Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2021] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Thời gian cứ vùn vụt trôi và qua đi trong nháy mắt. Quá nhiều thứ đã xảy ra. Nhìn lại, tôi có thể viết cả một cuốn tiểu thuyết về những vui buồn, những thăng trầm và về sự chia ly rồi đoàn tụ mà tôi đã trải qua. Đó là một quá trình tu luyện giúp tẩy tịnh tâm mình. Tôi trở nên rộng lượng, vị tha và bao dung. Những gì tôi trải qua đều chứng kiến sự từ bi của Sư phụ Lý (Nhà sáng lập của Đại Pháp) cùng sự vĩ đại của Đại Pháp.

Nhiều người đã dành 20 năm này ăn uống và vui chơi. Họ tập trung vào việc kiếm tiền, tiết kiệm tiền rồi nghĩ mua nhà nào, mua xe gì. Tôi thì không. Con đường tu luyện mà tôi bước đi đã cải biến tâm hồn tôi.

Tôi sẽ chia sẻ về điều đã xảy ra giữa tôi và người chồng thứ hai của mình.

Tôi sống ở nông thôn. Tất cả những ai sống ở nông thôn đều mơ ước sẽ được lên thành phố và lập gia đình. Nhưng tôi là một ngoại lệ. Một người thân đã giới thiệu tôi cho một người đàn ông ở thành phố. Anh hơn tôi vài tuổi. Những người con gái khác thường yêu cầu phải có tiền và nhà khi họ kết hôn. Gia đình tôi cũng thúc giục tôi cũng làm vậy. Tôi đã suy nghĩ về điều đó và thấy rằng điều tôi cần nhất chính là một môi trường để tu luyện Đại Pháp. Do vậy, tôi đã không yêu cầu bất cứ điều gì ngoại trừ việc người đàn ông đó phải cho phép tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Và anh đã đồng ý. Chúng tôi kết hôn và sống trong một ngôi nhà có hai phòng ngủ đã xuống cấp (ba năm sau, ngôi nhà bị phá bỏ và chúng tôi chuyển đến một chung cư ở một tòa nhà cao tầng).

Hướng dẫn chồng đọcChuyển Pháp Luân

Sau khi kết hôn, tôi mới biết chồng tôi chỉ học hai hay ba năm ở trường. Mỗi ngày, anh thường hút một bao thuốc và uống nửa lít rượu. Thú tiêu khiển của anh là chơi bài. Khi tôi dọn dẹp nhà và thấy hàng chục thùng rượu, tôi đã hối hận vì cưới anh. Anh không hề đáp ứng các tiêu chuẩn của tôi về một người chồng. Tôi thường xuyên khóc. Khi anh hỏi tôi tại sao, tôi đã không nói gì cả. Tôi chán nản khi biết cuộc hôn nhân thứ hai của mình lại thất bại như vậy.

May mắn thay, anh đã không phản đối tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Anh còn đồng ý để các đồng tu đến đọc các bài giảng tại nhà chúng tôi. Vì phòng của chúng tôi rất nhỏ nên mỗi khi các học viên đến anh đều phải ngồi ở phòng bếp. Điều đó khiến tôi cảm động.

Tôi biết Đại Pháp uy lực vô biên và tôi nghĩ anh ấy có thể bỏ được thuốc lá và rượu nếu anh tu luyện. Tôi đã nói với anh rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và rằng nhiều người đã khỏi bệnh sau khi bắt đầu tu luyện. Đại Pháp có thể khôi phục đạo đức của con người. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã liên tục phát sóng những tuyên truyền trên truyền hình để vu khống Đại Pháp và lừa gạt người dân. Bất kể ai học Đại Pháp đều sẽ được thụ ích từ môn tu luyện. Tôi bị viêm phế quản từ khi còn nhỏ. Cứ đến mùa đông là tôi lại lăn ra ốm. Tôi còn bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Tôi mỏng manh và yếu đuối. Năm nào tôi cũng mắc cúm theo mùa. Vì sức khỏe không tốt nên tâm trạng và tính khí tôi cũng tồi tệ. Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, bệnh tật của tôi đã bay biến.

