Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-04-2021] Bà Lục Tú Linh, 83 tuổi, ở Bắc Kinh đã lâm vào tình trạng nguy kịch sau một năm thụ án tù vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lục bị bắt lần đầu vào tháng 12 năm 2017 sau khi bị báo cáo vì nói với người dân về Pháp Luân Công. Bà sớm được bảo lãnh tại ngoại vì tuổi cao. Một người nhà của bà đã bị giam gần 40 ngày vì đã chở bà đi.

Bà Lục bị kết án một năm tù vào tháng 10 năm 2018. Ban đầu các nhà chức trách quản thúc bà tại nhà, nhưng sau đó đã tống giam bà trong Nhà tù Nữ Bắc Kinh vào tháng 8 năm 2019, sau khi lừa bà đến Trại tạm giam Đại Hưng. Bà bị đưa tới bệnh viện nhà tù sau khi sức khỏe xuất hiện vấn đề.

Lấy lý do dịch bệnh bùng phát, nhà tù từ chối yêu cầu vào thăm nom của gia đình bà Lục trong khoảng thời gian từ tháng 2 tới tháng 8 năm 2020 và không cho phép gia đình gọi điện thoại cho bà.

Sau khi được trả tự do vào tháng 8 năm 2020, bà Lục thân thể gầy gò, mắc chứng Alzheimer và tâm thần phân liệt nghiêm trọng, đồng thời, bà cũng không thể tự chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn đe dọa tiếp tục giám sát cuộc sống hàng ngày của bà trong năm năm kế tiếp. Gia đình nghi ngờ bà đã bị ngược đãi hoặc bức thực bằng thuốc độc trong khi bị giam giữ.

Bài liên quan:

Bắc Kinh: Một phụ nữ gần 80 tuổi bị bắt vì kiên định đức tin của mình

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/2/422855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/8/191786.html

Đăng ngày 14-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share