Bài viết của Lương Trân

[MINH HUỆ 21-03-2021] Theo cô Hoàng Thụy Thu, người dẫn chương trình nổi tiếng ở Hồng Kông, gần đây, các quan chức cảnh sát Trung Quốc đã ra lệnh cho người thân của cô sống ở Trung Quốc cảnh báo cô hãy ngừng dẫn các chương trình của cô, nếu không họ sẽ bắt cô theo Đạo luật An ninh Quốc gia. Cô Hoàng cho biết cô đã trưởng thành và sẽ không chịu áp lực. Cô cho biết, “Tôi sẽ kiên định con đường của mình.”

7c02832f0faf8ae7b52ec30d4660e873.jpg

Cô Hoàng Thụy Thu là người dẫn chương trình thời sự nổi tiếng ở Hồng Kông trong “Bạn đùa tôi à“ (Are You Kidding Me) và “Quan điểm của Thạch Sơn” (Shishan’s Outlook).

Đưa tin ở tuyến đầu

Là người dẫn chương trình thời sự nổi tiếng ở Hồng Kông trong chương trình “Ban đùa tôi à” (Are You Kidding Me) và “Quan điểm của Thạch Sơn” (Shishan’s Outlook), cô Hoàng Thụy Thu vừa là phóng viên tuyến đầu vừa là người dẫn chương trình trực tiếp. Ngày 31 tháng 8 năm 2019, cô đã chứng kiến cảnh sát xả súng vào một người biểu tình ở Vịnh Causeway. Cùng năm đó, trong buổi phát sóng trực tiếp cuộc diễu hành tại khu vực North Point vào ngày 15 tháng 9, cô đã bị các nhà hoạt động ủng hộ ĐCSTQ tấn công. Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn, cô đã vạch trần một người giả mạo nhà báo do ĐCSTQ phái đến.

Cô Hoàng tiết lộ, ngày 16 tháng 3 năm 2021, cô nghe tin từ một người họ hàng ở Hồng Kông rằng, một người bạn của người họ hàng này ở quê của cô ở Trung Quốc đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát thẩm vấn. Cảnh sát đã hỏi người này về cô Hoàng và dọa: “Họ bảo người bạn đó nói với tôi rằng không được làm chương trình đó nữa. Họ cảnh cáo rằng Hồng Kông hiện có Đạo luật An ninh Quốc gia. Ý họ là họ có thể dùng luật này để bắt tôi và còn dọa, ‘Bố mẹ cô Hoàng sẽ mất con gái, thế thì sẽ không hay đâu.’“

Cô Hoàng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vì môn tu luyện này bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại, cô đã nhiều năm không thể về Trung Quốc. Người bị cảnh sát thẩm vấn chỉ là một người bạn của người họ hàng của cô sống ở Hồng Kông và không hề biết cô. Vì người bạn đó không biết cô Hoàng nên cô không thể nói với cảnh sát làm sao để liên lạc với cô Hoàng. Viên cảnh sát dọa sẽ tìm ra cha mẹ của cô Hoàng và dùng họ để dạy cho cô một bài học. Cuộc nói chuyện này sau đó đã được truyền đến người họ hàng của cô Hoàng.

Tiếp tục bị quấy nhiễu

Đây là lần thứ ba cô Hoàng nhận được tin về sự quấy nhiễu của cảnh sát ĐCSTQ. Năm 2017, các quan chức đã hai lần gây áp lực với người thân của cô ở Trung Quốc. Họ tuyên bố đã nhìn thấy cô tham gia một cuộc diễu hành của Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông và đã thu thập thông tin về cô. Họ bảo người nhà cô Hoàng nhắn lại với cô “không được tham gia vào các cuộc diễu hành nữa.”

Cô Hoàng nghi ngờ lý do khiến cảnh sát lại quấy nhiễu cô sau bốn năm có thể là do chương trình mà cô đã thực hiện vào tuần trước, trong đó phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Cô chia sẻ, “Đây là bản tin sâu nhất về sự tàn ác của ĐCSTQ kể từ khi tôi tham gia hãng truyền thông này.”

