Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-04-2021] Mấy năm trước, tôi có một một giấc mộng rất rõ ràng, mãi cho đến hôm nay vẫn không thể nào quên.

Trong giấc mộng, tôi nhìn thấy bầu trời mờ mịt và u ám. Rất nhiều đệ tử Đại Pháp tập trung ở quảng trường, tĩnh tĩnh ngồi ở đó, mọi người đều biết đây là ngày hồi quy của đệ tử Đại Pháp, đang đợi cổng Trời mở và Sư tôn đến tiếp đón.

Bỗng nhiên, có một vết nứt trên không tách bầu trời u ám ra, hàng vạn kim quang chiếu xuống mặt đất. Hai bên cổng Trời có chúng Thần đang diễn nhạc, Sư tôn mặc y phục sắc vàng đang ngồi trên cao bên cạnh Thiên Môn. Lúc này, tôi nghe Sư tôn cất giọng nói vang vọng cả đất trời: Các đệ tử hồi quy.

Tôi nhìn thấy rất nhiều đệ tử Đại Pháp lập tức bay lên không trung, và rất nhanh bay vào bên trong Thiên Môn. Bấy giờ tôi cũng bay lên trong chớp mắt, cùng mọi người bay đến Thiên Môn. Trong tích tắc bay đến Thiên Môn ấy, tôi bất giác quay đầu thoáng nhìn xuống đất, tôi nhìn thấy một cảnh tượng kinh tâm động phách: rất nhiều đồng tu mà tôi từng quen biết và đồng tu thân thuộc không thể bay lên được, họ lo lắng gào khóc, dậm chân, hầu như muốn phát điên, nhưng vẫn không thể bay lên được.

Nhìn thấy những cảnh này, tôi không chút do dự từ trên không trung bay xuống dưới, đến phía trước họ và kéo lên. Tuy nhiên thân thể họ rất nặng, giống như một tảng đá lớn vậy, căn bản tôi không tài nào kéo lên nổi. Tôi thấy mình nóng lòng muốn kéo người này, nhưng không thể cử động; tôi vội vàng kéo người kia, cũng không thể di chuyển. Lúc này thân thể tôi nhẹ bổng như chim én, mặc dù tôi dùng hết tinh lực để kéo họ lên, nhưng mọi cố gắng đều không thể khởi được chút tác dụng nào. Tôi hiểu sâu sắc rằng, nếu họ không quay về, sẽ không còn cơ hội nữa. Vì vậy trong bất giác tôi nhìn họ vừa khóc vừa hô hoán: mau bay lên đi, mau bay lên đi! Nhưng vẫn chẳng ăn thua gì, tất cả là vô dụng.

Lúc này, từ trên không trung, tôi nghe thấy âm thanh lập thể truyền xuống, Sư tôn nói: “Tâm chấp trước của họ quá nặng, không quay về được.” Tôi tức khắc tỉnh giấc mộng, nước mắt vẫn ràn rụa.

Đôi khi tôi nghĩ, vì sao Sư phụ triển hiện cho mình cảnh tượng này nhỉ? Có lẽ Sư phụ muốn mình viết ra cảnh tượng trong giấc mộng này chia sẻ với các đồng tu, cũng là khởi tác dụng cảnh báo; có lẽ cũng nhắc nhở mình rằng, thực sự đến ngày ấy cũng đừng quay đầu lại.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/7/那场景让我哭醒了-423056.html

Đăng ngày 23-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share