Bài viết của một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2011] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1995. Trong suốt 15 năm qua, bản thân tôi đã trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu. Hơn thế, trong 11 năm tu luyện thời kỳ chính Pháp, tôi đã rất xúc động bởi lòng từ bi của Sư phụ và sự kỳ diệu của Đại Pháp.

Chính niệm của chúng tôi đã biến nhạc nghi lễ thành nhạc truy điệu

Khoảng 6 giờ rưỡi sáng ngày 1 tháng 7 năm 2010, cảnh sát ở trại lao động cưỡng bức yêu cầu mọi học viên bị giam giữ ở đó và các tù nhân tham dự lễ chào cờ. Tôi nhắc các học viên phát chính niệm để loại trừ tất cả đám hắc thủ và tà linh Cộng sản ở các không gian khác. Ba phút sau, nhạc tà đảng đang được chơi đã đổi thành nhạc đám ma và một vài loại nhạc kỳ lạ. Rồi đầu đĩa bị vỡ. Đám đông trở nên mất trật tự đến nỗi cảnh sát không thể kiểm soát được họ. Một vài tù nhân cố kéo cờ lên, nhưng nó bị mắc ở cột cờ và không thể kéo lên cao hơn. Chiếc cờ nằm rủ trên cột cờ trong vài ngày. Và nghi lễ đã kết thúc một cách thảm hại.

Chính niệm của các học viên Đại Pháp đã loại trừ rất nhiều các nhân tố tà ác ở các không gian khác, và tất cả lính canh và các tù nhân trong trại lao động cưỡng bức đã rất sốc. Các học viên đã nói với họ về chân tướng, và nhiều người trong số họ đã thay đổi thái độ của mình đối với Đại Pháp.

Chính niệm của các học viên Đại Pháp đã thay đổi hành vi của người khác

Từ khi  đắc Pháp năm 1995, rất nhiều người dân địa phương cũng bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Mọi học viên đều cố gắng hành xử chiểu theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng tôi đã ngừng tranh đấu với những người khác vì những lợi ích cá nhân, và thay vào đó mọi học viên đều nghĩ đến người khác trước tiên. Bằng cách không ngừng nói với mọi người về chân tướng Đại Pháp, rất nhiều người hàng xóm đã biết được những điều kỳ diệu của pháp môn. Nhiều người có ác tâm và hay gây rắc rối đã thay đổi hành vi của họ và đã trở thành những công dân tốt.

Các học viên Đại Pháp đã ảnh hưởng đến toàn bộ xóm làng. Không còn những chuyện ngồi lê đôi mách, trộm cắp, hay đánh nhau nữa, và ngôi làng đã trở thành một nơi sinh sống rất tốt đẹp.

Lúa siêu cao sản

Năm 1998, trang trại của chúng tôi được chuyển giao cho gia đình khác, và chúng tôi nhận một vài mảnh đất cằn đổi lại. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được ba năm và đã không lưỡng lự khi nhận đất. Chúng tôi đã làm việc trên mảnh đất trong vòng 40 ngày để cải tạo nó.

Sau khi chúng tôi cải tạo mảnh đất, một vài gia đình đã xây một con đường trên đất của chúng tôi mà không thông báo cho chúng tôi. Cha tôi đã định hỏi họ nguyên nhân. Tôi đã giải thích cho ông “Chúng ta sống cùng làng. Họ có thể rút ngắn vài dặm đường nếu đi theo con đường này. Chúng ta nên thấy mừng cho họ.” Cha tôi đã đồng tình. Sau đó tôi đã đến thăm những gia đình đó và nói với họ rằng vì tôi là một học viên Pháp Luân Công nên tôi có thể từ bỏ những lợi ích cá nhân thật dễ dàng. Tôi cũng nói với họ rằng họ nên cảm ơn Pháp Luân Công và Sư phụ Lý Hồng Chí.

Lúa chúng tôi trồng mọc rất cao và xanh tốt. Mảnh đất đã sản xuất được hơn 1,2 tấn mỗi mẫu (0,4 hecta), và chúng tôi cuối cùng đã thu hoạch được hơn sáu tấn thóc trên đất của mình.

Khi tôi bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức, tôi đã kể với cảnh sát và các quan chức phòng 610 về sản lượng lúa của chúng tôi. Họ đã đến làng tôi để điều tra thêm. Rất nhiều dân làng đã kể với họ rằng tôi đã trở thành một người tốt hơn sau khi tập luyện Pháp Luân Công.

Đại Pháp đã mang tôi trở lại với cuộc sống

Vào tháng Chạp năm 2001, tôi ra ngoài phát tài liệu giảng rõ chân tướng. Trên đường về nhà, năm cảnh sát đã bắt đưa tôi đến đồn cảnh sát. Tôi đã bị cưỡng ép ngồi trên một chiếc ghế kim loại nhỏ với hai đầu gối bị trói chặt vào nhau và hai tay bị buộc sau lưng. Tôi khó có thể thở. Tôi bị đánh vào đầu bằng một cây côn gỗ. Tôi đã bất tỉnh và cảm giác rằng chủ nguyên thần của mình đã rời khỏi cơ thể và lang thang trong căn phòng. Các nhân viên cảnh sát thấy rằng tôi không còn cử động nên họ đã dừng đánh tôi. Tôi không còn thở nên họ dội nước nóng lên mặt tôi. Khi đó chủ nguyên thần của tôi đang chuẩn bị xuyên qua tường và rời đi, một Pháp Luân lớn ánh vàng kim đã đẩy chủ nguyên thần của tôi ngược trở lại cơ thể. Lực đẩy mạnh đến mức cả người tôi và chiếc ghế đều lật nhào.

