Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 10-02-2021] “Mặc dù tôi không phải là người xấu, nhưng tôi thích vui chơi và hưởng thụ. Tôi nghĩ con người nên tận hưởng những tiện nghi vật chất và tận hưởng cuộc sống.” Đây là mô tả về bản thân cách đây 11 năm của anh Liên Văn Nguyên, một kỹ sư 35 tuổi. Chỉ trong một ngày, cuộc sống của anh đã hoàn toàn bị đảo lộn – một vụ tai nạn xe hơi vào năm 2010 đã thay đổi mọi thứ. Nhưng bi kịch này đã đem đến cho anh một khởi đầu mới khi truyền cho anh động lực tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

599a9c8287c4781bc8617d6da986760f.jpg

Anh Liên Văn Nguyên vào thời điểm tốt nghiệp Khoa Điện tử và Kỹ thuật Máy tính của Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Đài Loan, tháng 6 năm 2013

Vấn đề sức khỏe không khắc phục được

Trước khi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh Văn Nguyên cho biết anh cảm thấy cần tận dụng mỗi phút giây để theo đuổi đam mê. Anh từng hút thuốc lá và uống rượu. Ban đêm anh ngủ không ngon, và bị viêm loét dạ dày tá tràng. Tuy còn ít tuổi nhưng anh thường xuyên đau đớn. Do chấn thương nặng, anh không thể đứng lâu được.

Anh nói: “Khi bạn gặp một vấn đề không thể khắc phục được, bạn phải nhìn nhận lại cuộc sống của mình.“

Vậy cơ duyên nào đã khiến anh trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp?

Một vụ tai nạn xe hơi năm 2010 đã để lại di chứng cho anh. 10 tháng sau khi xuất viện, anh liên tục bị chóng mặt và phải thường xuyên gặp bác sỹ. Khi các bác sỹ Tây y không thể tìm ra nguyên nhân của vấn đề này, anh bèn tìm đến bác sỹ Trung y, nhưng vẫn không có biến chuyển gì. Mặc dù mới 25 tuổi nhưng sức khỏe của anh đã đi xuống.

Trong cái rủi có cái may

Một đồng nghiệp đã bảo anh cố gắng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây, người đồng nghiệp này từng nói với anh Văn Nguyên về môn tu luyện này – và anh biết đồng nghiệp của mình đã hồi phục sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh không quan tâm. Lần này, khi được đề nghị tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh cảm thấy chỉ Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu được anh.

Anh đã từng tập nhiều môn khác. Tất cả đều hứa hẹn cải thiện được sức khỏe, nhưng Pháp Luân Đại Pháp thì khác. Trong các bài giảng, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, nói về việc trở thành một người tốt hơn thông qua tự tu luyện bản thân, sống lương thiện và nhẫn nại. Hơn nữa, các học viên không phải nộp phí vì môn tu luyện này được hướng dẫn miễn phí. Một học viên nói với anh: “Tôi không thể nói những môn thu phí là xấu, nhưng môn không yêu cầu bạn một xu là môn chân chính nhất.” Anh Văn Nguyên đồng ý.

Ngày hôm sau, đồng nghiệp của anh đã đưa cho anh cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Nhưng khi đọc lướt qua, anh Văn Nguyên có rất nhiều thắc mắc. Anh cũng không thể buông bỏ việc theo đuổi đam mê trong cuộc sống. Anh nói: “Vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn làm và thử.” Anh đặt cuốn sách sang một bên và chỉ học các bài công pháp. Sức khỏe của anh không được cải thiện, và anh tiếp tục phải đi khám bệnh. Cuối cùng, anh đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và xem điều gì có thể xảy ra. Sau khi tu luyện nghiêm túc, anh cảm thấy vụ tai nạn đó lại là điều may mắn.

