Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2021] Năm cư dân Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang hiện đang đối mặt với phiên tòa vì đức của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Năm học viên nói trên là ông Tôn Sĩ Vĩ, bà Thạch Dĩnh, bà Tào Thục Phương, bà Cao Vĩnh Lệ và em trai của bà là ông Cao Bằng Quang, đã bị bắt giữ và nhà của họ bị lục soát vào ngày 24 tháng 4 năm 2020.

Bà Tào bị từ chối tiếp nhận giam giữ do huyết áp cao và được tại ngoại vào sáng sớm hôm sau. Bà Cao, ông Cao và ông Tôn bị tạm giữ hình sự tại Trại tạm giam thị trấn Bát Diện Thôn. Về bà Thạch, ban đầu bà bị giam trong trại tạm giam Hải Lâm và sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Mẫu Đơn Giang.

Viện Kiểm sát thành phố Hải Lâm đã phê chuẩn lệnh bắt giữ các học viên vào ngày 27 tháng 5 năm 2020 và sau đó truy tố họ.

Vào ngày 15 tháng 8 năm 2020, bà Tào bị triệu tập tới Tòa án Hải Lâm. Thẩm phán chủ tọa Khương Tân Côn nói với bà rằng công tố viên đã đề nghị mức án bảy năm và một khoản phạt 20.000 nhân dân tệ dành cho bà và bốn học viên khác.

Ban đầu tòa án dự kiến mở phiên tòa vào ngày 27 tháng 10, nhưng sau đó đã hủy bỏ mà không đưa ra lý do. Hiện thẩm phán vẫn chưa sắp xếp một phiên xét xử khác.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Tôn, một cựu giáo viên nghệ thuật bị mắc nhiều căn bệnh như loét dạ dày, viêm thận và viêm khớp. Ngoài ra, căn bệnh cường giáp khiến ông thường xuyên mệt mỏi và tiều tụy. Ngay sau khi tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của ông đã hồi phục và cân nặng của ông đã tăng về mức bình thường. Ông cũng tận tâm hơn trong công việc và từng được trao giải thưởng “giáo viên kiểu mẫu”. Ông cũng từ chối nhận tiền hoa hồng khi được giao nhiệm vụ mua đồ dùng học tập cho trường. Tuy nhiên, vào năm 2002, ông đã bị cưỡng bức lao động một năm và bị kết án tám năm tù vào năm 2005 vì tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Cao cũng từng mắc nhiều bệnh trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bao gồm loét tá tràng, chảy máu dạ dày, viêm khớp và có một khối u ở trên lưng. Do tài chính eo hẹp, ông không có tiền để điều trị y tế. Vợ ông thường khóc than cho tình cảnh của gia đình.

Thông qua chứng kiến sự cải thiện sức khỏe của cha mình và việc cha ông đã bỏ thuốc và uống rượu nhanh như thế nào sau khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Cao cũng bắt đầu bước vào tu luyện. Ngay sau đó, sức khỏe của bản thân ông cũng đã hồi phục. Ông lái taxi và trả hết nợ nần cho gia đình. Bất cứ khi nào khách hàng của ông ấy để quên trên xe những món đồ có giá trị, ông đều trả lại.

Bà Thạch là nhân viên của một công ty điện thoại di động. Công tố viên Trần Tiếu Tuyết dọa sẽ buộc chủ lao động sa thả bà và kết án bà bảy năm tù nếu bà không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ông ta cũng đe dọa sẽ đuổi học cháu trai của bà, người vừa được nhận vào Đại học Quốc phòng, nếu bà không nhượng bộ.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/27/423890.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/5/192193.html

Đăng ngày 10-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share