Tôi mở mắt. Các nhân viên cảnh sát sốc đến mức họ cố chạy ra khỏi căn phòng nhanh nhất có thể. Tôi yêu cầu họ dừng lại và giúp tôi đứng dậy và tháo còng ra. Những chiếc còng chặt đến mức cổ tay tôi có hai vết bầm tím sâu và đang chảy máu. Tay tôi bị mất cảm giác, và tôi không thể điều khiển chúng.

Tôi nghiêm nghị nói với họ “Các anh đã giết chết tôi, nhưng Sư phụ tôi đã cứu sống tôi. Sư phụ tôi đang ở đây và tất cả các Thần Phật đều nhìn thấy các anh tra tấn tôi thế nào.” Các nhân viên cảnh sát không dám nhìn vào mắt tôi. Họ bị sốc trước những gì xảy ra, và họ không dám tra tấn các học viên thêm nữa.

Lửa không đốt cháy được căn nhà

Mùa xuân năm 2003, cha tôi vốn ở tuổi 80, đang nhóm lửa để sưởi ấm chiếc giường gạch trong phòng ông thì đống củi bắt lửa. Rất nhanh ngọn lửa chạm đến mái nhà. Khói đen tỏa khắp nơi. Mọi người qua đường kêu lên với tôi “Nhà ông cháy rồi!” Đã quá muộn để tôi và vợ chạy từ cánh đồng về nhà. Chúng tôi đã xin Sư phụ ngăn nhà tôi bị thiêu rụi, vì nó sẽ không tốt cho những nỗ lực  chứng thực Pháp của chúng tôi. Cùng lúc, chúng tôi phát chính niệm để ngăn chặn tà ác bức hại các học viên Đại Pháp. Kết quả là có khói đen trong phòng nhưng ngôi nhà đã không bị cháy rụi. Thậm chí còn không có cả một tia lửa. Rất nhanh chóng tất cả khói đã biến mất.

Tuy nhiên, căn phòng của cha tôi đã bị hư hại, xà nhà và cửa sổ bị cháy hết. Kính bị nổ và giường của ông cũng bị cháy. Ông bị cháy râu và lông mày, nhưng ông không hề bị thương chút nào cả. 30 người đến giúp đã rất ngạc nhiên. Hàng xóm của chúng tôi đều cảm thấy đây là một điều không thể tin được.

Tôi đã giải thích với hàng xóm “Đấy là vì tôi là một học viên Pháp Luân Công nên toàn bộ nhà tôi đã không bị cháy. Sư phụ của chúng tôi đã bảo vệ chúng tôi. Mọi người đều đã chứng kiến điều đã xảy ra. Không phải điều này chứng minh rằng Thần Phật có tồn tại sao?

Chính niệm giải thể ma bệnh

Tháng 9 năm 2002, tôi chuẩn bị tập công sau bữa tối thì tôi bị đau bụng kinh khủng. Cả người tôi run lên, và khăn trải giường tôi ướt sũng mồ hôi. Tôi không thể nói được. Vợ và con trai tôi đã phát chính niệm để loại trừ tất cả các thế lực tà ác đang cố bức hại tôi, và họ xin Sư phụ giúp. Con trai tôi hỏi lớn tôi “Cha, cha có phải một học viên Đại Pháp không?” Tôi biết rằng mình là một đệ tử của Sư phụ và rằng cuộc đời tôi là để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Tôi trả lời “Đúng, cha là một học viên Đại Pháp.” Con trai tôi nói “Nếu cha là một học viên, cha nên ngồi dậy và phát chính niệm. Đừng để tà ác bức hại cha. Hãy tin tưởng vào Sư phụ!” Lập tức, một sinh mệnh chạy ra khỏi cơ thể tôi và lực của nó đẩy tôi bắn qua hai lần cửa. Vợ và con trai giúp tôi trở lại phòng. Tôi quá yếu để ngồi. Rồi tôi thấy buồn ngủ. Họ tiếp tục phát chính niệm cho tôi. Nửa giờ sau, tôi hồi phục. Nếu không nhờ Sư phụ và sức mạnh của chính niệm mà Sư phụ đã ban cho chúng ta, tôi không thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra. Tôi cảm tạ Sư phụ đã một lần nữa lại cứu sống tôi.

Trong 15 năm tu luyện, đặc biệt khi các học viên bị đàn áp, tự tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều kỳ diệu mà tôi không thể tính đếm. Ví dụ như cảnh sát đánh gẫy chân tôi và tôi đã hồi phục sau hai tuần bằng cách tập công. Khi cảnh sát đưa tôi đi đo huyết áp, bác sỹ đã ngạc nhiên và bị sốc. Huyết áp của tôi là 240, và nhịp tim là 170 đến 200. Bác sỹ bảo “Các mạch máu của ông có thể bị vỡ bất kỳ lúc nào. Làm sao mà ông có thể tự đi mà vẫn tỉnh táo chứ? Cảnh sát các anh thật quá độc ác. Ông ta có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Trong những năm này, tôi không có những can nhiễu khi phát chính niệm. Mỗi khi đến giờ các học viên phát chính niệm đồng bộ toàn cầu, không gian trở nên rất yên tĩnh. Sau khi tôi phát chính niệm xong, thì xung quanh lại ồn ào trở lại. Điều đó liên tục diễn ra 5-6 năm nay. Và tôi nhận ra rằng chính niệm của chúng ta có thể giải thể mọi can nhiễu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/3/4/征文选登–正念三分钟-邪歌变哀乐-236779.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/3/21/123946.html
Đăng ngày 07-04-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share