Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-02-2021] Một cư dân ở thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vào ngày 2 tháng 4 năm 2019 vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Cảnh sát đã lấy chìa khóa nhà bà và đột nhập vào nhà bà cùng đêm hôm đó. Họ đã tịch thu những đồ dùng cá nhân của bà, và vẫn từ chối trả lại những đồ bị tịch thu sau gần 2 năm.

Bà Bàng Quế Lan, 78 tuổi, đã bị báo cáo với chính quyền khi bà đang đi phát những tư liệu thông tin về Pháp Luân Công vào ngày 2 tháng 4 năm 2019. Cảnh sát An Dương và một vài người khác từ Đồn cảnh sát Trường Xuân đã bắt giữ bà.

An Dương đã lấy đi chiếc ba-lô của bà Bàng và chìa khóa nhà bà. Anh ta và một số cảnh sát khác đã lục soát nhà bà vào đêm muộn trong khi không có ai ở nhà. Họ đã tịch thu các cuốn sách Pháp Luân Công, một máy tính, một máy tính bảng, một máy in, những đồ dùng khác và tiền mặt trị giá hơn 10.000 tệ của bà, khiến nhà bà trở thành một mớ hỗn loạn.

Bà Bàng đã bị đưa đến đồn cảnh sát vào ngày 4 tháng 4 năm 2019 với tất cả những đồ dùng đã bị tịch thu ở nhà bà. An Dương ra lệnh cho bà ký vào biên bản để xác nhận đó là những đồ dùng của bà. Nhưng bà chỉ ra rằng máy tính và máy tính bảng không phải là của riêng bà, mà là của gia đình bà. An Dương bảo bà mang hóa đơn mua máy tính và máy tính bảng ra cho họ xem để có thể lấy lại đồ. Bà Bàng đã bị chuyển đến trại tạm giam địa phương sau khi ký những giấy tờ đó.

Không thể tìm thấy bà sau khi bà bị bắt, gia đình bà Bàng đã báo việc bà bị mất tích cho đồn cảnh sát địa phương Long An Đài. Cảnh sát ở đó biết rằng bà là một học viên Pháp Luân Công và bảo gia đình bà rằng Phòng An ninh Nội địa thành phố Phủ Thuận có thể là cơ quan phụ trách trường hợp của bà.

Con trai cả của bà Bàng sau đó đã nhận được hai cuộc điện thoại từ Phòng An ninh Nội địa nhưng anh không hiểu họ đang nói về điều gì và coi đó là những cuộc gọi rác. Sau đó, vợ chồng anh đã bị cho thôi việc mà không có lý do gì cả.

Bà Bàng bắt đầu bị huyết áp cao khi đến trại tạm giam. Với nỗ lực giải cứu của gia đình bà, bà đã được phóng thích 5 ngày sau đó, ngày 9 tháng 4. Con trai và con dâu của bà cũng đã được quay trở lại làm việc.

Kể từ đó, bà Bàng và con trai bà đã nhiều lần đề nghị An Dương trả lại những đồ dùng của họ. Mặc dù họ đã mang các hóa đơn đến, An Dương vẫn khước từ họ với những cái cớ khác nhau. Anh ta cũng hỏi mật khẩu máy tính nhưng vẫn từ chối trả lại đồ dùng đó sau khi con trai bà Bàng đưa mật khẩu cho anh ta.

Một cảnh sát từ đồn cảnh sát Long An Đài đã đến nhà bà Bàng vào ngày 30 tháng 8 năm 2019 và công bố rằng bà đã bị đặt dưới sự giám sát tại nơi cư trú trong 12 tháng tiếp theo, mặc dù theo luật, thời gian tối đa của việc giám sát tại nơi cư trú không được quá 6 tháng.

Một nhân viên cảnh sát đã đề nghị bà ký giấy tờ nhưng bà từ chối. Sau đó, anh ta đã đe dọa bà là không được đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vì ngày Quốc khánh (1 tháng 10) đang đến gần.

Một cảnh sát từ đồn cảnh sát Long An Đài đã lại đến gõ cửa nhà bà Bàng vào tháng 9 năm 2020 và đề nghị bà đến đồn cảnh sát. Bà không mở cửa và từ chối đi. Bà bảo anh ta rằng tập Pháp Luân Công là quyền cơ bản của mình và việc in ấn, phân phát những cuốn sách Pháp Luân Công cũng là hợp pháp ở Trung Quốc, theo thông báo của Cục xuất bản Trung Quốc vào năm 2011. Cảnh sát đã nghe rồi sau đó bỏ đi.

Bà Bàng và gia đình bà đang có kế hoạch nộp đơn kiện cảnh sát vì đã đột nhập nhà bà, tịch thu các đồ dùng cá nhân và giám sát nơi cư trú của bà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/5/419549.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/27/191149.html

Đăng ngày 13-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share