Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 26-04-2021] Chiều ngày 23 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Công ở Tây Ban Nha đã hội tụ bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc. Họ kỷ niệm sự kiện kháng nghị ôn hòa của 10.000 học viên vào ngày 25 tháng Tư 22 năm trước ở Bắc Kinh. Họ nói cho mọi người biết đến cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

db8e151db4be77e263bbc01390d93dca.jpg

d2b1096cdf7d826f51cbe46c46c3f827.jpg

e45026bc0bbe6685820ad290447e72d3.jpg

d4f8e2269b40acd16e0b331418361750.jpg

9874dc61def4b0d37c0ce945ec7fe991.jpg

1ba3f6aca51e4b5d96a846e3d3d51c43.jpg

Các học viên ở Tây Ban Nha tổ chức các hoạt động trước Đại sứ quán Trung Quốc ngày 23 tháng 4 năm 2021, để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra của ĐCSTQ

Những tấm biểu ngữ và áp phích của các học viên nhắc nhở mọi người rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc của ĐCSTQ đã kéo dài 22 năm rồi. Nhiều người đi bộ đã bị thu hút bởi những bảng thông tin, nhạc luyện công êm dịu, và màn trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp của các học viên. Họ đã dừng chân để đọc thông điệp trên các áp phích, tờ rơi, và ký bản kiến nghị để ủng hộ cho những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

Hai phụ nữ sống gần Đại sứ quán Trung Quốc cho biết họ thường thấy các học viên kháng nghị ôn hòa bên ngoài tòa Đại sứ quán này, nhưng đây là lần đầu tiên họ dừng lại để hỏi lý do vì sao các học viên lại ở đây. Sau khi biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên bị cầm tù, một người nói rằng nghe giống như một cơn ác mộng vậy. Cô chia sẻ: “Tôi không tin bất cứ điều gì ĐCSTQ nói, kể cả số người đã bị nhiễm virus corona. ĐCSTQ chẳng bao giờ nói sự thật cả.” Người phụ nữ còn lại đã bị sốc trước sự tàn bạo của ĐCSTQ và cho biết cô sẽ chia sẻ thông tin này với những người bạn của mình.

Một ông lão dừng chân trước những bảng trưng bày và nói ông hiểu rõ tất cả những gì ĐCSTQ đã làm qua rất nhiều năm. “Quá đủ rồi! ĐCSQ cần phải nhanh chóng bị giải thể để thế giới có thể hòa bình trở lại!”

Một người đàn ông Trung Quốc trẻ tuổi đi ngang qua đã dừng lại để tìm hiểu sự thật về ĐCSTQ. Anh quyết định làm tam thoái để cắt đứt mối liên hệ của mình với Đảng này và các tổ chức liên đới của nó. Anh cho biết anh sẽ chia sẻ thông tin này với gia đình và bạn bè của mình. Anh cảm ơn các học viên và nhắn nhủ họ hãy bảo trọng.

Một số người đi bộ đã bị thu hút trước những động tác nhẹ nhàng, khoan thai của các học viên và đã tập theo. Một phụ nữ rất thích những bông sen giấy gấp thủ công và đã xin một bông cho cô con gái của mình. Cô rất vui khi biết rằng các bài công pháp này được dạy miễn phí và cho hay cô rất thích học.

Mộ phụ nữ trẻ dừng lại đọc thông tin trưng bày và đã bị sốc khi biết đến những tội ác của ĐCSTQ. Cô ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và nói: “ĐCSTQ đã phạm tội ác chống lại người dân Trung Quốc và nhân loại. Tôi hết lòng ủng hộ các bạn! Hãy tiếp tục nỗ lực nhé!”

Các tài xế ngồi trong xe hơi đã bấm còi thể hiện sự ủng hộ của họ. Một số còn hạ cửa kính xuống và giơ ngón tay cái lên để tán dương các học viên.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/26/423831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/28/192074.html

Đăng ngày 30-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share