không theo kịp việc học Pháp, sinh mệnh của tôi sẽ khô héo. Pháp giống như suối nguồn của tuổi trẻ liên tục mang lại cho tôi nguồn năng lượng và chính niệm bất diệt.

Trên đây là chút thể ngộ của tôi trong quá trình tu luyện, nếu có điểm nào không đúng, xin các đồng tu từ bi chỉ rõ!

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/25/421344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/21/191498.html

Đăng ngày 13-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share