Bài viết của Lan Linh, phóng viên báo Minh Huệ tại Na Uy

[MINH HUỆ 27-04-2020] Ngày 25 tháng 4 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Na Uy đã tổ chức một cuộc kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại thành phố Oslo để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 cách đây 21 năm. Cùng ngày, họ còn tổ chức các hoạt động và giảng chân tướng về cuộc bức hại trước tòa nhà quốc hội Na Uy.

7863375c424a580ab8de192b0bfb0097.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4 năm 2020.

Trong suốt hơn 21 năm qua, các học viên đã bền bỉ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người dân địa phương biết đến cuộc bức hại, và các tài xế đi ngang qua giơ ngón tay cái lên khích lệ các học viên.

Ông Terrigo, một quản lý đã nghỉ hưu của một công ty điện tử, cho biết trước đó ông đã từng đọc những thông tin này và biết mục đích của cuộc kháng nghị. Ông muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và đặt một số câu hỏi. Ông đã rất ngạc nhiên khi biết môn tu luyện này được thực hành rộng rãi trên khắp thế giới. Ông đề cập đến nguồn gốc của virus corona và cho rằng việc ĐCSTQ đổ lỗi cho Hoa Kỳ chỉ là vô nghĩa.

Học viên Jacobsen nói: “Cuộc bức hại ở Trung Quốc vẫn đang diễn ra. Cách đây 21 năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã yêu cầu quyền được tự do tu luyện. Chúng tôi có mặt tại đây cũng vì lý do như thế. Đơn giản là vậy. Tu luyện là lựa chọn của mỗi cá nhân, và chính quyền không nên can thiệp.”

Cùng lúc với cuộc kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc, một nhóm học viên khác đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng trước tòa nhà quốc hội ở Karl Johan.

7df4723a4604201c8b95e608ea046d8f.jpg

Thu thập chữ ký kêu gọi chính phủ Na Uy trợ giúp chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống .

Nhiều người đã ghé qua quầy thông tin của các học viên và ký vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chính phủ Na Uy trợ giúp chấm dứt sự tàn bạo của nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống.

fee57b442583cf6c7df4f2f19caae3a6.jpg

Ông Hans và bạn đọc thông tin về cuộc bức hại ĐCSTQ nhắm vào các học viên.

Cư dân địa phương Hans cùng bạn của ông đã dừng lại để đọc các bảng trưng bày về nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Ông Hans nói: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp có cơ quan tạng khỏe mạnh, vậy nên ĐCSTQ bán nội tạng của họ để kiếm khoản lợi nhuận khổng lồ. Thật tà ác và kinh hoàng!” Ông đã ký bản kiến nghị và hy vọng sẽ giúp chấm dứt tội ác man rợ này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/27/404443.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/4/30/184273.html

Đăng ngày 02-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share