Bài viết của Hạ Quân, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-01-2021]

a4cb845604d740a138abdffb3dcebbb6.jpg

Học viên Mai Anh tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp Đài Loan được tổ chức tại trường Đại học Quốc gia Đài Loan

Một biển khổ đau

Cách đây 20 năm, bà Mai Anh bắt đầu rơi vào cảnh khổ sở. Ở tuổi trung niên, bà mắc bệnh viêm gan B, chức năng gan suy yếu, dẫn đến nhiều bệnh tật khác trên khắp thân thể. Bà bị chứng mất ngủ hành hạ, thường xuyên bị kiệt sức. Bà đi tiểu ra máu và có một số triệu chứng khác như táo bón, viêm dạ dày, đau tai và viêm phế quản. Bà Mai Anh đã tìm đến các chuyên gia y tế, đến nhiều bệnh viện Trung y, Tây y. Các bác sĩ sau nhiều lần khám đều đã lắc đầu, không thuốc nào có thể chữa được bệnh của bà.

Sau đó bà thử vận may với các bài thuốc dân gian và các loại thực phẩm dinh dưỡng đắt tiền. Vì vậy mỗi tháng gia đình bà phải thanh toán gần 20.000 nhân dân tệ chi phí chữa trị. Tiền tiết kiệm của gia đình đều dùng để chữa bệnh cho bà, nhưng bệnh tật không hề thuyên giảm.

Chồng của bà Mai Anh là một quân nhân và ba đứa con của họ vẫn đang đi học. Ngoài công việc ở cơ quan, bà còn phải đảm đương việc nhà, điều này khiến sức khoẻ của bà ngày càng suy nhược, cuối cùng khiến bà phải nghỉ việc. Tuy nhiên, mặc dù nghỉ ở nhà suốt một năm rưỡi, sức khỏe của bà vẫn không cải thiện. Mới chỉ 45 tuổi nhưng bà đã bắt đầu rơi vào trạng thái tuyệt vọng: “Tôi đã mất hết hy vọng. Cơ thể bị bệnh tật hành hạ, hôn nhân không như ý, công việc không thuận lợi. Cuộc sống cảm thấy thật vô nghĩa.”

Ánh sáng hy vọng

Sau khi từ bỏ mọi hy vọng chữa trị, không đi khắp nơi tìm kiếm danh y nữa, bà Mai Anh thường xuyên lui tới một phòng khám gần nhà mua thuốc để giảm các triệu chứng bệnh. Một lần, bà tình cờ gặp một người quen ở đó, người này đã giới thiệu với bà về Pháp Luân Công. Bà nhận được cuốn Chuyển Pháp Luân và nhìn thấy trong cuốn sách tấm ảnh của tác giả, ông Lý Hồng Chí. “Tôi đã chấn động khi nhìn thấy ánh mắt của Sư phụ Lý chuyển động và Ngài đã mỉm cười với tôi. Đây quả là một cuốn kỳ thư!“ Ngay lập tức bà ngồi nghiêm chỉnh đọc sách. Càng đọc bà càng cảm thấy cuốn sách này thật tốt, là cuốn sách dạy làm người tốt, cũng là điều bà tìm kiếm bấy lâu nay, càng đọc càng thấy thích.

Bên cạnh việc đọc sách hàng ngày, bà Mai Anh cũng bắt đầu luyện năm bài công pháp, bà cảm thấy tinh thần ngày càng tốt hơn, thân thể cũng trở nên nhẹ nhõm, đồng thời bà đã liễu giải được nhiều đạo lý, hiểu được tại sao con người ta lại mắc bệnh. Không lâu sau đó, bà đã mang thuốc bỏ đi vì bà cảm thấy sau này bà sẽ không cần uống thuốc nữa.

Phúc lành

Khi đọc về nguồn gốc của bệnh tật trong Bài giảng thứ hai của cuốn Chuyển Pháp Luân, bà Mai Anh đột nhiên ngộ ra, nghiệp – loại vật chất ở không gian khác gây ra đau đớn và bệnh tật – giống như một vật thể ở dưới mặt bàn kính, từ phía trên có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Do đó, không loại thuốc nào có thể loại bỏ nghiệp bệnh đó, nó vốn cư trú ở một không gian khác. Bà cũng biết được rằng nghiệp bệnh là nghiệp lực được tạo ra từ đời này qua đời khác, con người ta cần phải trả nghiệp.

Bà Mai Anh tiếp tục luyện công và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân hàng ngày. Các triệu chứng đau đớn của bà dần dần biến mất. Từ cân nặng chỉ khoảng 40kg, bà đã hồi phục và trở lại mức cân nặng trước đây là 60kg. Trong vòng ba tháng, bà nhận thấy sức khỏe và cuộc sống của bà đã bình thường trở lại. Từ đáy vực sâu của bi quan và đau khổ, giờ đây bà cảm thấy mình trở nên vui vẻ và hạnh phúc hơn. Bà nói: “Đại Pháp đã cho tôi cuộc sống thứ hai.”

