Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-04-2021] Khi bà Lưu Quân Mậu được trở về nhà sau chín năm bị chính quyền cầm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, bà đã rất đau khổ khi biết cha mẹ mình đã lần lượt qua đời chỉ trong hai năm 2017-2018, và cô con gái duy nhất của bà không dám nhận bà vì quá sợ hãi.

Bi kịch của gia đình bà Lưu là một thực tế đau buồn và tàn khốc mà nhiều học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải đối mặt kể từ tháng 7 năm 1999, khi chính quyền cộng sản Trung Quốc bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa. Ngày qua ngày, rất nhiều học viên và người nhà của họ phải sống trong sợ hãi. Một số người cuối cùng đã không chịu nổi áp lực và qua đời.

Bà Lưu không chỉ mất cha mẹ và mối quan hệ ruột thịt với con gái mình trong cuộc bức hại, mà còn phải trải qua 13 năm cuộc đời trong tù với hai bản án, và mất công việc làm giáo viên tiểu học.

Các án tù và sự sách nhiễu liên tục đối với bà Lưu, cũng như tuyên truyền ma quỷ vu khống Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản đã khiến con gái bà bị tổn thương và trầm cảm. Sau khi bà Lưu được trả tự do khỏi án tù gần đây nhất, con gái bà đã xa rời bà.

Bà Lưu là cư dân thành phố Xích Thủy, tỉnh Qúy Châu. Bà bị bắt lần đầu vào năm 2002 vì viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên cây cột điện. Bà đã bị Tòa án thành phố Xích Thủy kết án bốn năm trong Nhà tù Nữ Quý Châu. Trong khi bà ngồi tù, chồng bà đã ly hôn bà vào tháng 3 năm 2003,

Sau khi bà Lưu được thả vào năm 2005, trường học đã sa thải bà, sau đó bà chuyển đến huyện Tập Thủy lân cận (các Xích Thủy khoảng 96km) để dạy học tại một trường mầm non. Tuy nhiên cảnh sát đã nhanh chóng tìm thấy bà và đưa bà trở lại Xích Thủy.

Mặc dù sau đó bà Lưu đã tìm được một công việc bán thời gian ở một nhà hàng ở Xích Thủy, bà vẫn buộc phải rời xa nhà vào năm 2006 vì liên tục bị cảnh sát sách nhiễu.

Sau vài năm liên tục thay đổi chỗ ở, vào năm 2012, bà Lưu tìm được việc làm trong một nhà máy sản xuất hợp kim nhôm ở thành phố Quý Dương cùng tỉnh. Mặc dù lương không cao, nhưng cũng đủ để trang trải cho sinh hoạt cơ bản của bà.

Tuy nhiên cuộc sống như vậy cũng không duy trì được lâu. Vào khoảng 7 giờ tối ngày 12 tháng 4 năm 2012, một nhóm cảnh sát đã xông vào căn hộ chung của bà Lưu với hai học viên khác là bà Triệu Minh Lệ và bà Viên Tuyết Lỵ, nơi họ dùng để in các tài liệu thông tin Pháp Luân Công trong thời gian rảnh rỗi và phân phát nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Dù không có lệnh lục soát, cảnh sát vẫn tịch thu 11 máy in, máy cắt giấy, đầu ghi đĩa DVD, hơn 400 cuốn sách Pháp Luân Công, một chiếc máy tính, 8.000 nhân dân tệ tiền mặt, và nhiều dụng cụ văn phòng khác. Cảnh sát cũng lấy thẻ căn cước của bà Triệu và dùng nó để rút 20.000 nhân dân tệ từ tài khoản ngân hàng của bà không bao lâu sau khi bà bị bắt.

Sau hàng giờ lục soát nhà của các học viên, cảnh sát đưa các học viên tới đồn công an địa phương vào khoảng 11 giờ đêm. Ngày hôm sau, các học viên bị chuyển tới trại tạm giữ và 10 ngày sau họ bị đưa tới trại tạm giam.

Cả ba học viên đều bị kết án 10 năm tù vào cuối tháng 9 năm 2021. Họ đã kháng cáo, nhưng Tòa án Trung cấp thành phố Quý Dương đã ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu của họ. Vào ngày 13 tháng 3 năm 2013, họ bị đưa tới Nhà tù Nữ Quý Châu ở ngoại ô phía tây nam của thành phố Quý Dương.

Nhà tù này được nâng cấp từ Trại Lao động Cưỡng bức Dương Ngả và là một trong những nhà tù lớn được sử dụng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công bị kết án trong tỉnh. Ít nhất 130 học viên được xác nhận từng thụ án trong tù, 7 người trong số họ bị bức hại đến chết.

Bà Lưu và bà Triệu đều gặp vấn đề nghiêm trọng ở chân khiến việc đi lại gặp khó khăn và bà đã được thả trước hạn. Bà Viên vẫn đang thụ án dù tình trạng sức khỏe của bà rất nghiêm trọng.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/11/423225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/17/191919.html

Đăng ngày 08-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share