Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2021] Trong quá trình tu luyện, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đắc được trí huệ và điều này đã giúp họ vượt qua được các khảo nghiệm quan trọng.

“Cậu thật may mắn” là một tin nhắn mà Hải Đào nhận được từ một cố vấn tiến sĩ đại học nổi tiếng. Tin nhắn này có ý tứ là Hải Đào đã được nhận vào trường! Đó là năm cuối cùng vị giáo sư này chấp thuận học sinh vào học trước khi ông nghỉ hưu.

Đối diện với cuộc bức hại

Cha mẹ của Hải Đào đều là học viên Pháp Luân Công (còn được biết đến là Pháp Luân Đại Pháp). Cha của Hải Đào từng là một người đàn ông khó ưa. Tuy nhiên sau khi ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, ông trở thành một người cha đầy yêu thương và một người chồng chu đáo. Hải Đào đã chứng kiến những cải biến của cha, và cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Những bệnh tật trước đó của cậu đã nhanh chóng biến mất.

Tuy nhiên, cuộc sống bình yên của Hải Đào đã kết thúc vào năm 1999 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cha của cậu bị bắt giữ vài lần bởi không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Mẹ cậu cũng bị sách nhiễu thường xuyên tại nơi làm việc. Hải Đào đã phải sống dưới áp lực cực đại do cuộc bức hại gây ra.

Cha mẹ của Hải Đào từng chuẩn bị nhiều tài liệu giảng chân tướng ở nhà. Hải Đào rất thích đọc chúng. Có một lần, do chưa đọc hết tài liệu mới ở nhà nên cậu đã mang chúng tới trường để có thể đọc tiếp. Tuy nhiên, giáo viên của cậu đã tìm thấy tài liệu của cậu và đã tịch thu.

Tình trạng học sinh vì tu luyện Pháp Luân Công mà bị nhà trường đuổi học là rất phổ biến ở Trung Quốc. Các em cũng phải chịu đựng sự kỳ thị của các bạn học. Và Hải Đào không phải là trường hợp ngoại lệ. Cậu đã phải trải qua áp lực rất lớn ở trường học.

Nhưng Hải Đào đã bình tâm lại sau một thoáng hoảng sợ. Cậu nghĩ: “Tài liệu Đại Pháp này là do học viên Đại Pháp làm ra, chúng đang phải đối mặt với rủi ro bị tổn thất lớn. Mình nhất định phải lấy lại chúng”. Với niệm đầu kiên định này, ngày hôm sau cậu đã tới gặp giáo viên của mình và đã trò chuyện rất lâu với giáo viên. Vị giáo viên này sau đó đã cảm động vì sự chân thành của cậu, ông cũng biết được chân tướng Pháp Luân Công, và đã trả lại tài liệu chứa thông tin Đại Pháp cho cậu.

Thành tích học tập của Hải Đào sau đó bắt đầu cải thiện nhanh chóng. Trước kia cậu không thuộc nhóm học sinh đứng đầu, nhưng giờ cậu đã sớm trở thành một trong những học sinh giỏi nhất.

Giảng chân tướng

Hải Đào đã nhập học ở một trường đại học tốt. Cậu vẫn thường hằng học Pháp bất kể cuộc sống bận rộn thế nào. Cậu cũng có thể duy trì đầu não thanh tỉnh và một cơ thể khoẻ mạnh dù việc học tập ở trường rất gian khổ. Cậu đã được nhận vào một trường đại học danh tiếng để lấy bằng thạc sỹ sau khi hoàn thành chương trình học đại học.

Ba năm sau, Hải Đào quyết định theo đuổi học vị tiến sỹ tại một trường đại học nổi tiếng khác. Các thí sinh cạnh tranh khốc liệt với nhau để được nhận vào trường. Hải Đào cảm thấy rất tự tin vì mình đã được Đại Pháp cấp cho trí huệ để vượt qua bất kỳ thử thách nào. Đồng thời, Hải Đào cũng nhớ đến điều Sư phụ giảng: “Tố nhi bất cầu”. (Đạo Trung, Hồng Ngâm)

Khi mẹ của Hải Đào biết tin cậu nộp đơn xin học, bà nghĩ: “Việc giảng chân tướng Đại Pháp mới là trọng yếu bất kể Hải Đào có được nhận vào học hay không”. Vì thế bà đã gửi tài liệu chân tướng tới các giáo sư hướng dẫn.

Đến vòng mà Hải Đào phải phỏng vấn trực tiếp, các giáo sư chỉ hỏi các thí sinh khác vài câu hỏi. Nhưng đến lượt Hải Đào phỏng vấn, họ hỏi cậu khoảng 17 hoặc 18 câu hỏi khá thách thức. Hải Đào không hề sợ hãi. Cậu đã trả lời toàn bộ câu hỏi với một tâm thái bình tĩnh và trôi chảy. Sau đó, chính cậu cũng ngạc nhiên không hiểu sao bản thân lại có thể trả lời các câu hỏi tốt như vậy, vì cậu không thành thục với nhiều lĩnh vực chuyên môn được nhắc đến trong các câu hỏi. Cậu ngộ ra rằng vì bản thân là một học viên Đại Pháp nên cậu đã được Đại Pháp cấp cho trí huệ.

Khi Hải Đào tốt nghiệp, giáo sư của cậu đã nói rằng cậu là một trong những sinh viên ưu tú nhất của ông ấy, và ông chưa từng thấy một sinh viên nào thiện lương và tốt bụng như cậu. Điều này cho thấy Hải Đào đã đắc được trí huệ từ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sỹ, Hải Đào đã nhận được một công việc rất tốt với mức lương cao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/15/420138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/18/190995.html

Đăng ngày 25-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share