Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Melbourne

[MINH HUỆ 12-04-2021] Ngày 10 tháng 4 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe hơi và mít-tinh ở Bendigo, Úc. Một đoàn xe hơi với hơn 30 chiếc khởi hành từ Melbourne vào buổi sáng. Bendigo cách Melbourne hai giờ lái xe và là thành phố lớn thứ tư ở bang Victoria. Các học viên đã bắt đầu các sự kiện trong ngày bằng một lễ mít-tinh và màn trình diễn bài công pháp.

Từ năm 2000 đến nay, năm nào các học viên cũng tham gia Lễ diễu hành Easter Gala thường niên. Lễ diễu hành năm 2020 đã phải hủy bỏ bởi đại dịch virus corona. Sự kiện năm 2021 tuy được tổ chức trong nhà nhưng lễ diễu hành cũng đã bị hủy bỏ.

Các học viên tại Bendigo đã quyết định tổ chức một lễ mít-tinh và cuộc diễu hành bằng xe hơi để giúp người dân biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ. Từ khi lệnh hạn chế các hoạt động ngoài trời được dỡ bỏ, đây là cuộc mít-tinh và diễu hành bằng xe hơi đầu tiên của họ ở ngoài Melbourne. Các học viên đã giới thiệu về môn tu luyện và vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Đoàn xe mang theo nhiều bảng thông tin với các dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới”, “ĐCSTQ phạm tội ác diệt chủng”, “Hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, và “Hãy bảo vệ nước Úc khỏi sự ảnh hưởng của ĐCSTQ” bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh. Đoàn xe đi vòng quanh Melbourne trong vòng một giờ đồng hồ rồi tiến thẳng tới Bendigo.

Một số học viên và nhiều người ủng hộ nhân quyền đã phát biểu tại lễ mít-tinh ở trung tâm Bendigo. Giữa các bài phát biểu là màn trình diễn các bài công pháp, biểu diễn của đội trống lưng và tiết mục biểu diễn nhạc cụ của các học viên. Lễ mít-tinh với sắc màu rực rỡ và âm nhạc đã thu hút một số người đi bộ nán lại, lắng nghe và theo dõi.

555c13a250320406cbdeefac85ecbbbf.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp trong các sự kiện diễn ra tại Bendigo, ngày 10 tháng 4 năm 2021.

fb0f108887f4dd96ff9c14a88a05ec35.jpg

Cuộc diễu hành ở Bendigo.

cbd9d76a7983a20a5740a2a6148fbf44.jpg

5fb3c43f5a53a8100757fea3010ac8dd.jpg

d99fd4f029e86121b79e3bb36f571bfc.jpg

Các bảng thông tin về cuộc bức hại

Ủy viên hội đồng thành phố: Phản đối chế độ độc tài ĐCSTQ

Ông Vaughan Williams, ủy viên hội đồng thành phố Bendigo, đã tới để bày tỏ sự ủng hộ của mình. Ông cho hay sự kiện này rất quan trọng, và rằng các học viên đã thực hiện một hành trình kéo dài năm giờ đồng hồ để tổ chức sự kiện này.

f47dd942a42fb445cf27802e677d26a9.jpg

Ông Vaughan Williams, ủy viên hội đồng thành phố Bendigo

Ông Williams phát biểu: “Đức tin của các học viên Pháp Luân Công là tình yêu thương, hòa bình và lòng khoan dung. Đã từng có khoảng 100 triệu học viên ở Trung Quốc chiểu theo nguyên lý này nhưng ĐCSTQ lại coi họ như một mối đe dọa. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. ĐCSTQ không phải là một chế độ tốt”.

Ông Williams cảm nhận rằng sự đàn áp tự do của ĐCSTQ là rất nghiêm trọng. Ông nói: “Tổ chức một sự kiện như thế này là điều rất quan trọng. Bất kỳ ai đều có quyền kiến nghị, đặc biệt là chống lại bàn tay sắt và chế độ độc tài. ĐCSTQ không cho người dân sự tự do. Hãy nhìn những việc mà họ đã làm ở Hồng Kông. Đó là lý do tại sao mà tôi không thích ĐCSTQ”.

Sau lễ mít-tinh, ông Williams cho biết ông mong muốn giữ liên lạc với các học viên và đề nghị hỗ trợ thêm.

Nhà ủng hộ nhân quyền: ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác ghê rợn

0343f4f156b68bbecff1e5962c50fb6c.jpg

Ông Andrew Bush, một người ủng hộ nhân quyền và Thư ký quốc gia của Hiệp hội Cải thiện Thính giác Úc, phát biểu tại lễ mít-tinh.

Ông Andrew Bush đã đi hơn 100km từ nhà tới Thành phố Ballarat để tham dự lễ mít-tinh này. Ông nói cộng đồng quốc tế phải truy cứu trách nhiệm ĐCSTQ vì những tội ác của nó, đặc biệt là những tội ác tày trời đối với người dân Trung Quốc.

