Bài viết của Phương Viên, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 27-04-2020] Ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công đã trình diễn các bài công pháp bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại London, Vương quốc Anh để kỷ niệm 21 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 .

c282480240855f310409e4c1802780f8.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc tại London vào ngày 25 tháng 4.

Chính phủ Anh đã ban hành lệnh phong tỏa do đại dịch virus corona. Nhiều người ở nhà, song trên đường vẫn có vài người đi bộ. Nhưng ngày 25 tháng 4 là ngày đẹp trời nên có một số người đi bộ, chạy bộ, đi xe đạp, v.v..

Các học viên đứng dọc theo trên phố, tuân thủ chính sách giãn cách xã hội và trình diễn các bài công pháp. Màn trình diễn của họ đã thu hút sự chú ý của người qua đường.

Tôi mong nhiều người hơn sẽ tìm hiểu về Pháp Luân Công

Anh Dean là một sinh viên đến từ Việt Nam. Anh thường tham gia các sự kiện Pháp Luân Công, như kháng nghị phản đối cuộc bức hại ở phố người Hoa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc.

51ccdc259b76aaee7cafe5dc5da215fd.jpg

Học viên Dean đang tọa thiền.

Anh Dean nói anh biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) qua mạng. Vì nhiều người không biết về Pháp Luân Công, anh cảm thấy mình cần phải cho họ biết về pháp môn này. Anh nói anh mong sẽ có nhiều người hơn đứng lên chống lại cuộc bức hại.

Anh chỉ ra rằng đại dịch virus corona là do ĐCSTQ bưng bít đợt bùng phát từ giai đoạn đầu. Anh mong chính phủ Anh sẽ không nghe những tuyên truyền sai lệch của nó.

4d13e125250eaba78528d15da539b624.jpg

Học viên Nina

Cô Nina bước vào tu luyện Pháp Luân Công cùng chồng và hai con gái cách đây khoảng hai năm. Cô tham gia cuộc kháng nghị bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 25 tháng 4.

Cô Nina nói: “Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã phải chịu đựng rất nhiều suốt 21 năm qua. Vì chính quyền ĐCSTQ không để họ thực hành đức tin của mình, tôi đến đây để cho mọi người biết về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc.”

Hiện tại, đại dịch virus corona ảnh hưởng đến sức khỏe của mọi người trên toàn thế giới. Cô Nina mong nhiều người hơn nữa có thể được thụ ích từ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công để có thêm can đảm khi đứng trước khó khăn.

Nâng cao nhận thức về bản chất của ĐCSTQ

2020cce9deb4b7bf4fcd979023f705a4.jpg

Học viên Tony (bên trái)

Ông Tony cũng tham gia cuộc kháng nghị ôn hòa bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc hàng tuần suốt 20 năm qua. Ông phát tặng tờ rơi cho người qua đường, kể về trải nghiệm của ông khi tu luyện Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về bản chất tà ác của ĐCSTQ, kẻ muốn hủy diệt nhân loại.

Ông Tony nói: “Tôi đến đây để nói cho mọi người biết rằng Pháp Luân Công là tốt, và ĐCSTQ là tà ác.”

“Vì việc cách ly, mọi người bắt đầu suy ngẫm tại sao đại dịch này lại xảy ra.” Ông mong nhiều chính phủ và tổ chức hơn nữa sẽ chung tay hành động để chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ do nhà nước nước này hậu thuẫn và tích cực giúp giải thể Đảng.

Tiếp tục cuộc kháng nghị cho đến khi cuộc bức hại kết thúc

Ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Bắc Kinh để yêu cầu thả 45 học viên đang bị giam giữ tại Thiên Tân, cách Bắc Kinh 60 dặm (97 km) về phía Đông.

Họ cũng yêu cầu có quyền xuất bản các sách Pháp Luân Công và có một môi trường công chính để tu luyện. Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa đã cho thấy họ muốn hòa bình, lý trí, có can đảm để bảo vệ công lý và giữ vững lương tâm của mình.

Đáng tiếc là, ĐCSTQ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Đảng cũng viết lại lịch sử cuộc thỉnh nguyện để phỉ báng các học viên vì đức tin của họ.

Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới vẫn tiếp tục kháng nghị ôn hòa cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ngày 25 tháng 4 đã trở thành ngày kỷ niệm hàng năm.

Học viên Cao nói rằng họ đang kháng nghị bên ngoài đại sứ quán và vẫn tuân theo lệnh giãn cách xã hội và hạn chế đi lại của chính phủ.

Các học viên đã cân nhắc đến lệnh phong tỏa khi chuẩn bị cho cuộc kháng nghị bên ngoài đại sứ quán Trung Quốc. Vương quốc Anh đã ban hành lệnh phong tỏa có hiệu lực từ ngày 24 tháng 3. Ngày nào hai học viên cũng có mặt. Họ cũng lắp đèn năng lượng mặt trời cho bảng trưng bày để người qua đường đọc được khi trời tối.

2ef99bc8009e3a8888ada045ce6247b7.jpg

Bảng trưng bày Pháp Luân Công sử dụng đèn năng lượng mặt trời.

Các học viên nhận thấy ngày càng có nhiều người nhận tờ rơi Pháp Luân Công. Một số người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

Các học viên nói rằng họ sẽ tiếp tục cuộc kháng nghị ôn hòa cho đến khi cuộc bức hại kết thúc. Họ cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế và người dân Anh giúp chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/27/404445.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/1/184276.html

Đăng ngày 03-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share