Bài viết của phóng viên Hoàng Vũ Sinh của báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-04-2021] Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã siết chặt dây cương đối với Hồng Kông, khiến nhiều người lo ngại cho sự an toàn của các học viên Pháp Luân Công.

74eb87185da01b70a2917194d6445016.jpg

Một học viên Pháp Luân Công phát tài liệu trước một biểu ngữ.

Trong tuần qua, nhiều quầy thông tin Pháp Luân Công ở Hồng Kông đã bị những kẻ côn đồ ủng hộ ĐCSTQ phá hoại nghiêm trọng. Nhưng các học viên vẫn dũng cảm tiếp tục phổ biến thông tin cho công chúng về môn tu luyện này và cuộc bức hại của ĐCSTQ, vì thế mà chiếm được sự tôn trọng của người dân Hồng Kông. Học giả nổi tiếng Joseph Lian đã ca ngợi các học viên vì sự lương thiện và kiên định của họ, là điều mà ông cảm thấy sẽ là ngọn hải đăng hy vọng cho mọi người.

Theo Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, từ ngày 2 tháng 4 năm 2021, sáu quầy thông tin các nơi ở Hồng Kông đã bị phá hoại, và mười mấy người đã bị tấn công. Những tên côn đồ cầm dao trong lúc đập phá, phá hủy nhiều bảng thông tin và biểu ngữ. Chúng đổ chất lỏng lên các học viên cao tuổi cũng như tài liệu và đe dọa phóng hỏa. Không chỉ chửi bới, lăng mạ, chúng còn hắt đồ uống lên người các học viên.

Các học viên hy vọng các chính phủ và cá nhân trên toàn thế giới sẽ lưu tâm và giúp bảo vệ các quyền cơ bản của con người và quyền tự do tín ngưỡng.

Cựu chủ bút chuyên mục: Sự khai sáng cho tất cả chúng ta

Ông Joseph Lian, giáo sư tại Đại học Yamanashi, từng là chủ bút của một chuyên mục của Tạp chí Kinh tế Hồng Kông (Hong Kong Economic Journal), cho biết ĐCSTQ luôn coi Pháp Luân Công như cái gai trong mắt. Nhưng ai cũng biết bản chất của các học viên là ôn hòa và thiện lương, khiến chính quyền Trung Quốc khó có thể đàn áp các học viên tại Hồng Kông.

a3e5323986790c9c64b480f4aa177120.jpg

Ông Joseph Lian, một giáo sư tại Đại học Yamanashi và là cựu bình luận viên của Tạp chí Kinh tế Hồng Kông (Hong Kong Economic Journal).

Sau khi ĐCSTQ thông qua luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông vào ngày 30 tháng 6 năm 2020, một số nhà ủng hộ dân chủ đã bị bắt. Nhiều cư dân đã chuyển tài sản của họ ra khỏi Hồng Kông và di cư đến nơi khác. Nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục các hoạt động vạch trần cuộc bức hại tàn bạo và giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Biểu ngữ lớn “Trời diệt Trung Cộng vẫn được trưng bày như thường lệ.

Theo kinh nghiệm, ông Lian nhận định rằng ĐCSTQ có thể sẽ trấn áp các mục tiêu dễ trước khi thực hiện các mục tiêu khó hơn. Những gì các học viên Pháp Luân Công đang đối phó tương tự như những gì đã xảy ra ở Trung Quốc khi cuộc bức hại bắt đầu. Sau đó có thể sẽ xảy ra đủ loại bạo lực.

Ông Lian cho biết ông cảm phục lòng dũng cảm và sự kiên định của các học viên, và ông cảm thấy các nguyên lý của Pháp Luân Công phù hợp với cốt lõi cơ bản của văn hóa truyền thống Trung Hoa. Mặc dù các nhóm ủng hộ ĐCSTQ đã quấy nhiễu và làm hỏng một số quầy thông tin, nhưng các học viên vẫn có thể ôn hòa và lý trí. Ông Lian cho biết người dân Hồng Kông có thể học hỏi từ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông nói thêm, “Các học viên đã khai sáng về đức tin cơ bản [cho chúng ta]. Vì Pháp Luân Công coi trọng Thiện nên một số cảnh sát có thể nhận ra luật an ninh quốc gia là vô căn cứ. Họ có thể chọn đối xử tốt với các học viên bị giam giữ hoặc trả tự do cho họ.” Ông Lian cho biết nội hàm văn hóa như vậy là tương đối hạn chế ở Hồng Kông ngày nay.

Cũng như các học viên Pháp Luân Công có đức tin, những người ủng hộ dân chủ cũng tin vào dân chủ, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Khái niệm dân chủ không bắt nguồn từ văn hóa truyền thống, nên có phần khó hiểu. Trên thực tế, nhiều người ủng hộ dân chủ ở bên ngoài Trung Quốc không vững vàng về ý thức hệ. Mặc dù thúc đẩy dân chủ, nhưng hiểu biết của người Trung Quốc về lĩnh vực này còn khá hạn chế. Ngược lại, những gì mà các học viên Pháp Luân Công hồng dương là những giá trị tốt đẹp nhất của văn hóa truyền thống Trung Hoa nên đáng quý hơn.