Tôi nó với chồng: “Anh thấy hiện giờ em khỏe mạnh, vui vẻ và lạc quan thế nào rồi đó. Hiện có hơn 100 triệu người đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Chồng tôi ít học và rất đơn thuần. Anh đã đồng ý học bởi vì tôi rất tốt với anh.

Tôi bắt đầu hướng dẫn anh đọc Luận Ngữ của Sư phụ Lý Hồng Chí. Khi tôi bắt đầu, tôi thấy anh chỉ có thể đọc được những từ đơn giản như “chư vị”, “tôi”, “anh ta” và anh không phân biệt được mặt chữ của chữ “thượng” và chữ “hạ”. Anh đã không đi học hơn 30 năm rồi. Ngay cả khi còn ở trường, thì khi đó cũng đúng vào thời Đại Cách mạng Văn hóa của ĐCSTQ, vì thế anh hầu như không học được gì. Tôi phải mất ba hay bốn ngày để dạy anh đọc đoạn đầu tiên của Luận Ngữ. Tôi đã rất lo lắng! Tôi nghĩ, khi nào thì chúng tôi mới có thể kết thúc cả cuốn sách đây? Sau khi anh học được đoạn đầu tiên, chúng tôi chuyển sang đoạn thứ hai. Thật ngạc nhiên là, anh đã học đoạn đó trong một ngày.

Sau đó, anh có thể học hai hoặc ba đoạn một ngày. Anh càng học, thì việc học với anh lại càng nhanh và càng dễ dàng hơn. Tôi trở nên tự tin hơn và anh cũng rất chăm chỉ. Khi chúng tôi gặp một từ mà anh không biết, tôi đã cố gắng dạy anh theo một cách sáng tạo, như vẽ hoặc kể một câu chuyện. Tôi đã sử dụng hai cuốn vở để viết lại từng từ và cách học chúng. Chúng tôi đã đọc một mạch đến bài giảng thứ chín. Khi tôi chỉ vào một từ trong cuốn Chuyển Pháp Luân, từ đó trở nên lớn hơn. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi.

Nhưng thật không may, trước khi chúng tôi hoàn thành, một đồng tu đã nhờ tôi hỗ trợ và tôi đã bận trong vài ngày. Khi tôi xong việc và cố gắng tiếp tục hướng dẫn anh, chồng tôi đã từ chối học. Anh không phản đối việc tôi tu luyện nhưng anh từ chối học thêm nữa. Thông qua việc hướng dẫn anh, chúng tôi đã đặt được một nền tảng tốt và thiết lập một mối quan hệ thân thiết. Đó làm một cơ hội lớn để tôi tu nhẫn, không phàn nàn, ân cần và kiên trì. Anh ấy có thể cảm nhận được sự chân thành của tôi và thấy tôi rất quan tâm anh.

Tu luyện bản thân

Trước khi cưới, chồng tôi không chú ý đến vấn đề vệ sinh hay giữ mọi thứ ngăn nắp. Ví như, anh ấy đặt củ hành đã rửa sạch cạnh những củ chưa rửa sạch; anh vứt rác ra xung quanh chứ không bỏ chúng vào thùng rác, anh ấy cũng không thích đánh răng, tôi phải nhắc vài lần anh mới làm việc nhà, anh không muốn thay quần áo bẩn, và rất nhiều thứ nữa. Thời gian đầu tôi không thể chịu nổi, và tôi đã trách mắng anh. Tôi chỉ trích anh và phàn nàn. Đôi khi anh trở nên kích động. Giữa chúng tôi đã xảy ra rất nhiều mâu thuẫn.

Khi tiếp tục học Pháp, tôi nhận ra rằng tôi đã không hành xử như một người tu luyện. Tôi đã không muốn thay đổi bản thân mình. Tôi chỉ muốn thay đổi người khác. Tôi không muốn bị làm phiền – tôi chỉ muốn được thoải mái!

