Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-03-2021] Ông Đằng Ngọc Quốc, một người đàn ông 67 tuổi ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đang đối mặt với xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Đằng Ngọc Quốc lần đầu bị bắt giữ vào ngày 23 tháng 4 năm 2020. Cảnh sát lục soát nhà và tịch thu máy tính, máy in cùng các tài sản cá nhân khác trị giá hơn 5.000 nhân dân tệ của ông. Xe riêng và 12.000 nhân dân tệ cũng bị tạm giữ.

Khoảng 2 giờ sáng ngày 27 tháng 4, ông Đằng được trả tự do sau khi trại tạm giam từ chối tiếp nhận ông do bị sốt. Tuy nhiên, cảnh sát tiếp tục sách nhiễu ông buộc ông phải rời khỏi nhà để lẩn trốn.

Để tìm ông Đằng, cảnh sát mặc thường phục tới cửa hàng sửa chữa cạnh nhà ông hàng ngày để xem ông có quay về nhà hay không. Đôi khi họ còn gõ cửa nhà ông giả vờ là nhờ giúp đỡ.

Sau đó cảnh sát nói dối gia đình rằng họ đã bãi bỏ vụ án của ông và giờ ông sẽ an toàn trở về nhà. Ông Đằng tin lời cảnh sát và đã trở về với gia đình.

Sáng ngày 13 tháng 10, sau khi xác nhận ông Đằng đã về nhà, cảnh sát xông vào nhà, còng tay và cùm ông. Một cảnh sát đấm vào mặt ông và khiến mặt ông chảy máu. Ông bị giam giữ tại trại tạm giam Tô Gia Đồn kể từ khi bị bắt giữ.

Ngày 19 tháng 2 năm 2021, thư ký Tòa án quận Vu Hồng gọi điện thoại cho vợ ông Đằng và nói với bà rằng ông đã bị truy tố và đang đối mặt với việc bị xét xử.

Sau đó thư ký nói nếu bà có ý định thuê luật sư bào chữa cho ông thì bà chỉ có một ngày để làm điều đó. Khi vợ ông Đằng nói rằng bà không thể thuê một luật sư trong một ngày, thư ký tòa án nói rằng anh ta chỉ là người chuyển thông tin, nhưng nếu bà không thông báo cho họ thông tin về luật sư bào chữa vào ngày hôm sau, họ sẽ coi như bà từ bỏ quyền thuê luật sư của mình và tòa án sẽ chỉ định luật sư cho ông Đằng.

Bởi những năm gần đây nhiều cảnh sát đã hiểu chân tướng Pháp Luân Công và ngừng tham gia vào cuộc bức hại, nên chính quyền đang tổ chức những buổi huấn luyện cho tất cả các trưởng đồn công an nhằm lôi kéo cảnh sát tích cực bức hại học viên một lần nữa với lời hứa sẽ tăng lương và thăng chức cho họ.

Trưởng Đồn Công an Dân Chủ chịu trách nhiệm cho vụ bắt giữ ông Đằng vừa mới huấn luyện ở Bắc Kinh về. Ông ta thề sẽ tăng cường bức hại nếu các học viên từ chối từ bỏ đức tin của họ.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, ông Đằng bị nghiện rượu. Ông thường đánh nhau và bị giam giữ nhiều lần vì tội hành hung. Trong những năm 1980, ông đã đá mù mắt một người đàn ông khỏe mạnh; cha của ông phải trả cho người đàn ông đó 30.000 nhân dân tệ bồi thường. Không thể chịu đựng cuộc sống như vậy, vợ ông gần như đã ly hôn ông.

Đầu những năm 1990, cả ông Đằng và cha ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ông từ bỏ hút thuốc và uống rượu, sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và không còn đánh người khác nữa. Vợ ông cũng có thể tận hưởng cuộc sống yên bình tại nhà.

Bởi kiên định đức tin của mình và muốn trở thành người tốt, mà hiện nay ông đang bị bắt và bị giam giữ.

Bài liên quan:

Người đàn ông 66 tuổi bị bắt giữ lần thứ hai chỉ trong sáu tháng vì kiên định đức tin

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/16/422136.html

Bản tieng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/22/191518.html

Đăng ngày 13-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share