Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2021] Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2021, một nhóm cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Tôn Chấn Thiết ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Một người trong số họ thoáng đưa ra một tờ giấy và tuyên bố rằng đó là lệnh bắt giữ, rồi nhanh chóng cất đi trước khi ông Tôn có thể đọc được nội dung. Trước khi đưa ông Tôn đi, cảnh sát đã chụp hình ông và lấy đi 26 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp của ông.

Đây là lần thứ tư ông Tôn bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân này vào năm 1999.

Một cảnh sát nói rằng vụ bắt giữ này là để “duy trì ổn định xã hội”, khi lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐCSTQ sẽ diễn ra trong vài tháng tới.

Một ngày sau vụ bắt giữ, người nhà ông Tôn đi tới Đồn Công an Đông Trạm để tìm kiếm tự do cho ông, cảnh sát không cho họ vào trụ sở và có thái độ rất thô lỗ. Cảnh sát nói rằng ông Tôn đã bị đưa tới Trại tạm giam Vi Tử Câu, nhưng không nói rõ ông sẽ bị giam ở đó trong bao lâu.

Gia đình ông Tôn không nói với bố ông về vụ bắt giữ, vì lo sợ rằng sự việc sẽ là một đòn lên cụ ông hơn 90 tuổi này, người vẫn đang vật lộn để phục hồi sau trận đột quỵ. Trước khi bị bắt, ông Tôn thường tới thăm ông cụ, đưa ông ra ngoài đi dạo hoặc giúp ông tắm rửa. Ngoài bố đẻ, ông Tôn cũng thường xuyên tới thăm hỏi bố mẹ vợ và nấu ăn cho họ.

Ông Tôn, một kỹ sự nhiệt điện cao cấp, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1998. Ông tin rằng việc tu luyện Pháp Luân Công đã giúp ông cải thiện sức khỏe và trở thành người tốt hơn. Sống chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, ông thường sẵn lòng giúp đỡ người khác nếu họ cần và cũng từ chối nhận hối lộ ở nơi làm việc, mặc dù nó là là thói quen của nhiều đồng nghiệp. Năm 2002, bởi thành tích công tác xuất sắc, ông đã được bình chọn là nhân viên tiên tiến của nhà máy.

Vào ngày 6 tháng 3 năm 2002, vài ngày sau khi một số học viên ở Trường Xuân chèn sóng thành công vào truyền hình cáp ở địa phương và phát sóng đoạn video dài 40 phút phơi bày sự phi pháp và tàn bạo của cuộc bức hại, hơn 5.000 học viên địa phương đã bị bắt, trong đó có ông Tôn. Cảnh sát đã bắt ông tại nơi làm việc, sau đó lục soát nhà ông.

Bởi ông Tôn đảm nhiệm vị trí quan trọng tại đơn vị công tác, lãnh đạo của ông đã đi tới trại tạm giam và cố gắng thuyết phục cảnh sát thả ông. Nhưng ông Tôn vẫn bị giam 15 ngày.

Trong hơn hai thập niên tiếp theo, ông Tôn đã bị bắt hơn hai lần và bị giam trong một trại tẩy não. Áp lực tinh thần to lớn từ cuộc bức hại đã tàn phá sức khỏe của ông. Ông mắc bệnh tiểu đường và phải nhập viện cấp cứu sau khi bị hôn mê vào năm 2011.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/26/423823.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/30/192114.html

Đăng ngày 06-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share