Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 02-12-2020] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2012. Trước đó, tôi bị nhiều loại bệnh tật, đặc biệt là bệnh đau đầu. Tôi cảm thấy cả ngày dường như đội một chiếc mũ lớn trên đầu. Sau khi tu luyện, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất, tinh thần khoan khoái, tôi đi lại nhẹ nhàng và thân tâm vô cùng vui vẻ.

1. Trí huệ tặng chân tướng và hết lòng đi cứu người

Khi mới tu luyện, tôi học Pháp cùng hai vị đồng tu lớn tuổi. Nhìn thấy đồng tu lớn tuổi tích cực làm các việc giảng chân tướng cứu người, tôi cũng muốn làm. Khi mới bắt đầu, tôi không dám giảng chân tướng mà chỉ cầm tài liệu chân tướng một mình chạy khắp các phố lớn ngõ nhỏ để phân phát. Vào dịp lễ tết, tôi mang theo tài liệu và mua quà đến nhà người thân bạn bè ở quê cũ tại vùng nông thôn để tặng họ. Tôi ở trong thôn từ sáng đến tối để tặng cho từng hộ gia đình một bản tài liệu chân tướng.

Đôi khi đi chợ, tôi sẽ tặng cho mỗi quầy hàng một bản tài liệu chân tướng. Khi vào khu dân cư, tôi sẽ đi từ trên lầu xuống và tặng tài liệu đến từng hộ gia đình. Khi tôi đến cửa khu nhà ở tập thể của các đơn vị, nếu gặp bảo vệ tôi sẽ đi vào giống như tôi đang trở về khu nhà của mình. Tôi sẽ mỉm cười một cách thoải mái với bảo vệ như gặp người quen cũ và chào hỏi: “Anh trai, anh đang trực ban à?” Bảo vệ cũng cười và nói: “Cô về rồi à!” Tôi sẽ bước vào khu dân cư một cách tự nhiên.

Khi vào cửa cầu thang, nếu có người tôi sẽ chủ động chào hỏi: “Chị gái, chị đi hóng mát hả!” Khi đó đối phương sẽ rất tự nhiên đáp lại: “Ừ, cô đi làm về rồi à?” Sau đó tôi sẽ đi lên lầu một cách nhẹ nhàng thoải mái.

Sau này tôi đã cùng các đồng tu lên phố giảng chân tướng cứu người. Đôi khi gặp những người hữu duyên trên đường, vì để cứu người tôi sẽ mua những thứ mà tôi không muốn mua. Nếu có quá nhiều thứ trong nhà không ăn hết hoặc không cần dùng đến, tôi sẽ tặng nó cho những người hàng xóm láng giềng, cứ như vậy tôi cũng có thể giảng chân tướng cứu người.

Có một ngày, tôi cùng một chị đồng tu đi giảng chân tướng, chúng tôi gặp một cậu sinh viên đại học nho nhã lễ phép đang bán thẻ điện thoại. Tôi và đồng tu đã giảng chân tướng cho cậu ấy, chúng tôi đã nói chuyện một cách tự nhiên và thân thiết. Cậu thanh niên này rất có duyên với Phật Pháp và có ngộ tính tốt, cậu ấy đã tiếp nhận tất cả những gì chúng tôi nói. Sau khi hiểu rõ chân tướng, cậu ấy đã xúc động cúi đầu cảm ơn chúng tôi mấy lần và nói: “Cháu cảm ơn cô! Cảm ơn Lý Đại Sư đã đưa cô đến cứu cháu. Cháu sẽ không gia nhập tà đảng nữa. Cảm ơn cô đã giải thích cho cháu hiểu rõ rất nhiều đạo lý như vậy, sau này cháu cũng muốn dùng tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn để đối xử với mọi người. Các thầy cô ở trường và bố mẹ cháu chưa bao giờ dạy cháu những đạo lý này, nhưng các cô đã dạy cháu cần phải làm người như thế nào. Cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ! Cháu đã nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” rồi ạ.

Vì để cậu thanh niên hiểu rõ chân tướng, tôi đã tặng cậu ấy những cuốn tài liệu chân tướng, bùa hộ mệnh chân tướng và phần mềm vượt tường lửa. Cậu ấy đã vui vẻ đón nhận nó bằng cả hai tay và lại một lần nữa cúi đầu cảm ơn chúng tôi. Nhìn thấy cậu ấy sau khi được đắc cứu vui vẻ như vậy, tôi và đồng tu cũng cảm thấy hết sức vui mừng.

Bình thường khi đi ngang qua cột điện và các biển quảng cáo bên đường. Tôi sẽ thuận tay dán một tờ áp phích chân tướng. Nhờ sự gia trì của Sư tôn, tôi làm việc này một cách linh hoạt với những thao tác nhanh nhẹn. Đồng tu thường khen ngợi tôi và nói: “Khi làm các việc chứng thực Đại Pháp, cô thật sự rất thông minh và khéo léo, có chính niệm mạnh mẽ và không có tâm sợ hãi.”

