Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-04-2021] Ngày 24 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Houston đã tổ chức một cuộc mít-tinh trên đại lộ Bellaire để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4 tại Bắc Kinh của các học viên cách đây 22 năm. Họ đã vạch trần cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và kêu gọi công chúng trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

c010a8af85767ae86a5aa12000a52b53.jpg

Các học viên Pháp Luân Công căng biểu ngữ dọc theo Đại lộ Bellaire ở Houston.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thỉnh nguyện lên Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh. Họ yêu cầu trả tự do cho các học viên bị bắt giữ bất hợp pháp ở Thiên Tân và được xác nhận quyền thực hành tín ngưỡng của họ là hợp pháp. Cuộc thỉnh nguyện lý trí và ôn hòa của họ dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ đã tạo nên một bước ngoặt đáng chú ý trong lịch sử Trung Quốc.

Ông Tống từ Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ đã phát biểu trong lễ mít-tinh. Ông giới thiệu bối cảnh của cuộc thỉnh nguyện và cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ.

Ông Dương cho biết lần đầu tiên ông nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp là khi xem tin tức trên TV về các học viên ở Đài Loan mô tả cuộc bức hại của ĐCSTQ. “Trực giác mách bảo tôi rằng bất cứ điều gì mà ĐCSTQ đàn áp đều là những điều tốt. Tôi rất ngạc nhiên khi biết Pháp Luân Đại Pháp đã được mọi người ở nhiều quốc gia đón nhận nhanh chóng đến thế. Tôi luôn ngưỡng mộ môn tu luyện sâu sắc này và tin rằng môn này có thể giúp vợ tôi chữa khỏi bệnh viêm gan B. Tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nói với vợ tôi về điều đó ”.

Ông Rakesh Nayak cho hay ông cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại. Ông Nayak kể, “Vợ tôi đã tặng tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân làm quà sinh nhật vào năm 2011. Hóa ra cuốn sách đó lại là món quà quý giá nhất mà tôi từng nhận được trong đời. Khi tôi áp dụng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống của mình, tôi thấy mình bình tĩnh và hiểu biết hơn. Gia đình và bạn bè nhận thấy những thay đổi tích cực của tôi. Mẹ tôi nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi tôi một cách kỳ diệu. Bà và em gái tôi cũng bước vào tu luyện. Chứng đau nửa đầu kinh niên của mẹ tôi đã biến mất dù tất cả các phương pháp điều trị y tế trước đây đều thất bại. Pháp Luân Đại Pháp đã cho mẹ tôi một sức khỏe tuyệt vời ”. Ông Nayak cùng gia đình tham gia các hoạt động giảng chân tướng để giúp mọi người biết được sự thật về cuộc bức hại.

Trong cuộc mít-tinh, một người đàn ông Trung Quốc đến gần quầy thông tin của Trung tâm Phục vụ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc Toàn cầu và hỏi thông tin. Ông Trương từ trung tâm đã giải thích cho anh tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Người đàn ông quyết định thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong mà anh đã gia nhập từ khi còn nhỏ. Anh cũng lấy cuốn Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản và cuốn Mục tiêu cuối cùng của Chủ nghĩa Cộng sản.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/26/423833.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/28/192081.html

Đăng ngày 30-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share