Sư phụ giảng:

“… từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Sư phụ cũng giảng:

“… ngữ khí, thiện tâm trong công tác, thêm vào đó là đạo lý có thể cải biến nhân tâm, chứ mệnh lệnh vĩnh viễn không thể!” (Thanh tỉnh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi hiểu rằng tu luyện chính là nghe theo lời dạy của Sư phụ rồi sau đó biến những lời dạy đó thành hành động. Từ đó trở đi, tôi lặng lẽ dọn dẹp phía sau chồng tôi. Khi anh ấy mệt và không muốn rửa chân, tôi sẽ lấy nước ấm và làm cho anh. Khi anh không muốn đánh răng, tôi sẽ lấy kem đánh răng, cho nước ấm vào cốc và nói với anh đã đến giờ đánh răng. Khi anh ngủ trên ghế sofa, tôi sẽ đắp chăn cho anh. Khi anh ho, tôi chuẩn bị nước ấm cho anh. Tôi chú ý đến những chi tiết nhỏ. Anh cảm động và cảm thấy sự ấm áp của gia đình. Hiện giờ anh chỉ uống rượu vào những dịp đặc biệt hoặc trong những ngày lễ. Anh cũng hút thuốc ít hơn nhiều. Thông qua hành động của tôi, anh đã chứng kiến vẻ đẹp của Đại Pháp. Anh cũng được thụ ích.

Cảm kích

Những gì xảy ra sau đó đã khiến tôi vô cùng cảm động. Chồng tôi đã chứng kiến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và anh đã có những hành động để bảo vệ các học viên. Tôi không còn hối hận vì đã cưới anh và tôi cũng ngừng phàn nàn về anh. Tôi từng coi thường anh bởi anh không biết chữ. Nhưng hiện giờ tôi cảm thấy tự hào vì có người chồng như anh. Tất cả những gì tôi có thật vô cùng cảm kích.

Năm 2006, tôi biết về tội ác lấy [cắp] tạng từ các học viên của ĐCSTQ khi họ vẫn còn sống. Tôi choáng váng và cảm thấy điều đó thật tà ác. Các đồng tu đã mang các tấm áp phích thông tin chân tướng đến và tôi đã dán chúng chung quanh khu phố để mọi người biết chính quyền đã bức hại các học viên tu luyện Đại Pháp và người tốt như thế nào. Do thiếu sót, tôi đã bị bắt giữ và bị giam giữ phi pháp hai năm ở một trại lao động cưỡng bức. Gia đình hạnh phúc của chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề.

Mặc dù phải chịu rất nhiều áp lực, nhưng chồng tôi đã không bỏ rơi tôi. Anh biết tôi là người tốt và anh cũng biết Đại Pháp là tốt. Hàng tháng anh đều đến thăm tôi và luôn mang cho tôi thứ gì đó. Lúc đó, chúng tôi chỉ vừa mới kết hôn được tám tháng. Cuộc hôn nhân của chúng tôi thậm chí không thể hoàn tất các thủ tục vì chứng minh thư của tôi bị công an thu giữ. Sau khi tôi được thả, anh nói với tôi rằng một số người đã giục anh tái hôn trong thời gian đó nhưng anh đã từ chối. Tôi thực sự cảm kích khi chồng tôi đã không quay lưng lại với tôi trong khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời.

Năm 2017, ĐCSTQ đã dọa dẫm những cảnh sát không biết chân tướng để họ tham gia vào chiến dịch “gõ cửa” nhắm vào các học viên Đại Pháp. Khi cảnh sát địa phương đến sách nhiễu tôi, họ thấy tôi có một cuốn sách Đại Pháp và muốn đưa tôi đi. Chồng tôi đã hét lên: “Hãy đưa tôi đi thay cô ấy! Hãy để cô ấy yên!” Cảnh sát sửng sốt. Sau đó cảnh sát trưởng nói: “Được rồi, chúng tôi không nhìn thấy gì cả.” Rồi ông dẫn đoàn cảnh sát rời đi. Chồng tôi đã ngăn cản họ hành ác. Anh đã ngăn cản cảnh sát phạm tội để họ có thể có một tương lai tươi sáng. Hành động chính nghĩa của chồng tôi khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng.