Luật sư: Khoảnh khắc đen tối nhất cũng là hy vọng tươi sáng nhất

Ông Albert Hà, luật sư và cựu chủ tịch Đảng Dân chủ, đã bảo vệ các học viên Pháp Luân Công trong nhiều vụ kiện như vụ Dương Mỹ Vân cùng những người phản đối Văn phòng Liên lạc Chính phủ Nhân dân Trung ương ở Đặc khu Hành chính Hồng Kông (HKSAR) vào năm 2005, các vụ kiện hồi hương, các vụ cản trở các buổi biểu diễn của Shen Yun, và các vụ việc khác.

Ông Hà cho hay, ông tôn trọng những người có đức tin, trong đó có các học viên Pháp Luân Công. Ông chỉ ra rằng ngay cả phương thức bảo vệ tự do hay đức tin ôn hòa và lý trí nhất cũng có thể bị chế độ độc tài đàn áp. Là một trong những nhóm bị bức hại nhiều nhất, ông cảm thấy đau lòng vì những thống khổ mà các học viên phải chịu đựng. Ông chia sẻ, “Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực để mọi người đạt được tự do thực sự.”

225eb6abe4516b46fd59f11b47d8592c.jpg

Ông Albert Hà là một luật sư và là cựu chủ tịch Đảng Dân chủ.

Về vụ phá hoại các quầy thông tin gần đây, ông Hà cho biết ông lo ngại về sự an toàn của các học viên. Ông ca ngợi lòng can đảm của họ và tin tưởng vào tương lai. “Những khoảnh khắc đen tối nhất cũng là lúc hé lộ hy vọng tươi sáng nhất”, ông giải thích.

Ông động viên mọi người hãy mạnh mẽ. “Khi trong chúng ta chỉ toàn nỗi sợ thì lựa chọn duy nhất sẽ là giữ im lặng—như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng như vậy sẽ phá hoại phẩm giá của con người, mà chúng ta không nên để xảy ra điều đó.”

Người dẫn chương trình kênh truyền thông xã hội: Thời gian sẽ tiết lộ mọi thứ

Anh Barry Mã, một người dẫn chương trình truyền thông xã hội nổi tiếng, cho biết điều quan trọng là phải duy trì nền tảng đạo đức bằng một xã hội hợp pháp.

Anh Mã đã công khai lên án các cuộc tấn công các học viên Pháp Luân Công mà các thành viên Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông thực hiện dưới sự hậu thuẫn của ĐCSTQ. Anh nói rằng những kẻ côn đồ này sẽ phải chịu hậu quả. Khi anh thấy các học viên không đánh trả khi bị đánh và không phản kháng khi bị nhục mạ, anh đã rất ấn tượng với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Trong phong trào chống dự luật dẫn độ, anh cho biết Epoch Times, một tờ báo do các học viên điều hành bất chấp mọi thử thách, đã có thể đưa tin trung thực và kịp thời. Anh Mã và những người dân Hồng Kông khác đã chứng kiến lòng can đảm tuyệt vời của các học viên.

b0ae41a6fac82c92b0789f4e90160f89.jpg

Anh Barry Mã, một người dẫn chương trình kênh truyền thông xã hội nổi tiếng, khâm phục lòng dũng cảm của các học viên.

Anh Mã đã gặp một số học viên, trong đó có cả những học viên đã ngoài 80 và 90 tuổi. Dù đã cao tuổi nhưng họ vẫn có thể phát báo để phổ biến thông tin cho người dân Hồng Kông về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Anh tin rằng sức khỏe tốt và năng lượng mà họ có được là nhờ họ tu luyện Pháp Luân Công.

Anh Mã biết rằng các học viên Pháp Luân Công không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào. Thời gian đã cho thấy chính đức tin của họ đã giúp họ làm điều đúng đắn và kiên trì với công việc của mình.

Mục sư: Con đường đến tương lai

Ông Khương Gia Vỹ, một mục sư và là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, chia sẻ rằng ông biết các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng rất nhiều. Cho dù tình huống có thảm khốc đến đâu đi nữa, họ vẫn có thể tiến về phía trước. Vì vậy, ông khâm phục họ cũng như nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Nhiều cư dân Hồng Kông đã quan sát thấy chiêu bài của ĐCSTQ nhằm đánh lộn giữa lợi ích của Đảng với lòng yêu nước. Nó đã bức hại các học viên Pháp Luân Công và xâm nhập vào gần như mọi ngành nghề. Nhưng những nỗ lực của các học viên hơn 20 năm qua đã chỉ ra một con đường cho người dân Hồng Kông.

Trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã triển khai nhiều hoạt động để leo thang đàn áp ở Hồng Kông, từ dự luật dẫn độ năm 2019 đến luật an ninh quốc gia vào năm ngoái. Năm nay, tình hình lại tiếp tục xấu đi. Ông Khương cho biết một số cư dân không thể chịu áp lực hơn nữa nên đã quy phục ĐCSTQ.

Nhưng các học viên Pháp Luân Công vẫn tiếp tục phản đối cuộc bức hại và phơi bày sự tàn bạo của Đảng. Sự thiện lương và kiên định của họ đã chỉ cho mọi người một con đường đến tương lai.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/13/423325.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/15/191886.html

Đăng ngày 18-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share