2. Buông bỏ tự ngã và viên dung với chỉnh thể

Vài năm trước, đồng tu cao tuổi làm tài liệu ở địa phương chúng tôi đã chuyển nhà, đồng tu để lại cho tôi máy tính, máy in và hy vọng tôi sẽ đảm nhận hạng mục này. Nhưng tôi lại không biết gì về nó, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ động vào chuột máy tính. Nhưng xung quanh có một vài đồng tu 70, 80 tuổi đang cần gấp tài liệu chân tướng và “Tuần báo Minh Huệ”. Tôi thật sự cảm thấy khó xử, một chị đồng tu đã đến dạy tôi cách lên mạng và in tài liệu. Đồng tu hỗ trợ kỹ thuật thì dạy tôi cách sửa chữa máy in khi xảy ra những sự cố đơn giản. Từ đó mỗi tuần tôi đều in “Tuần báo Minh Huệ”, tài liệu chân tướng và giao tới các đồng tu lớn tuổi đúng hạn. Mỗi lần đi giao tài liệu, tôi đều cầm về một vài trang giấy có danh sách “tam thoái” (thoái xuất các tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng) mà các đồng tu lớn tuổi đã ghi chú lại. Tôi chịu trách nhiệm đăng chúng lên trang web tam thoái của Epoch Times.

Trong mấy năm qua, tôi luôn luôn phối hợp với các đồng tu lớn tuổi để làm ba việc, cùng nhau trải qua những thăng trầm mà đi đến hôm nay. Chúng tôi đã từng gặp rất nhiều lần khảo nghiệm. Vào một ngày năm ngoái, tôi đến nhà đồng tu A, 70 tuổi để giao tài liệu chân tướng. Tôi và một số đồng lớn tuổi đang học Pháp thì không ngờ một vài cảnh sát địa phương đã phá cửa ập vào. Tôi và hai đồng tu 70, 80 tuổi bị bắt cóc đến đồn công an. Lúc đó tôi liên tục phát chính niệm mà không nói câu nào. Ngày hôm sau, cảnh sát đến nhà lục soát nhà một cách bất hợp pháp, nhưng họ chỉ vào cửa xem xét một lát rồi rời đi. Cảnh sát bắt cóc tôi đến trại tạm giam và giam giữ tôi bất hợp pháp tại đó, mười ngày sau tôi đã được thả về nhà. Đồng tu A bị kết án bất hợp pháp một năm tù.

Lần này là bài học kinh nghiệm sâu sắc với tôi, tôi hướng nội tìm và đã tìm thấy rất nhiều tâm chấp trước như: tôi học Pháp không nhập tâm và cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ mỗi khi học Pháp, những điều này tự nhiên khiến tôi không ngộ được các Pháp lý và không đắc được Pháp. Nó cũng khiến tôi không thể tu luyện bản thân, phát chính niệm bị đổ tay, chính niệm không đầy đủ, có tâm người thường quá nặng, có các quan niệm mạnh mẽ và vẫn còn tâm oán trách gia đình cũng như các đồng tu. Lúc đó tôi đã phát hiện ra đồng tu A đang bị tà ác theo dõi. Sư tôn đã nhiều lần điểm hóa cho tôi nhưng tôi không ngộ và kết quả là đã xuất hiện vấn đề. Mặt khác tôi chưa thể lý giải chính xác việc “loại bỏ tâm sợ hãi” và “chú ý an toàn”, dẫn đến việc bị cựu thế lực dùi vào sơ hở và tôi đã đi trên con đường mà cựu thế lực đã an bài.

Thông qua việc tĩnh tâm học Pháp cùng với sự nâng cao nhận thức về Pháp và đề cao tâm tính, tôi đã nhận thức được rằng: bất kể cựu thế lực tà ác có diễn hóa ra các hình thức can nhiễu như thế nào, mục đích của chúng chính là không để tôi làm tốt ba việc. Chúng muốn làm dao động tín tâm của tôi trong tu luyện, đồng thời cũng can nhiễu đến tôi giảng chân tướng cứu người. Vì vậy tôi phải hoàn toàn phủ nhận và thanh trừ tất cả những an bài của cựu thế lực, chính niệm chính hành và kiên định đi trên con đường mà Sư tôn đã an bài.

