Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại New York

[MINH HUỆ 22-04-2021] Ngày 18 tháng 4 vừa qua, ước tính có khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) đã tập trung tại Flushing, khu cộng đồng người Hoa lớn nhất ở thành phố New York. Các học viên đã tổ chức diễu hành lớn và mít-tinh để tưởng niệm 22 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4.

ad4a57febcdc2f4677dc182306bdf50f.jpg

658bab613294e7d76c625e015e109b3c.jpg

7af66c2ecb4ef93ad16bd53539963035.jpg

Ước tính có khoảng 1.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia diễu hành để tưởng niệm 22 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4

Đó là một ngày mùa xuân nắng ấm. Đoàn diễu hành, do ông John O’Connell, sỹ quan chỉ huy Sở Cảnh sát Thành phố New York dẫn đầu, đã khởi hành vào buổi trưa và xuất phát từ Đường số 38. Đoàn diễu hành đi theo Phố chính, Đại lộ Sanford và Kissena Boulevard rồi kết thúc tại Thư viện Flushing, điểm tổ chức mít-tinh. Các cảnh sát đã đứng ra bảo vệ trong suốt sự kiện.

aefc684d5617140706dc145dca65e04f.jpg

6e082cd9e80e8ff25c841a44b8e183fe.jpg

160c5be3bd69b9c7ecac5a48ae81b006.jpg

2e8de85c5852d8ec4513015d74a716b1.jpg

2e0c71024aa16867a8dd91f36a62fb10.jpg

9b6dd00934f5153006416e5772a0ca8d.jpg

fda59e60fb63d319b8962397b679bba9.jpg

4e936a80eaecc88c4181a4759636c896.jpg

eba839f82d147f9abcff193714d16d16.jpg

Đoàn diễu hành chia thành ba chủ đề: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời”, “Chấm dứt cuộc bức hại” và “Ủng hộ 375 triệu người Trung Quốc dũng cảm thoát xuất khỏi ĐCSTQ.” Các học viên đã giương các biểu ngữ mang thông điệp về từng chủ đề: Pháp Luân Đại Pháp kỳ diệu như thế nào, sự tàn bạo của cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc và thực tế 375 triệu người đã thoái ĐCSTQ.

bd12d938a934e62642fd78bd4c2377f8.jpg

fbcbaaf95898531582fd0b53cac57411.jpg

501df12b1c98cb783106e5c261798cce.jpg

65408953c23a9828bc911113615e0b6e.jpg

Các học viên ở New York tổ chức diễu hành vào ngày 18 tháng 4 năm 2021 để ghi dấu cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4

Nhiều người đã dừng lại xem đoàn diễu hành, và một số người thậm chí còn đi theo và cùng tham gia để thể hiện sự ủng hộ của mình. Khán giả đã chụp ảnh, quay video bằng điện thoại di động của họ và nhiều người còn giơ ngón tay cái lên tỏ ý ủng hộ các học viên. Theo nhận xét của họ, khán giả cảm động trước thông điệp về tinh thần kiên định và lòng nhân ái. Nhiều người, gồm cả các nhân viên cảnh sát đã đón nhận những bông hoa sen nhỏ với thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” mà các học viên tặng.

“Trung tâm Thoái ĐCSTQ toàn cầu” đã tổ chức các sự kiện trong ngày. Bà Dịch Dung, giám đốc trung tâm, cho biết vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, tại Bắc Kinh, hàng chục ngàn học viên đã thỉnh nguyện ôn hòa cho quyền được thực hành tu luyện. Đó là cuộc thỉnh nguyện chưa từng có tiền lệ về sự ôn hòa, lý trí nhằm chống lại cuộc bức hại và đã tạo nên một tấm gương lớn. Kể từ đó, trong suốt 22 năm qua, các học viên đã thực hành đức tin của họ vào nguyên lý Chân-Thiện Nhẫn, tổ chức vô số cuộc kháng nghị ôn hòa nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra. Họ đã dành được sự yêu mến, tôn trọng của toàn thế giới và được đại thể cộng đồng người Hoa ở Flushing hoan nghênh.

Bà Dịch Dung chỉ ra rằng: “Cuộc diễu hành phản ánh quyết tâm của chúng tôi nhằm phản đối cuộc bức hại. Đồng thời, giữa đại dịch, các học viên hy vọng sẽ thức tỉnh lương tri của người dân thông quan việc hiểu bản chất của ĐCSTQ và tham gia vào phong trào loại bỏ chế độ cai trị này.”

Hơn 200 người thoái ĐCSTQ

Trong các sự kiện diễn ra ngày hôm đó, 209 người đã quyết định thoái ĐCSTQ. Trong số đó, 13 người đã thoái Đảng, 107 người thoái Đoàn, và 89 người thoái Đội.

Ông Lý Phi, ngoài 80 tuổi, đã bắt tàu từ Elmhurst ở Queens đến để xem diễu hành. Ông nói: “Pháp Luân Công càng ngày càng mạnh. Tôi rất tôn kính pháp môn này. Tôi nhìn thấy hy vọng cho người Trung Quốc thông qua Pháp Luân Công. Chân-Thiện-Nhẫn bao quát hết thảy.”

Bà Thiên, một khán giả, nhận xét: “Thật tuyệt vời! Những người có đạo đức sẽ được trợ giúp, trong khi kẻ ác sẽ mất đi sự ủng hộ. Tôi tin vào sức mạnh tích cực. Một ngày nào đó, phía đen tối sẽ kết thúc.”

Bà Hà, một khán giả khác, cho biết: “Tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ ủng hộ Pháp Luân Công và giúp bù đắp lại nỗi đau của những người bị bức hại.”

Ông Judy chia sẻ: “Tôi mong tất cả mọi người trên thế giới có thể yêu mến các học viên Pháp Luân Công.”

Ông Thiếu Quân, quản lý Nhà thờ Đá New York, cho biết: “Đây là cuộc bức hại lớn nhất và tàn ác nhất trong lịch sử. Người dân Trung Quốc cần đoàn kết lại. Chúng ta nên ủng hộ Pháp Luân Công, thể hiện sự cảm thông và phản đối cuộc đàn áp của chính quyền đối với chính người dân của nước mình”.

Ông Peter Trương, từ Malaysia, đã đến trước khi cuộc diễu hành bắt đầu và đã ở lại xem. Cách đây hơn một thập kỷ, ông đã nghe nói về cuộc bức hại và nghĩ rằng nó thật khủng khiếp. Ông nghĩ rằng mỗi người dân Trung Quốc nên ủng hộ các học viên và bảo vệ nhân quyền. Ông nói: “Là con người mà nói, các bạn cần lên án cuộc bức hại này.”

Buổi mít-tinh được tổ chức bên cạnh Thư viện Flushing tiếp sau cuộc diễu hành nhằm giải thích ý nghĩa của cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ngày 25 tháng 4. Cuộc thỉnh nguyện năm đó không hề có khẩu hiệu, biểu ngữ. Năm 1999, khi đối mặt với một chính quyền độc tài, các học viên đã lựa chọn bày tỏ yêu cầu có một hoàn cảnh hợp pháp để thực hành đức tin của mình theo một cách thức ôn hòa, có trật tự. Phong thái và sự can đảm của họ vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các học viên đến ngày nay.

Bảy người Trung Quốc tuyên bố thoái ĐCSTQ trong buổi mít-tinh đã được trao chứng nhận. Đêm hôm đó, các học viên đã kháng nghị ôn hòa bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Đại lộ 12 ở Manhattan.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/20/423585.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/22/191983.html

Đăng ngày 24-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share