Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-12-2020] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cứ đôi lúc lại tiến hành chiến dịch “xóa sổ” ở những địa khu khác nhau. Tính chất lộn xộn và hoảng loạn của chiến dịch này cho thấy Đảng đang gần đến ngày tàn.

Các đệ tử Đại Pháp là những người tu luyện. Mọi chuyện chúng ta gặp phải đều liên quan đến tu luyện. Chừng nào có đủ chính niệm, chúng ta có thể thức tỉnh lương tri của chúng sinh trong khu vực của mình và chứng thực Pháp trong quá trình này.

Tại giai đoạn này trong Chính Pháp, chúng ta có thể thấy được từ những bài viết trên trang web Minh Huệ rằng các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ miễn cưỡng làm theo chỉ thị của cấp trên để bức hại các học viên.

Gần đây, một học viên Đại Pháp bị sách nhiễu ở khu vực của chúng tôi. Bí thư và phó bí thư thôn đã đến nhà của học viên này mà không báo trước và hỏi xem họ có còn đang tu luyện Pháp Luân Công hay không.

Học viên này nói: “Chúng tôi có tự do tín ngưỡng. Tu luyện hay không là chuyện riêng của tôi. Các anh không có quyền can thiệp.”

Bí thư thôn hỏi: “Có phải anh/chị đi phát tờ thông tin Pháp Luân Công không?”

Vị học viên nói: “Bất luận là ai đang phát tặng tài liệu, đó đều là đang thức tỉnh lương tri của chúng sinh. Chỉ khi minh bạch chân tướng mọi người mới có thể bình an vượt qua kiếp nạn. Đừng nghe theo những gì tuyên truyền trên TV. Tất cả đều là dối trá. Các anh sẽ không đến nhà tôi hôm nay nếu đã minh bạch chân tướng.”

Vị bí thư đó hỏi: “Anh/Chị không sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng đến con cái sao?”

Vị học viên trả lời: “Tôi đã tu luyện nhiều năm rồi, thân thể khỏe mạnh, gia đình hòa thuận và mọi thứ đều thuận lợi. Một người tu luyện cả gia đình được thụ ích. Trong những năm qua, cả gia đình chúng tôi, gồm cả bọn trẻ, mọi thứ đều tốt.”

Ngừng một lúc, vị bí thư đó lại nói: “Có một cuộc họp ở thành phố, anh/chị hãy đi cùng tôi?” Vị học viên này từ chối.

Ông ta nói: “Mỗi lần tham dự sẽ được 100 nhân dân tệ.”

Vị học viên trả lời: “Tôi không muốn tiền. Đó không phải là của tôi. Ông có thể tự mình đi nếu ông muốn.”

Sau khi nghe những gì người học viên này nói, hai người họ biết rằng có nói thêm cũng vô ích, vì vậy họ rời đi.

Sau đó, vị học viên nói rằng hai người kia chỉ làm theo lệnh và tiến hành theo đúng thủ tục. Miễn là có chính niệm, các đệ tử Đại Pháp có thể ngăn những người đó hành ác và phạm tội.

Khi Chính Pháp gần đến hồi kết, các nhân tố chống đỡ đằng sau tà ác đã bị tiêu diệt, chỉ bất quá như Sư phụ giảng:

“…bộ máy bức hại Pháp Luân Công vẫn đang [vận] chuyển.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

Một số người đã bị mê hoặc bởi quyền thế cùng lợi ích cá nhân và vẫn theo ĐCSTQ. Đối với những người này, chúng ta cần tăng cường lực giảng chân tướng và thức tỉnh lương tri của họ.

[Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/16/416580.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/16/190970.html

Đăng ngày 16-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share