Anh cũng được thụ ích từ hành động dũng cảm đó của mình. Chồng tôi từng uống rất nhiều rượu và ăn nhiều hải sản. Anh mắc bệnh gút và chân anh bị sưng nghiêm trọng. Anh bị gãy cổ tay trong khi bê vật nặng ở nơi làm việc. Tuy nhiên, chồng tôi đã phục hồi rất nhanh chóng. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, làm sao tôi có thể dung nhẫn được những thiếu sót của anh? Chính vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên những thiếu sót của chồng tôi trở thành một chiếc thang cho tôi tôi luyện hướng lên. Anh đã chứng kiến vẻ đẹp của Đại Pháp thông qua hành xử của các học viên, vì vậy anh đã được cứu. Chúng tôi sống hạnh phúc trong hồng ân của Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!

Tôi đã nhận ra rằng những gì mà chúng ta lựa chọn quan trọng đến nhường nào. Đôi khi nó thậm chí còn quyết định đến cả vấn đề sinh tử. Tôi đã lựa chọn nói với chồng mình rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thay vì đòi của hồi môn; khi tôi bị bức hại, anh đã chọn ở bên cạnh tôi thay vì rời bỏ tôi vì áp lực không thể chịu nổi. Vì tôi tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, nên tôi cảm thông cho những thiếu sót của anh và chúng tôi sống hòa thuận. Anh đã thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp thông qua tu luyện của tôi. Vì thế, chúng tôi có một gia đình hạnh phúc.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, gia đình chồng cũ của tôi đã lo sợ rằng việc tôi tu luyện sẽ ảnh hưởng đến gia đình anh. Cha anh đã báo cáo tôi. Chị gái và anh rể anh không ủng hộ tôi tu luyện và chúng tôi đã phải nộp đơn ly hôn. Hai năm sau, 13 con bò của gia đình anh đã chết sau một đêm. Ngay sau đó, nhà họ bị thiêu rụi. Cha chồng cũ của tôi qua đời và chị cả của anh ly hôn. Người anh rể thứ hai của anh gặp tai nạn xe hơi và mất hơn 100.000 tệ. Con cái anh ngỗ nghịch và khốn khổ. Gia đình anh sợ mất tiền tài nhưng họ rốt cuộc vẫn bị mất. Đó là kết quả cho sự lựa chọn của họ. Không một ai có thể thoát khỏi nguyên lý phổ quát thiện ác hữu báo này.

Pháp Luân Đại Pháp hiện đã được thực hành ở khắp nơi trên thế giới và mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh và toàn thế giới. Virus Trung Cộng đã lây lan khắp thế giới nhưng tôi không biết bao nhiêu người minh bạch được chân tướng. Tôi khuyên mọi người hãy lắng nghe các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc và ở nước ngoài và hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo!”

ĐCSTQ đã bức hại các học viên suốt 21 năm qua nhưng các học viên vẫn tiếp tục giảng chân tướng một cách ôn hòa cho người dân thế giới – rằng Pháp Luân Đại Pháp ở đây là để cứu người. Họ phơi bày những dối trá của ĐCSTQ khi vu khống Đại Pháp và các học viên Đại Pháp. Đó là hành vi đại thiện. Tôi thành tâm mong rằng những người làm việc trong bộ phận tư pháp và thực thi pháp luật vẫn không biết chân tướng hay bác bỏ chân tướng kia hãy lập tức chấm dứt bức hại, hãy phân biệt rõ đúng sai và không hiệp đồng với tà ác. Tôi thành tâm hy vọng người dân trên toàn thế giới có thể đưa ra lựa chọn đúng đắn quyết định sinh tử này và hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Hãy nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo! Hãy đối xử tốt với các học viên Đại Pháp và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp để có một tương lai tươi sáng.

Tôi vô cùng biết ơn ân từ bi cứu độ của Sư tôn trong suốt 20 năm tu luyện của mình! Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã cứu độ tất cả các chúng sinh! Tôi muốn cảm ơn các đồng tu, người thân và bạn bè đã ủng hộ tôi!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/12/418272.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/10/190344.html

Đăng ngày 14-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share