Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 17-04-2021] Tôi xem bài “Cảnh tượng đó đã khiến tôi khóc mà tỉnh giấc” của đồng tu được đăng trên “Tập san Minh Huệ”, nói rằng có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã viên mãn và hồi Thiên, nhưng cũng có rất nhiều đồng tu không về được, vì tâm chấp trước quá nặng nên không thể quay về. Tôi cảm thấy đây là sự điểm ngộ của Sư phụ thông qua vị đồng tu này, cảnh thị chúng ta rằng viên mãn tiếp cận tiến trình Chính Pháp đã không còn xa nữa, tiêu chuẩn viên mãn là nghiêm túc, nghiêm khắc, và phải đạt chuẩn.

Chúng ta theo Sư phụ chính Pháp từ lúc bắt đầu cho đến hôm nay đã trải qua quá trình được chữa bệnh khỏe người, tiêu nghiệp, chịu khổ, tu luyện, giảng chân tướng cứu người v.v.. Trong chặng đường hơn 20 năm đã chịu biết bao gian khổ, kinh qua biết bao ma nạn, bước đi trong gió mưa cho đến ngày hôm nay, thật không dễ dàng gì!

Chúng ta còn được Sư phụ dẫn dắt từ lịch sử xa xưa, cơ duyên và sự chờ đợi đời đời kiếp kiếp, cùng với tất cả mọi phó xuất, chẳng phải đều vì ngày hôm nay đó sao? Quả thật không dễ dàng gì.

Vì tâm chấp trước của bản thân, không đủ tinh tấn nên không thể hồi Thiên, đồng tu đều có thể trở về, còn bạn ở lại nơi đây, thống khổ biết nhường nào. Tôi nghĩ cho dù có nói thế nào đi nữa, chúng ta không có lý do gì để nói không viên mãn, không thể về nhà. Sư phụ thông qua đồng tu điểm ngộ chúng ta phải cảnh tỉnh bản thân, vẫn còn thời gian, vẫn có thể bắt kịp, chỉ cần tinh tấn thực tu, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, đều có thể vượt qua.

Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp khá muộn, đến 2005 mới đắc Pháp, tôi cảm thấy mình luôn có Sư phụ bên cạnh, chỉ cần bạn tu luyện, Sư phụ sẽ điểm ngộ cho bạn, hoặc điểm ngộ cho bạn thông qua đồng tu, Sư phụ sẽ giúp bạn; trong hoàn cảnh tu luyện như vậy, chỉ cần bạn tu luyện, Sư phụ sẽ dẫn dắt bạn tiến về phía trước. Trong nhiều năm qua có rất nhiều cơ duyên thúc đẩy tôi tinh tấn. Kỳ thực ai cũng đều được như vậy cả, đều có Sư phụ đang theo sát và quản thúc, nhưng cần xem bản thân bạn có muốn đạt đến đó không, có ngộ hay không.

Bao nhiêu năm qua, từ ban đầu cho đến hiện nay, tôi luôn làm ba việc không lười biếng, luôn chịu khổ mà cố gắng học Pháp luyện công, luôn chịu áp lực cao mà vẫn kiên định giảng chân tướng cứu người. Ngay cả khi gặp cản trở hoặc ma nạn trong một thời gian, tôi vẫn không buông lơi học Pháp, bởi vì Pháp có thể kiên định chính niệm của bản thân, điều chỉnh trạng thái của bản thân. Thậm chí là trong khảo nghiệm và kiếp nạn, tôi vẫn cảnh tỉnh bản thân, kiên trì giảng chân tướng và phát chính niệm, hễ có thời gian liền học thuộc Pháp, học thuộc thơ, phát chính niệm, thì đều có thể vượt qua. Chính như Sư phụ giảng:

“Đệ tử chính niệm túc
Sư hữu hồi thiên lực” (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ
Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời” (Ơn Thầy Trò)

Kỳ thực chính là như vậy.

Sư phụ còn nhắc nhở chúng ta:

“Dù sao đi nữa, đệ tử Đại Pháp đi từ “20 tháng Bảy” năm 1999 tới nay, Sư phụ đều rất trân quý chư vị, vô lượng chư Thần đều rất trân trọng chư vị, nhưng mà chính bản thân chư vị cũng nên biết trân trọng. Hãy thanh tỉnh! Đã qua đoạn đường khó nhất rồi, đến cuối cùng thì đừng lật thuyền trong rãnh khe nước bẩn.” (Lại một gậy cảnh tỉnh)

Sư phụ giảng:

“Vạn cổ gian tân chỉ vi giá nhất hồi” (Chỉ vi giá nhất hồi, Hồng Ngâm III)

Diễn nghĩa:

“Khổ ải hằng vạn năm chỉ vì lần này mà thôi” (Chỉ vì lần này thôi)

Sư phụ khai thị:

“Vật mê thế trung chấp trước sự

Kiên định chính niệm

Tùng cổ đáo kim

Chỉ vì giá nhất hồi” (Mai (Nguyên khúc), Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Chớ mê vào các việc chấp trước thế gian

Kiên định chính niệm

Từ xưa đến nay

Chỉ vì một dịp này” (Hoa Mai (thơ khúc thời nhà Nguyên))

Chúng ta nghìn vạn lần phải quý trọng bản thân, đừng để đến trước thời khắc viên mãn cuối cùng, chỉ vì bản thân không tinh tấn, mà vĩnh viễn hối hận, vĩnh viễn tiếc nuối.

Nếu có chỗ nào không phù hợp, mong đồng tu chỉ chính.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2021/4/17/抓紧时间-放下执著-精進实修-423413.html

Đăng ngày 21-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share