Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-04-2021] Từng bị cầm tù trong thời gian dài và bị tra tấn, bà Dương Mạn Diệp và bà Cố Kế Hồng ở Thượng Hải hiện đang một lần nữa đối mặt với truy tố vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Dương và bà Cố bị bắt vào lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 2 năm 2021. Họ bị giam giữ hình sự vào ngày 25 tháng 2 và hiện đang bị giam trong Trại tạm giam quận Tĩnh An.

Vào ngày 1 tháng 4, cảnh sát đã thông báo tới gia đình hai học viên rằng vụ bắt giữ họ đã được phê chuẩn. Vào ngày hôm sau khi gia đình họ lấy thông báo bắt giữ chính thức, cảnh sát nói với họ rằng các học viên đã bị bắt vì nói với mọi người về Pháp Luân Công tại một siêu thị ở địa phương. Cảnh sát cũng nói rằng trong cuộc lục soát nhà sau đó, họ đã tìm thấy các bộ quần áo và ba lô mà hai phụ người phụ nữ này đã mặc khi bị camera giám sát ghi lại. Quần áo và ba lô sẽ được dùng làm bằng chứng truy tố họ.

Trong hơn 22 năm của cuộc bức hại Pháp Luân Công, bà Dương, 54 tuổi, đã hai lần bị kết án bốn năm tù, lần đầu vào năm 2001 và sau đó là năm 2014. Bà cũng đã bị cưỡng bức lao động một năm rưỡi từ năm 2006 đến năm 2007. Bởi từ chối từ bỏ Pháp Luân Công, thời hạn án tù đầu tiên của bà bị kéo dài thêm chín tháng. Lính canh đã biệt giam, dùng dùi cui sốc điện bà, cấm ngủ và cấm bà sử dụng nhà vệ sinh hoặc tắm rửa. Bà cũng bị bức thực và liên tục bị đánh đập.

Vì bị giam giữ kéo dài hàng thập kỷ, con trai của bà Dương đã bị tước đoạt tình yêu thương của mẹ khi còn đang học tiểu học. Chỉ vài tuần sau lần bà Dương bị bắt giữ gần đây nhất, người cha 80 tuổi của bà vừa mới xuất viện đã phải vật lộn để chăm sóc bản thân. Mẹ chồng của bà, cũng đã ngoài 80 tuổi, vốn mắc nhiều chứng bệnh mãn tính và đi lại khó khăn, cũng mong mỏi bà trở về.

9ccb1aa1fb70509786a4ac9bf900ec6d.jpg

Bà Dương Mạn Diệp

Bà Cố Kế Hồng, 55 tuổi, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 10 năm 1997. Bà tin rằng việc tu luyện pháp môn này đã giúp chữa khỏi bệnh tim nghiêm trọng, viêm túi mật và nhiều căn bệnh khác.

Bà Cố bị bắt lần đầu vào tháng 6 năm 2000 vì gửi thư cho công chúng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại, và đã bị kết án ba năm. Lần bắt giữ tiếp theo xảy ra vào năm năm sau, vào tháng 6 năm 2005, vì phân phát đĩa DVD có chứa các đoạn video về Pháp Luân Công. Bà đã bị kết án một năm lao động cưỡng bức và thời hạn giam giữ của bà bị kéo dài thêm một tháng.

Vào tháng 7 năm 2008, bà Cố lại bị bắt một lần nữa khi đang cố gắng tìm kiếm công lý cho chị gái Cố Kiến Mẫn, người đã bị bức hại đến chết trong 13 ngày bị giam giữ sau khi bị bắt. Bà Cố một lần nữa bị kết án ba năm và cảnh sát tiếp tục sách nhiễu bà sau khi bà được trả tự do vào tháng 7 năm 2011.

Bài liên quan:

Hai cư dân Thượng Hải tuyệt thực, luật sư không được vào thăm

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/14/423344.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/21/191969.html

Đăng ngày 06-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share