Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 26-04-2020] Ngày 24 và 25 tháng 4 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã căng biểu ngữ để kỷ niệm 21 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 trước Lãnh sự quán Trung Quốc và tại khu phố Tàu của Houston, Texas.

Ngày 20 tháng 4, Texas bắt đầu từng bước nới lỏng phong tỏa trong đại dịch virus corona. Chính quyền thành phố và sở cảnh sát đã cấp giấy phép cho các học viên tổ chức sự kiện này với điều kiện tất cả mọi người tham gia phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

Nhiều xe hơi đi ngang qua Lãnh sự quán Trung Quốc và khu phố Tàu trong thời gian diễn ra các hoạt động của họ. Biểu ngữ của các học viên đã thu hút sự chú ý của nhiều tài xế cũng như hành khách trong những phương tiện đi ngang qua. Nhiều người đã chụp ảnh hoặc quay video. Một số tài xế còn bấm còi ủng hộ và giơ ngón tay cái lên khích lệ các học viên.

Cô Trần, một học viên, cho biết nhiều người đã nhận lấy tờ rơi và một số dừng lại để lắng nghe cô giải thích về ý nghĩa của những hoạt động này. Một số người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó ngay tại đó.

6656850564a6273b8cdf38170f184d05.jpg

d67809d225ffe05e04eed89ee40334f1.jpg

62e3b0862478f218ac18cd18a2af612f.jpg

Các học viên Pháp Luân Công căng biểu ngữ trước Lãnh sự quán Trung Quốc

ded0e90f34db504fe6927e3d48fa438c.jpg

Các học viên Pháp Luân Công căng biểu ngữ tại khu phố Tàu của Houston.

Người phụ nữ Trung Quốc muốn học Pháp Luân Công

Một học viên đã phát tặng tờ rơi cho cô Hầu, một phụ nữ Trung Quốc đi ngang qua, và giải thích thêm cho cô về Pháp Luân Công. Cô Hầu cho biết cô đến từ Đài Loan. Sau đó, người học viên kể cho cô về việc Pháp Luân Công đã hồng truyền như thế nào tại Đài Loan: hơn 10.000 người đang tu luyện Pháp Luân Công và các học viên xếp thành đồ hình Pháp Luân và các chữ tiếng Hán khổng lồ, cùng các hoạt động khác.

Cô Hầu nói: “Tôi muốn học Pháp Luân Công”. Cô cho hay cô thường xem các chương trình truyền hình của NTDTV (Đài Truyền hình Tân Đường Nhân) và điều đó giúp cô thay đổi thế giới quan trong nhiều phương diện. Trong thời gian đại dịch, cô đã suy ngẫm rất nhiều về cuộc sống và cảm nhận rằng tu luyện Pháp Luân Công sẽ là điều có tác động mạnh mẽ và quan trọng nhất.

Cô hỏi mua cuốn Chuyn Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Cô rất vui khi nhận được cuốn sách từ một học viên.

Người qua đường: Dù sớm hay muộn thì ĐCSTQ cũng sẽ sụp đổ

Một người đàn ông Trung Quốc muốn ẩn danh đã thể hiện quan điểm của mình trước lãnh sự quán. Ông nói ông từng bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối về Pháp Luân Công, nhưng qua đại dịch virus corona này, ông đã nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và thay đổi quan điểm của mình. Ông nói Pháp Luân Công là tốt và ĐCSTQ là tà ác.

Ông cho biết dù sớm hay muộn thì ĐCSTQ cũng sẽ sụp đổ. Ông còn cho hay ông yêu thích các bản tin của Thời báo The Epoch Times và NTDTV.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/26/404376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/1/184275.html

Đăng ngày 06-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share