Bài viết của Anh Tử, phóng viên Minh Huệ tại Ottawa, Canada

[MINH HUỆ 26-04-2021] Ngày 24 tháng 4 năm 2021, năm học viên Pháp Luân Công đến từ hai gia đình đã tổ chức các hoạt động trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Họ cũng phản đối cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

1155394b68f7713e1f0b1c46ca660d4a.jpg

Năm học viên phản đối cuộc bức hại và kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999

Hai nhân chứng hồi tưởng lại cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4, vào 22 năm trước. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công, và lên án việc ĐCSTQ thuê côn đồ phá hủy các điểm giảng chân tướng gần đây ở Hồng Kông.

Nhiều tài xế đi ngang qua đã bấm còi hoặc giơ ngón tay cái lên để bày tỏ sự ủng hộ của họ. Một số người đi bộ chúc các học viên thành công trong nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Ông William Wang: Bị bức hại vì kháng nghị tại Đài Truyền hình Trung Ương Trung Quốc (CCTV)

Ông William Wang là một học viên Pháp Luân Công ở miền Đông Bắc của Trung Quốc. Tháng 7 năm 1999, CCTV đã lên lịch phát sóng một bộ phim phỉ báng Pháp Luân Công. Vài học viên ở các thành phố lân cận, trong đó có ông William, đã tới đài truyền hình CCTV để giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Ông đã bị yêu cầu nộp lại chứng minh nhân dân của mình.

Ông đã vô cùng ngạc nhiên khi CCTV mô tả cuộc viếng thăm này là một vụ tấn công và sử dụng nó như một bằng chứng để bức hại Pháp Luân Công. Ông William đã tiếp tục kháng nghị tới Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh, nhưng đã bị tạm giam trong hơn 50 ngày.

Sau khi ông William đến Canada, tuần nào ông cũng đến Đại sứ quán Trung Quốc để kháng nghị ôn hòa. Ông nói: “Tôi rất quý trọng cơ hội được đứng ở đây, trên mảnh đất tự do này để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Khi mọi người biết được bản chất tà ác của ĐCSTQ và biết các học viên Pháp Luân Công thiện và nhẫn đến nhường nào, họ sẽ lựa chọn đứng về phía công lý.”

Kỹ sư cao cấp: Chúng ta cần phải lên tiếng để chấm dứt cuộc bức hại này

3c6b1e151795c36bc04942c2c7f45ab6.jpg

Ông Uông Dương, một kỹ sư cao cấp, hồi tưởng lại cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999, và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ông Uông Dương, một kỹ sư cao cấp, đã bị bắt và tra tấn trong một trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Ông Vương cho biết cuộc bức hại vẫn đang tiếp diễn. Có ít nhất 414 trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp đã được báo cáo. Trong số đó, 37 người đã bị tra tấn đến chết. Là một học viên Pháp Luân Công trực tiếp trải qua cuộc bức hại, ông biết rất rõ sự tàn bạo của cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Vậy nên, ông muốn cất lên tiếng nói của mình để giúp chấm dứt việc tra tấn và giết hại này.

Ông cho biết ĐCSTQ hy vọng tất cả những người biểu tình sẽ biến mất, và đã đưa ra rất nhiều biện pháp để bịt miệng những người biểu tình này. Vì thế việc đứng lên và kiên định kháng nghị là hết sức quan trọng.

Nói về sự kiên định, ông Vương cho hay, các học viên Pháp Luân Công luôn ôn hòa đối mặt với cuộc bức hại và bất công kể từ khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại đối với pháp môn này. Chính nghĩa và lòng từ bi không lay động của họ sẽ tiếp tục cho đến khi thành công.

Ông Vương nói: “Nếu bạn không ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ, thì cuối cùng nó sẽ lan truyền bạo lực đến trước cửa nhà bạn.“

“Chẳng hạn như”, ông nói: “Hồng Kông đã từng là một mảnh đất tự do. Vậy mà, tự do ở Hồng Kông giờ đã không còn tồn tại nữa. ĐCSTQ đã thuê những tên côn đồ phá hủy các quầy giảng chân tướng của Pháp Luân Công, và đập phá xưởng in của the Epoch Times, một hãng truyền thông dám nói lên sự thật. Nếu chúng ta không đứng ra và lên tiếng, sự tàn ác này sẽ lan từ Hồng Kông ra phần còn lại của thế giới. Vì vậy chúng ta phải khiến cho thế giới nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/26/423851.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/28/192083.html

Đăng ngày 01-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share