Sư tôn giảng:

“Tất nhiên, chúng ta không thừa nhận hết thảy những gì mà cựu thế lực an bài; tôi, là Sư phụ, cũng không thừa nhận, các đệ tử Đại Pháp đương nhiên cũng đều không thừa nhận. (vỗ tay) Nhưng thế nào đi nữa chúng đã làm những điều mà chúng muốn làm; các đệ tử Đại Pháp càng cần phải làm tốt hơn nữa, khi cứu độ chúng sinh thì cũng tu bản thân mình cho thật tốt. Trong ma nạn mà chư vị gặp phải khi tu luyện thì cần phải tu bản thân mình, phải xét bản thân mình; đó không phải là thừa nhận ma nạn mà cựu thế lực an bài [và] cần làm sao thực hiện tốt trong những an bài của chúng; không phải là như thế. Ngay cả bản thân sự xuất hiện của cựu thế lực cũng như an bài của chúng thì chúng ta thảy đều phủ định, đều không thừa nhận sự tồn tại của chúng. Chúng ta phủ định hết thảy những gì của chúng từ căn bản; [chỉ] khi phủ định và bài trừ chúng thì hết thảy những gì chúng ta thực hiện mới là uy đức.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004,Giảng Pháp tại các nơi IV)

Tôi nghĩ: Tôi không những phải phủ định hết thảy những an bài của cựu thế lực, mà còn phải biết được trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp và lời thệ ước to lớn trợ Sư chính Pháp của mình. Tôi phải theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ và viên dung tất cả những gì Sư phụ muốn. Hôm nay tôi đảm nhận công việc làm tài liệu chân tướng cho các đồng tu lớn tuổi và phối hợp với họ làm tốt ba việc. Đó là trách nhiệm của tôi, là sứ mệnh thần thánh mà Sư tôn đã giao phó cho tôi, tôi không thể đẩy trách nhiệm cho người khác. Khi nhận thức được điều này, tôi liền quy chính bản thân trong Pháp, hành động ngay lập tức và tiếp tục làm tài liệu chân tướng để kịp thời gửi chúng cho các đồng tu lớn tuổi xung quanh. Trong thời gian dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán diễn biến nghiêm trọng, tôi vẫn làm tài liệu chân tướng như thường lệ mà chưa bao giờ bị gián đoạn.

Nửa đầu năm nay, tôi nghe các đồng tu nói đồng tu A bị giam giữ bất hợp pháp đã trở về. Các đồng tu xung quanh không dám đến thăm bà ấy, có đồng tu khi gặp bà ấy cũng không dám nói chuyện. Những ngày ấy, tôi suy nghĩ nhiều lần rằng làm sao để loại bỏ tâm sợ hãi và giúp đỡ đồng tu A, người đang cần sự giúp đỡ nhất. Khi tôi thật sự buông bỏ được “tự ngã”, một lòng “vì người khác” thì những vật chất sợ hãi trong tôi lập tức biến mất. Trước tiên tôi gửi cho đồng tu A một bộ sách Đại Pháp và sau đó đi gặp bà ấy. Bà ấy rất vui khi gặp tôi.

Một năm không gặp, tôi thấy rằng thân thể bà ấy gầy gò và khuôn mặt hốc hác. Chúng tôi cùng nhau chia sẻ dựa trên Pháp và hướng nội tìm, mỗi người chúng tôi đều tìm ra một số tâm chấp trước của mình. Đồng tu A nói với tôi rằng bà ấy nhất định sẽ bình tâm trở lại, học Pháp tốt, nỗ lực hướng nội tìm và quy chính bản thân trong Pháp. Bà ấy nói sẽ viết một bản “nghiêm chính thanh minh” và nhờ tôi gửi đến Minh Huệ Net.

Vài ngày sau đồng tu A cầm một xấp giấy đến và bà ấy đã nghiêm túc viết thể hội tu luyện của mình trong vài năm gần đây. Không lâu sau đó, đồng tu A đã điều chỉnh tốt bản thân mình, khuôn mặt bà trở nên rạng rỡ, bà ấy rất nhanh đã bắt kịp tiến trình Chính Pháp và tiếp tục hàng ngày ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Cứ nửa tháng bà ấy lại đưa tôi một danh sách dài những người đã làm tam thoái.

Mỗi lần nhìn thấy danh sách thoái đảng của những đồng tu lớn tuổi, tôi cảm thấy ngưỡng mộ họ từ tận đáy lòng, đồng thời tôi cũng thúc giục bản thân phải can đảm và tinh tấn hơn nữa.

Vào thời khắc cuối cùng của lịch sử này, tôi phải nỗ lực làm tốt ba việc, buông bỏ bản thân và viên dung chỉnh thể. Trên con đường trợ Sư chính Pháp cứu độ chúng sinh, để không cô phụ sự kỳ vọng của Sư phụ, không cô phụ sự mong đợi của chúng sinh và luôn làm theo lời dạy của Sư phụ.

Sư phụ giảng:

“Mọi người hãy làm thật tốt phần việc còn lại, hãy dùng quá trình tu luyện vô hối của chư vị mà đi tới tương lai.” (Gửi Pháp hội Canada [2019])

Chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, xin đồng tu từ bi chỉ rõ!

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/12/2/415842.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/15/191414.html

Đăng ngày 14-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share