Bỏ hút thuốc

Anh Văn Nguyên thích uống rượu và hút thuốc. Vì đau đầu sau tai nạn, anh đã bỏ rượu, nhưng không thể cai thuốc lá. Trong Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân, Sư phụ Lý đã viết rằng một học viên không nên hút thuốc. Sau đó, khi anh Văn Nguyên hút thuốc, anh thấy mùi vị rất khó chịu nên đã vứt điếu thuốc đi. Do tò mò, anh đã thử hút lại nhưng không có cảm giác thơm ngon như trước. Vậy nên, chứng nghiện thuốc lá của anh đã biến mất. Anh cảm nhận được mùi thuốc lá kinh khủng như thế nào.

Anh hút thuốc từ năm 16 tuổi, nhưng sáu tháng sau khi tu luyện Đại Pháp, anh không còn muốn hút thuốc nữa. Khi anh nói với bạn bè của mình về trải nghiệm này, họ vô cùng kinh ngạc trước uy lực của Đại Pháp.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cơn chóng mặt của anh giảm dần. Các bệnh khác của anh cũng dần biến mất. Anh không còn bị đau lưng và có thể đứng trong một thời gian dài. Khi cảm giác khó chịu trong tai khiến anh tỉnh giấc, anh đã đọc sách Pháp Luân Đại Pháp thay vì đi ngủ. Anh cảm thấy một Pháp Luân quay quanh tai mình, sau đó, chứng mất ngủ của anh đã được giải quyết.

Gần đây, một người bạn là thương nhân phàn nàn về chứng mất ngủ. Anh Văn Nguyên đã chia sẻ trải nghiệm sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình. Anh cho biết anh cũng có vấn đề với giấc ngủ. Anh thấy kiệt sức nhưng không thể ngủ được. Giờ đây, anh có thể ngủ rất ngon. Anh cảm thấy thoải mái và bình yên.

Buông bỏ tâm oán hận đối với char.

Anh Văn Nguyên nhận thấy sự thay đổi lớn nhất của anh sau khi tu luyện là buông bỏ được tâm oán hận đối với cha mình.

Anh luôn cảm thấy cha anh nợ anh. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh hiểu rằng đây là điều mà anh cần phải buông bỏ. Một lần, cha anh muốn mua một chiếc ô tô. Ông đã mua xe mà không bàn bạc với anh. Anh nói: “Nếu là trước đây, tôi sẽ tranh cãi với ông. Nhưng tôi tự nhắc nhở bản thân phải có tâm từ bi. Tôi giải thích lý do đây không phải là thời điểm thích hợp để mua xe. Cuối cùng, tôi đã giúp ông trả lại chiếc xe đã mua.”

Năm năm sau, cha anh lại muốn mua một chiếc ô tô. Ông phàn nàn với vợ rằng con trai sẽ không cho ông chọn xe. Lần này, anh Văn Nguyên hướng nội và phát hiện mình vẫn còn nuôi dưỡng tâm oán hận và miễn cưỡng trong việc bỏ tiền mua xe.

Anh tự nhủ bản thân cần phải giải quyết mâu thuẫn này, và đó là một cơ hội tu luyện. Hôm sau, anh ngỏ ý muốn đưa cha đi mua ô tô. Anh nhìn nhận từ góc độ của cha mình. Họ đi xem cả xe mới và xe cũ, và cuối cùng anh Văn Nguyên đã mua một chiếc.

Anh nói: “Tôi đã cố gắng tránh né vấn đề, nhưng khi tôi quyết định đối mặt với nó và buông bỏ chấp trước của mình, tôi cảm thấy mình đang thay đổi, và bố mẹ tôi cũng cảm nhận được điều đó.”

Anh nói: “Nếu tôi không tu luyện, tôi không thể tưởng tượng được đến hôm nay, đạo đức của tôi sẽ trượt dốc đến đâu. Tu luyện đã biến tôi trở thành một người ôn hòa hơn. Khi đồng nghiệp hay bạn bè gặp khó khăn, họ đều tâm sự với tôi. Tôi chia sẻ ý kiến dưới góc độ của một học viên và đưa ra gợi ý cho họ.” Đây là một thay đổi tích cực khác mà anh nhận được khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp – học cách giúp đỡ người khác.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/10/420110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/12/190581.html

Đăng ngày 16-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share