Giúp đỡ người khác

Sau khi tu luyện, thân tâm được thụ ích, bà Mai Anh cũng muốn chia sẻ những điều kỳ diệu của Pháp Luân Công với mọi người. Khi biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) điên cuồng bôi nhọ và vu oan, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công, bà thấy mình có trách nhiệm phải bước ra nói lời công đạo, dùng những trải nghiệm của bản thân và chân tướng để chia sẻ với nhiều người hơn nữa. Bà bắt đầu tham gia các hoạt động hồng Pháp, giảng chân tướng.

Bà đã tới châu Âu, Mỹ, Úc và các nước châu Á khác để chia sẻ về những điều kỳ diệu của Pháp Luân Công. Bà cũng làm đơn kháng nghị chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài của bà là đến nước Úc, tại đây bà đã tham gia những cuộc diễu hành quy mô lớn với thông điệp “Khẩn cấp cứu các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.” Mặc dù sức khoẻ mới hồi phục, bà đã đi bộ diễu hành trong suốt hơn 8 tiếng đồng hồ mà không cần nghỉ ngơi hay ăn uống.

Mặc dù thân thể có cảm giác mệt nhưng trong lòng bà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngoài việc nâng cao nhận thức về tình trạng của các đồng tu bị bức hại, bà đã giúp nhiều người Úc biết được chân tướng về Pháp Luân Công. Trong khi luyện công trong công viên cùng các học viên khác, bà cảm thấy trường năng lượng phát ra từ nhiều Pháp Luân đang quay trên cơ thể. Hơn nữa, hình ảnh của công viên này đã xuất hiện trong một giấc mơ của bà từ trước đây. Trải nghiệm này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bà.

Từ năm 2004 đến năm 2005, bà đã dành bảy tháng để giảng chân tướng ở Manhattan, thuộc New York. Các học viên đã dựng các quầy thông tin giảng chân tướng và phát tờ rơi cho người qua đường. Bà cảm thán nói: “Mọi người đều chấn động khi nghe về cuộc bức hại. Sau khi hiểu rõ chân tướng, nhiều người bắt đầu ủng hộ chúng tôi để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tôi rất cảm động và được khích lệ bởi trải nghiệm này.”

Một lần, bà Mai Anh tình nguyện ở lại quầy thông tin giảng chân tướng trong khi các đồng tu đi ăn trưa. Không lâu sau, một người phụ nữ bước lên khán đài. Không thể nói được một từ tiếng Anh nào và không thể liên lạc với các đồng tu nói tiếng Anh đã rời đi ăn trưa, bà hốt hoảng lấy sổ ghi chép của mình. Để chuẩn bị cho chuyến đi của mình, bà đã chuẩn bị các ghi chú bằng tiếng Anh, giới thiệu về Pháp Luân Công và kể chi tiết về cuộc bức hại môn tập này ở Trung Quốc. Bà Mai Anh đưa cho người phụ nữ xem cuốn sổ của mình. Sau khi đọc xong, bà đã ký tên ủng hộ. Bà thậm chí còn gọi người bạn đồng hành của mình đến ký.

Sự kiện nhỏ này đã tạo ra một hiệu ứng lan tỏa rất mạnh. Một đám đông nhỏ tụ tập xung quanh quầy thông tin, đọc bảng thông tin và nhận tờ rơi, trong khi mọi người truyền nhau cuốn sổ tay của bà Mai Anh. Từng người từng người đều đã ký tên vào bản kiến nghị ủng hộ Pháp Luân Công. “Tôi rất xúc động khi thấy rất nhiều người ủng hộ chúng tôi. Điều đó thật sự rất tuyệt vời,” bà nói.

Lòng biết ơn

Ngay cả khi ở quê hương Đài Loan, bà Mai Anh vẫn rất bận rộn. Bên cạnh việc học cách vận hành máy tính để gửi email thông tin giảng chân tướng cho người dân ở Trung Quốc Đại Lục, bà Mai Anh còn kêu gọi những người dân sống ở đó giảng chân tướng về cuộc bức hại. Bà cũng thường xuyên lui tới các điểm du lịch ở Đài Loan, phát tờ rơi quảng cáo cho du khách đến từ Trung Quốc Đại Lục.

Đã 20 năm trôi qua kể từ khi Pháp Luân Công đã giúp bà phục hồi sức khỏe và mang lại cho bà nhân sinh quan cao thượng. Bà Mai Anh đã luôn dành thời gian và nỗ lực của mình để giảng chân tướng về Pháp Luân Công để cứu nhiều người hơn.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/30/419250.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/6/190284.html

Đăng ngày 17-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share