Bài viết của đệ tử Đại Pháp đại lục

[MINH HUỆ 20-04-2021] Sáng ngày 6 tháng 4, học viên Pháp Luân Công ở chỗ tôi bị đội quốc bảo địa phương đến nhà sách nhiễu. Trong chiến dịch “Xóa sổ” năm ngoái, các cơ quan như Ủy ban Chính trị và Pháp luật v.v. đã từng nhiều lần quấy nhiễu các học viên và gia đình học viên. Họ bắt đầu ngụy thiện nói: “Ký tên đi rồi chúng tôi sẽ không tìm bà nữa”, ký tên rồi họ sẽ đưa cho học viên bao nhiêu tiền, có khó khăn gì thì họ sẽ giúp đỡ v.v. Sau nhiều lần từ chối, Ủy ban Chính trị và Pháp luật đã chọn dùng biện pháp cưỡng chế làm áp lực với đơn vị, đình chỉ công tác, lấy công việc và tiền đồ của con cái ra đe dọa, học viên không còn cách nào đành ký tên vào “tam thư” (thư hối cải, thư đoạn tuyệt, và thư cam đoan từ bỏ Đại Pháp).

Sự việc vừa mới trôi qua mấy tháng. Bức hại đợt hai của chiến dịch “Xóa sổ” lại đến, lời lẽ lần này cũng thay đổi, những người của đội cảnh sát quốc bảo mặc thường phục, không mặc đồ nghi thức chấp pháp, trong tay cầm một xấp giấy đưa cho học viên xem. Xấp giấy đó là tài liệu vạch trần tội ác trong mấy năm trở lại đây được đăng trên Minh Huệ Net. Cảnh sát quốc bảo nói với học viên là trong tỉnh hiện đang điều tra xem ai đã phơi bày tội ác, và họ đến gặp học viên thông báo chút tin tức. Họ nói bởi vì quan hệ khá tốt nên lấy thân phận cá nhân đến để liễu giải tình huống một chút, chỉ là cá nhân viếng thăm, rồi lại dặn dò học viên không được vạch trần họ. Cách gọi anh, chị nghe hết sức thân thiết cho nên đồng tu đã tin họ. Tuy là cá nhân viếng thăm, nhưng cớ sao lại hỏi học viên xem có thể ghi chép cuộc nói chuyện hay không? Cớ sao lại hỏi học viên có tin hay không? Cớ sao lại đem tiền đồ sự nghiệp của con cháu ra đe dọa học viên? Chẳng phải điện thoại di động trong túi của họ đang ghi âm sao? Họ ngụy thiện trên bề mặt, nhưng thực ra rất giảo hoạt, đó là thủ đoạn họ dùng để bức hại người tốt. Nếu không thì họ đến nhà học viên để làm gì? Họ là vì công tác, tích cực hưởng ứng nhiệm vụ “Xóa sổ” từ bên trên. Là vì để hoàn thành nhiệm vụ bên trên. Họ đang gây rối phi pháp. Các đồng tu không được bị lừa, chớ để sự ngụy thiện của họ lừa dối. Sư phụ đã ban cho chúng ta vô vàn điều tốt, chúng ta không nên quý tiếc sao? Chúng ta tuyệt đối không được vì áp lực mà thỏa hiệp, qua rồi lại đi thanh minh, cứ ba lần năm lượt mãi như thế, đây chẳng phải là lấy từ bi của Sư phụ làm trò đùa sao?!

Chúng ta là người tu luyện, gặp phải việc gì đều phải đứng từ góc độ của người tu luyện mà suy nghĩ vấn đề, vì sao chúng ta lại bị sách nhiễu. Chẳng phải mình còn có nhân tâm nào chưa bỏ, như là tâm sợ hãi, tâm lợi ích, tình thân, tâm sợ bị bức hại v.v. Lần trước chưa làm tốt. Đây chẳng phải là một lần cơ hội phúc khảo sao? Nếu lại để vuột mất cơ hội lần này, chẳng phải lại bị rớt tầng thứ sao. Chiến dịch “Xóa sổ” chẳng phải là Sư phụ ban cho đệ tử Đại Pháp từng lần cơ hội bước ra khỏi người thường sao? Tôi còn nhớ trong một bài chia sẻ trên Minh Huệ Net, đồng tu đã viết thế này: “Làm một đệ tử Chính Pháp, đối mặt với bức hại tà ác, trong khảo nghiệm sinh tử còn dùng nhân tâm để đối đãi, như thế sẽ lưu lại cho bản thân mình sự hổ thẹn, lưu lại cho Đại Pháp sự sỉ nhục, lưu lại cho tương lai đều là hối tiếc. Đương nhiên là vì có tâm người thường chưa bỏ nên mới bị tà ác dùi vào sơ hở, thế nhưng khảo nghiệm chẳng phải chính là cơ hội tốt nhất để người tu luyện tu bỏ nhân tâm hay sao?” Có học viên đối diện với sự thẩm vấn của tà ác, sợ bản thân chịu tổn hại luôn muốn thanh tẩy chính mình, nhưng vẫn luôn dùng chiêu của người thường để ứng phó. Thần nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào. Làm một đệ tử Chính Pháp tuyệt đối không được để cho những lời nói dối của nhân viên tà đảng lừa gạt. Họ lật lọng tới lui, lời nói dối càng thêm dối trá. Chỉ cần tà đảng Trung Cộng còn tồn tại ngày nào thì nó sẽ không bao giờ vứt bỏ bức hại.

Người viết cũng khuyên những nhân viên tham gia vào chiến dịch “Xóa sổ” không được trợ Trụ vi ngược giúp đỡ Trung Cộng làm dữ. Pháp luật của con người không chế tài Trung Cộng, Thiên pháp sẽ chế tài nó, bởi vì thiện ác hữu báo là Thiên lý! Bức hại Đại Pháp là tội ác tày trời, nó sẽ bị thanh toán. Dịch bệnh trước mắt là lời cảnh báo của thượng thiên. Pháp Luân Công là Đại Pháp cao đức của Phật gia, tu tâm hướng thiện, làm người tốt, không có vi phạm bất cứ điều khoản quy tắc pháp luật nào, hoàn toàn hợp pháp ở Trung Quốc. Bức hại Pháp Luân Công là hành vi vi phạm Hiến pháp.

Tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào chưa thỏa đáng, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính. Hợp thập.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/20/同修不要被伪善所欺骗-423522.html

Đăng ngày 23-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share