Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 26-04-2021] Các học viên Pháp Luân Công tại khu vực nói tiếng Pháp ở miền Tây Thụy Sỹ đã tổ chức một sự kiện vào ngày 25 tháng 4 để hồi tưởng cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh 22 năm trước và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào Pháp Luân Công kể từ tháng 7 năm 1999. Họ cũng giải thích cho người qua đường về Pháp Luân Công.

Bên Hồ Geneva, hồ Alpine lớn nhất ở Châu Âu và trụ sở của Ủy ban Liên Hợp Quốc về Nhân quyền (UNCHR), các học viên trưng bày các biểu ngữ và áp phích, đồng thời sắp xếp các bàn để thu thập chữ ký.

Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa diễn ra ở Bắc Kinh 22 năm trước khởi nguồn từ việc hàng chục học viên ở phụ cận Thiên Tân bị bắt giữ vào ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1999. Khi các học viên ở Thiên Tân tìm cách giải cứu các học viên bị giam giữ, họ được thông báo rằng lệnh bắt giữ là từ Bắc Kinh và họ nên đến Bắc Kinh kháng cáo để trả tự do cho các học viên.

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã thỉnh nguyện ôn hòa bên ngoài Văn phòng Kháng cáo của Quốc Vụ viện. Việc thỉnh nguyện diễn ra một cách trầm lắng, ôn hòa và các học viên yêu cầu trả tự do cho các học viên ở Thiên Tân, đồng thời yêu cầu có một môi trường tự do thực hành tu luyện mà không bị chính quyền trả đũa. Cuộc thỉnh nguyện này đã tạo nên tiền lệ cho các công dân bình thường có thể đối thoại ôn hòa với chính quyền. Đồng thời, sự kiện này cũng khiến Pháp Luân Công thu hút được sự chú ý của cồng đồng quốc tế.

Mặc dù khi đó Thủ tướng Chu Dung Cơ đã nói chuyện với một vài đại diện của các học viên và ra lệnh trả tự do cho các học viên bị giam giữ, nhưng Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo ĐCSTQ, đã phát động một chiến dịch toàn quốc nhắm vào Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Một số lượng lớn các học viên đã bị bắt, bị giam giữ và bị tra tấn trong suốt 22 năm qua.

e5008b567b71881e37be445f19510bcd.jpg

Luyện công tập thể và các biểu ngữ bên Hồ Geneva từ các học viên Pháp Luân Công vào ngày 25 tháng 4 năm 2021

Ngày 25 tháng 4 vừa qua là một ngày Chủ nhật đẹp trời nên bên Hồ Geneva có nhiều du khách và người dân địa phương. Bên cạnh nơi trình diễn các bài công pháp, các học viên đã phát tặng tờ rơi thông tin cho người qua đường và nói với họ về cuộc đàn áp Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nhiều người bị thu hút bởi nhóm luyện công và các biểu ngữ. Một số du khách đã đến hỏi và một số người đã lấy tài liệu để đọc. Họ tự hỏi Pháp Luân Công là gì và bày tỏ sự cảm thông với các học viên sau khi biết về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Một người bình luận: “Tự do tín ngưỡng cần được bảo vệ ở mọi nơi. ĐCSTQ thực sự tà ác khi bức hại những người dân vô tội.” Một số du khách cũng ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.

851cc65e3a54b55ce7812958d6ffaaa3.jpg

Một người qua đường ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Do đại dịch, các học viên địa phương phải tạm thời dừng điểm luyện công tập thể ở một công viên địa phương. Có lần, một học viên nhận một cuộc điện thoại từ một phụ nữ trẻ hỏi rằng tại sao cô lại không thể tìm được điểm luyện công. Cô nói rằng cô đã đọc thông tin về Pháp Luân Công và rất tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Đó là lý do tại sao cô cũng muốn tu luyện.

Người học viên đã giải thích nguyên nhân về việc tạm dừng điểm luyện công và mời cô tham gia sự kiện ngày 25 tháng 4 bên hồ. Ban đầu, người phụ nữ trẻ này nói rằng cô bận việc khác nhưng sau đó cô lại bất ngờ xuất hiện tại sự kiện. Cô đã học các bài công pháp và tham gia trình diễn các bài công pháp cùng các học viên tại sự kiện.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/26/423852.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/27/192066.html

Đăng ngày 29-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share