Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 10-12-2020] Sau khi trải qua một vài sự việc, tôi nhận ra rằng càng về cuối, tiêu chuẩn đặt ra cho đệ tử Đại Pháp càng cao. Chỉ bằng cách tuân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp với chính niệm chính hành chúng ta mới có thể biến việc bất hảo thành hảo sự.

Uy lực của Đại Pháp – Bệnh ung thư được chữa lành

Anh rể tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, trước khi phẫu thuật, anh rể tới ở tại nhà tôi. Tôi đã phát chính niệm để loại bỏ những can nhiễu mà cựu thế lực an bài ngăn trở tôi làm ba việc.

Tôi vẫn tiếp tục công việc như thường lệ. Mỗi khi có thời gian, tôi cho anh rể xem các video giảng chân tướng cũng như nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Tôi nhắc anh rể thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Chị gái tôi cũng là một học viên và anh rể tôi luôn ủng hộ chị tu luyện.

Ca phẫu thuật thành công và chỉ 8 ngày sau anh rể đã được xuất viện. 20 ngày sau ca phẫu thuật, anh rể đã có thể cầm máy nghe nhạc để nghe bài giảng Pháp của Sư phụ và có thể tự bật video giảng chân tướng để xem.

Vào ngày 2 tháng 10 khi tôi đến thăm nhà chị gái thì đã thấy anh rể đang quét dọn trong sân. Thật khó mà tin được rằng anh rể từng là một bệnh nhân ung thư.

Anh rể nói với tôi: “Hiện tại anh đã có thể ăn uống bình thường và làm các việc được rồi.” Từ đáy lòng mình con xin cảm tạ Sư phụ một lần nữa.

Tôi nói với chị gái: “Dù công việc đồng áng bận rộn chị cũng đừng lơ là việc học Pháp và luyện công nhé. Sư phụ từ bi đã giúp anh rể hồi phục nhanh như vậy đó.”

Chị gái tôi rất hạnh phúc khi thấy anh rể đã bình phục rất nhanh chóng nên nhờ tôi dạy anh luyện công sau khi công việc đỡ bận hơn.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, dù chư vị gặp phải sự việc hay hay sự việc dở, đó đều là việc tốt cả, bởi vì chính là chư vị tu luyện rồi thì [chúng] mới xuất hiện,” (Gửi Pháp hội Chicago, Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

Khỏi bệnh ung thư phổi chỉ sau 10 ngày

Ngay sau khi anh rể tôi bình phục, tôi nghe được tin em trai của đồng tu Anna bị chẩn đoán ung thư phổi sau khi đã đi khám ở 3 bệnh viện khác nhau và họ đều kết luận như vậy. Bác sĩ nói ông ấy chỉ có thể sống thêm 3 tháng. Vì chuyện của em trai mà đồng tu Anna đã rất đau buồn.

Bà ấy khóc nhiều đến nỗi sưng cả mắt. Tôi nghĩ: “Đây là một an bài thật tà ác của cựu thế lực. Chúng đã không thành công trong việc lợi dụng cảnh sát để giám sát chúng tôi. Giờ chúng lại sử dụng tình thân để tới can nhiễu chúng tôi.

Tôi nói với Anna: “Chính là cựu thế lực đang muốn kéo chị xuống và ngăn trở chị làm ba việc. Hãy nhớ rằng chúng ta luôn có Sư phụ và Pháp toàn năng ở bên cạnh!“

Tôi nói thêm: “Nếu em trai chị có thể học Pháp, việc xấu có thể biến thành hảo sự. Chị hãy bảo ông ấy xem các video giảng chân tướng, nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ và thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’”

Cuối cùng tôi nói với chị ấy: “Và đây cũng là lúc chị cần phải buông bỏ cái tình của chị với em trai.” Ngay sau khi nghe những lời này, Anna ngay lập tức minh bạch.

Anna về nhà và phát chính niệm, trừ bỏ chấp trước vào tình cảm thân quyến. Sau 40 phút phát chính niệm, Anna cảm thấy thứ vật chất đè nặng trong lòng bà ấy đã biến mất, ngay cả cơn đau dai dẳng trên vai trái bấy lâu nay cũng đã biến mất.

Sau đó bà ấy đã thu xếp thời gian chăm sóc cho em trai và tận dụng khoảng thời gian còn lại để ra ngoài giảng chân tướng.

Bác sĩ điều trị cho em trai Anna cũng là một học viên và ông thường hướng dẫn ông ấy nghe Sư phụ giảng Pháp và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Ngày 19 tháng 9, em trai đồng tu Anna bị chẩn đoán mắc ung thư phổi, vậy mà đến ngày 29 tháng 9 các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất. Bác sĩ thông báo cho đồng tu Anna rằng em trai bà đã có thể xuất viện.

Ngay sau khi biết tin, em trai bà đã vui mừng đến mức không thốt nên lời. Về sau ông ấy nói với chúng tôi: “Tôi đã cầu xin Sư phụ Lý cứu, và cuối cùng tôi đã khỏi bệnh chỉ nhờ vào việc niệm câu ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’ Xin cảm tạ Sư phụ Lý từ đáy lòng, chính Sư phụ đã ban cho tôi cuộc đời thứ hai!”

Đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể

Trong khi giảng chân tướng về Đại Pháp cho người dân, hai đồng tu Bertie và Carol đã bị người khác báo lên cảnh sát và bị bắt cóc. 3 ngày sau tôi mới biết tin này.

Tôi lập tức thông báo cho các học viên ở địa phương, họ đã liên hệ với trang web Minh Huệ để đăng tin này lên trang web. Vào buổi tối, có hai học viên đến nhà đồng tu Bertie để di chuyển các sách Đại Pháp và tài liệu giảng chân tướng tới nơi an toàn hơn.

Sau đó khi Bertie và Carol trở về nhà, họ kể rằng mình đã bị bắt và giam giữ trong một trại giam. Cả hai đều rất kiên định chính niệm và giảng chân tướng cho cảnh sát.

Tổng cộng có 3 nhân viên cảnh sát và 1 vị phó giám đốc đồn cảnh sát đã thoái đảng sau khi được nghe chân tướng.

Bertie chia sẻ rằng khi đó bà nghĩ rằng điều mình làm là chân chính nhất và không ai được phép can nhiễu và bức hại. Bà ấy cố gắng phủ định mọi an bài của cựu thế lực và giao phó hết thảy sinh mệnh cho Sư phụ.

Bà ấy tin rằng kinh sách Đại Pháp chính là được Sư phụ ban cho đệ tử Đại Pháp và tất cả tài liệu, vật dụng và thiết bị trong nhà đều là tài nguyên của Đại Pháp. Đó chính là pháp khí để cứu độ chúng sinh. Chúng không thể bị cảnh sát dùng làm chứng cứ để bức hại đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể.” (Cũng một đôi lời, Tinh Tấn Yếu Chỉ 2)

Đúng lúc này, vị phó giám đốc đồn cảnh sát đến cười nói: “Các chị thật chính trực và bình tĩnh.” Rồi ông ấy yêu cầu 3 nhân viên khác đưa Bertie tới phòng giam không có máy quay giám sát.

Họ nói với bà: “Chúng tôi biết các chị [các viên Pháp Luân Đại Pháp] đều là người tốt nên chúng tôi muốn giúp các chị. Nếu chị có một căn phòng không có người ở hãy nói cho chúng tôi biết, vì chúng tôi cần quay video để làm bằng chứng kết thúc vụ án này.”

Bertie nhìn thấy được sự chân thành từ họ và họ thực sự muốn giúp, nên bà nói rằng mình có mọi thứ nhưng lại không có căn phòng nào trống. 3 nhân viên nói tiếp: “Vậy chúng tôi sẽ tới nhà chị trước để dọn dẹp và giấu mọi thứ đi.” Khi các cảnh sát giúp bà giấu đồ đạc, họ sợ rằng một nhóm cảnh sát khác cũng sẽ đến kiểm tra nhà của bà. Vì vậy họ nói sẽ thực hiện một cách nhanh chóng vì người giám đốc mới được bổ nhiệm ở đồn cảnh sát này rất độc ác và ông ấy dùng cách thúc đẩy việc bức hại các đệ tử Đại Pháp để dễ dàng thăng tiến.

Bertie nghĩ có lẽ mình có sơ hở nào đó khiến cựu thế lực có thể dùi vào. Bà nghĩ rằng mình cần hướng nội để tìm ra nguyên nhân tại sao mình bị bắt.

Bà bỗng nhận ra rằng đã nhiều năm như vậy nhưng bà vẫn chưa buông bỏ được tâm oán hận chồng mình. Trên bề mặt có vẻ như bà đã làm được điều đó nhưng thực tế vẫn chưa trừ bỏ nó đi.

Mỗi khi nhìn thấy chồng mình ngoại tình với người phụ nữ khác thì suy nghĩ đầu tiên của bà là cần phải ly hôn. Bà nhận thấy rằng mình đã bị ảnh hưởng bởi những tuyên truyền của văn hóa đảng biểu hiện qua tâm tranh đấu, tâm tật đố, tâm cầu danh, tìm thú vui cá nhân và chấp trước vào tình.

Bà nhận ra rằng chúng hoàn toàn đến từ văn hóa đảng. Mỗi khi nghĩ đến chuyện ly dị chồng, bà lại sợ làm tổn thương tới các con và chồng sẽ tiêu xài phung phí, đó chính là tâm chấp trước vào tình và tiền bạc.

Bản thân là một đệ tử Đại Pháp đã tu luyện hơn 20 năm, Bertie hiểu rằng mình cần phải tống khứ mọi chấp trước. Nếu bà còn cứ mãi ôm giữ chúng chính là đang phụ sự từ bi hồng đại của Sư phụ.

“Chư vị không cải biến cái Lý của con người vốn được hình thành vào tận xương cốt cả trăm nghìn năm ở người thường ấy, thì chư vị vẫn không bỏ đi được cái tầng xác bề mặt của con người, nên không cách nào viên mãn.” (Lời cảnh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ 1)

Bertie nói rằng chính những lời giảng của Sư phụ đã xóa tan lòng oán hận của bà đối với chồng mình. Bà ngộ ra rằng chỉ cần đồng hóa với Đại Pháp và làm thật tốt ba việc thì bà sẽ có thể trừ bỏ được mọi chấp trước.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/10/从惊心动魄到柳暗花明-415084.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/6/190287.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share