Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-03-2021] Trong tháng 3 năm 2021, cảnh sát ở thị trấn Mông Dương, thành phố Bành Châu, tỉnh Tứ Xuyên đã bắt giữ 4 cư dân địa phương trong vòng 9 ngày bởi đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà người phụ nữ bị bắt giữ trong một ngày

Vào sáng ngày 9 tháng 3 năm 2021, cảnh sát mặc thường phục đã theo dõi bà Từ Chí Quỳnh (ngoài 60 tuổi) ở thôn Nguyên Thạch và bắt giữ bà. Họ dùng dây thừng trói tay bà khiến hai tay của bà bị thương.

Vào lúc 9 giờ sáng cùng ngày, tại Chợ Hậu cần thị trấn Mông Dương, bà Khanh Lập Cúc (50 tuổi), ở thôn Tam Loan và bà Phó Thuận Cúc (ngoài 70 tuổi) ở thôn Nguyên Thạch đã bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ trong khi đang phân phát những chiếc usb có chứa thông tin về chân tướng Pháp Luân Công.

Ở trong Đồn Công an thị trấn Mông Dương, cảnh sát đã phi pháp khám người của ba học viên, đồng thời lục soát ba lô, cắt nát giày, cởi cúc và làm hỏng khóa quần của họ. Cảnh sát tịch thu các đĩa USB và các tài liệu thông tin Pháp Luân Công khác của ba học viên.

Sau đó cảnh sát đã lục soát nhà của họ và tịch thu hàng chục cuốn sách Pháp Luân Công của bà Phó.

Cảnh sát thẩm vấn riêng từng người và cấm họ nói chuyện với nhau.

Vào khoảng 6 giờ chiều ngày hôm sau, cảnh sát chụp một chiếc túi đen lên đầu bà Khanh và đưa tới Trại tẩy não Tân Tân. Bà Từ và bà Phó đã được thả vào khoảng 7 giờ tối.

Người đàn ông lớn tuổi ở thị trấn lân cận bị bắt giữ

Vào buổi chiều ngày 18 tháng 3, cảnh sát Mông Dương cũng đi tới thị trấn Hướng Dương ở thành phố Quảng Hán lân cận và bắt giữ ông Trần Tông Quốc (69 tuổi) tại nhà.

Vài tháng trước, người cha 99 tuổi của ông Trần vừa mới qua đời. Chưa mãn tang chồng, người mẹ 88 tuổi của ông Trần lại bị giáng thêm một đòn nặng khác khi chứng kiến cảnh sát đánh đập con trai ngay tại nhà mình. Trong nhiều ngày sau khi ông Trần bị bắt giữ, bà cụ ăn không ngon, ngủ không yên giấc.

Người vợ ngoài 60 tuổi của ông Trần hiện đang vật lộn để cáng đáng việc đồng áng. Sự hiểu lầm và kỳ thị của hàng xóm đã khiến bà nhiều đêm mất ngủ. Bà đã đến đồn cảnh sát để hỏi xem chồng mình đang ở đâu nhưng không nhận được câu trả lời.

Không rõ tại sao cảnh sát Mông Dương lại di chuyển sang quận khác để bắt giữ ông Trần. Có lẽ ông đang bị giam trong cơ sở giam giữ mới của thành phố Bành Châu, nơi có thẩm quyền tài phán đối với Mông Dương.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/31/422776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/15/191883.html

Đăng ngày 06-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share