Trong chương trình đó, cô Hoàng đã phát hai đoạn băng ghi âm, một là lời khai của một cảnh sát có mặt trong một ca thu hoạch nội tạng và đoạn còn lại là cuộc trò chuyện giữa Bạc Hy Lai và một nhà ngoại giao Trung Quốc ở Hamburg, Đức vào năm 2006, trong đó Bạc cho biết Giang Trạch Dân đã ra lệnh lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống.

Cô Hoàng cho biết, “ĐCSTQ sợ nhất là bị vạch trần tội ác diệt chủng thu hoạch nội tạng của nó. Chương trình của tôi đã gây chấn động, đó là lý do tại sao họ tìm cách đe dọa tôi một lần nữa.”

Vạch trần cái ác

Kể từ khi Đạo luật An ninh Quốc gia được thông qua, một số nhân vật nổi tiếng trong giới truyền thông Hồng Kông, trong đó có ông Jess, người dẫn chương trình phát thanh D100 và một người dẫn chương trình phát thanh khác là ông Đàm Đắc Chí đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, cô Hoàng nhấn mạnh rằng cô sẽ không lùi bước vì cô không làm gì sai khi nói lên sự thật. Thay vào đó, cô chọn để hồ sơ của mình hiển thị vì cô cảm thấy mình không có gì phải che giấu và đó là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân.

Cô chia sẻ, “Nếu người thân của mọi người ở Trung Quốc bị đe dọa và chúng ta chỉ giữ im lặng thì sẽ không còn ai bước ra lên tiếng vì công lý. Tôi đã trưởng thành và tôi sẽ không chịu áp lực này. Tôi sẽ kiên định con đường của mình. Vì đã chọn làm truyền thông nên tôi sẽ bảo vệ quyền tự do truyền thông ở Hồng Kông và tôi sẽ không cúi đầu trước áp lực. Tôi có đủ can đảm để tiếp tục đưa tin về sự thật.

“Kẻ ác khiếp sợ nhất là bị phơi bày. Nếu bạn cứ im lặng trước những thử thách và rút lui thì càng nguy hiểm hơn. Bởi vậy, tôi nghĩ tôi đang làm điều chính đáng nhất. Tôi không chỉ để mọi người biết ĐCSTQ tà ác như thế nào, vạch trần nó cũng là một cách để bảo vệ bản thân tôi.”

Nhiều người trong giới truyền thông, cũng như các học giả, đã lo ngại về sự an toàn của các nhân viên truyền thông. Nhà báo cao cấp Trình Tường cho biết, “Trong những thời điểm như thế này, điều vô cùng quan trọng là cần phải cất lên tiếng nói song hành cùng sự thật.”

Ông Lý Cật, một nhà văn và nhà phê bình nổi tiếng sống ở Mỹ đã chú ý đến các bản tin trên Epoch Times và NTDTV về các cuộc biểu tình phản đối luật dẫn độ. Ông cho biết, “Điều đáng chú ý là Epoch Times và NTDTV đã xông vào chiến trường giữa các cuộc biểu tình ở Hồng Kông để truyền sự thật. Tôi thực sự ngưỡng mộ họ.”

Truyền thông Hồng Kông kỳ cựu Tsang Waiyin, người đoạt giải thưởng Top 10 người trẻ xuất sắc trên thế giới, nói, “Đặc biệt là khi ĐCSTQ đang thắt chặt kiểm soát, các hãng truyền thông ở Hồng Kông đã bị bịt miệng. Khi một hãng truyền thông có thể kiên định, điều đó còn có giá trị hơn.”

Về nạn thu hoạch nội tạng sống

Ngày càng có nhiều bằng chứng, gồm các báo cáo từ cả các nhân chứng và các bác sỹ Trung Quốc, cho thấy hàng nghìn học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị giết hại để lấy nội tạng để bán với lợi nhuận kếch xù. Thủ phạm của những tội ác này là các quan chức ĐCSTQ phối hợp với bác sỹ phẫu thuật, lãnh đạo nhà tù và quan chức quân đội, do đó, việc lấy nội tạng của các học viên khi họ còn sống là tội ác đã được nhà nước chấp thuận.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/21/422362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/25/191568.html

Đăng ngày 02-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share