Ông Bush cho biết, từ khi dành được quyền lực vào năm 1949, ĐCSTQ đã sát hại đến gần 100 triệu người Trung Quốc. Một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công đã chết bởi tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ do chính quyền hậu thuẫn. Ông cảm thấy ĐCSTQ quá tà ác và phải bị đưa ra trước công lý. Ông nói: “Chúng ta biết câu trả lời. Tòa án Nuremberg chính là câu trả lời đó”.

Ông Bush nói ĐCSTQ đã thâm nhập vào Úc bằng mọi cách: “ĐCSTQ đang bành trướng và cố gắng gây ảnh hưởng tới từng quốc gia phương Tây, tới từng quốc gia Thái Bình Dương, thậm chí là các nước Châu Á. Hãy nhìn vào những diễn biến gần đây ở Myanmar. ĐCSTQ đã bức hại quyền tự do của tất cả mọi người, giống như họ đã làm với người dân Trung Quốc”.

Ông Bush rất mong người dân Úc biết rằng: “ĐCSTQ duy trì sự cai trị độc tài của nó bằng bạo lực. Sử dụng bạo lực là tà ác và sai trái. Chúng ta cần phải đứng lên bảo vệ tự do và chống lại ĐCSTQ tới khi nào nó giải thể”.

Các cư dân Bendigo: Mọi người cần biết sự thật

Một số học viên đã kể lại những trải nghiệm khi tu luyện Pháp Luân Công của bản thân và việc họ đã bị bức hại như thế nào. Họ kêu gọi tất cả những người tốt tìm hiểu bản chất của ĐCSTQ và giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

718325eb538941b404d333163451acc1.jpg

Học viên Lý Phàm phát biểu tại lễ mít-tinh.

c1278b73cd41e078b4d5cc3845c6a0b2.jpg

Một học viên biểu diễn đàn cổ tranh, một nhạc cụ cổ xưa.

fbf42cf20a0f506a479f4ed3e2e86ada.jpg

Đội trống lưng biểu diễn tại lễ mít-tinh.

61c4c855ebefee5e71ef304e8e2d7f18.jpg

Người dân ký tên vào bản kiến nghị lên án cuộc bức hại.

Khi nghe nói đến việc ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công và tra tấn các học viên hòng buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình, nhiều người cảm thấy buồn và đã ký tên vào bản kiến nghị để lên án cuộc bức hại này. Một nhà tâm lý học địa phương chia sẻ rằng lễ mít-tinh này có nội dung phong phú và mọi người cần phải biết sự thật.

dcd96a1b6cc81ef57d2ae8023dd90e78.jpg

Anh Lawson Beveridge (trái) và nhà tâm lý học Celeste Lang (phải) cảm thấy lễ mít-tinh này thật náo nhiệt và ý nghĩa.

Anh Lawson Beveridge và nhà tâm lý học Celeste Lang đánh giá cao các học viên vì nỗ lực nâng cao nhận thức của họ. Anh Beveridge nói: “Tôi cho rằng sự kiện này thật tuyệt vời. Tôi nghĩ Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng đối với thế giới này. Chúng ta cần Chân-Thiện-Nhẫn. Mọi người nên tu luyện Pháp Luân Công”.

Cô Celeste Lang cho biết sự kiện của các học viên Pháp Luân Công vô cùng ý nghĩ và cô hy vọng sẽ có nhiều người hơn tìm hiểu về bản kiến nghị của các học viên và việc ĐCSTQ đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống của con người như thế nào.

ddb0777d23436c45c68a14205f5cb543.jpg

Ông Brain Healy, một cư dân địa phương, ký tên vào bản kiến nghị.

Ông Brain Healy, một cư dân địa phương, cho biết vợ chồng ông có mặt ở Trung Quốc khi ĐCSTQ đàn áp đẫm máu phong trào tự do dân chủ vào năm 1989. Ông nói: “Tôi nghĩ rằng ĐCSTQ sẽ sử dụng vũ lực để đàn áp bất kỳ ai mà nó cảm thấy đối lập với nó. Đó là cách vận hành của chủ nghĩa cộng sản”.

Ông nói: “ĐCSTQ đã sử dụng xe tăng và súng đạn để sát hại người dân, nhưng sau đó nó lại tuyên bố rằng không có ai bị giết cả. Nó đã không chịu thừa nhận những gì nó đã làm”. Ông Healy nói không một ai tin ĐCSTQ cả.

Ông nói nhân dân Trung Quốc không phải là ĐCSTQ, và ông hy vọng người Úc có thể nhận ra điều này.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/12/423293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/15/191888.html

Đăng ngày 20-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share