Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2021] Bà Vương Ngọc Kiệt, một người dân 51 tuổi ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm gần đã đã bị kết án bốn năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Bà đã kháng án và gia đình đã nhận một thông báo từ toà án vào ngày 2 tháng 3 năm 2021 rằng họ sẽ nhận kết quả kháng án vào ngày 6 tháng 5.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tinh thần và thiền định đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 6 tháng 3 năm 2020, bà Vương Ngọc Kiệt bị bắt vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đưa bà đến một đồn công an và sau đó lục soát nhà bà. Họ đã tịch thu các sách Pháp Luân Công, một đầu audio, tất cả tiền mặt và những vật dụng chứa thông tin về Pháp Luân Công.

Bà Vương bị giam trong một đồn công an hơn 12 tiếng trước khi được thả. Bà đã bị đe doạ kết án tù.

Sáng ngày 20 tháng 7, ba cảnh sát đã ập vào siêu thị do gia đình bà quản lý và tìm kiếm hộp đựng tiền mà không nói lời nào.

Để tránh bị bắt, bà Vương đã trốn ra ngoài bằng cửa sau, nhưng bà đã bị bắt vào buổi chiều trên đường và từ đó bị giam ở Trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Xuân.

Bị giam và bị tra tấn ba lần

Bà Vương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1993. Từ khi cuộc bức hại bắt đầu, bà đã bị bắt và bị giam ba lần trong một đồn công an, trại tạm giam và Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chuỷ Tử nơi mà bà bị tra tấn và phải lao động không công.

Bị giam 16 ngày vì đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện

Bà Vương đã đến Bắc Kinh vào đầu tháng 12 năm 2000 để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công. Một nhóm cảnh sát đã ghì bà xuống đất và giẫm lên bà sau khi bà treo một biểu ngữ tại Quảng trường Thiên An Môn. Sau đó bà bị lôi vào một xe cảnh sát. Cảnh sát tiếp tục giẫm lên bà và đá vào thái dương của bà.

1011e9789fceaf54c862fe442f943b9b.jpg

Minh hoạ tra tấn: Đánh đập

Bà bị đưa đến Đồn Công an Trạm Tiền ở Bắc Kinh. Ở đó, tất cả học viên Pháp Luân Công bị bắt vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công bị ra lệnh phải đứng thành một hàng trong khi cảnh sát tát vào mặt họ và hỏi tên cùng địa chỉ. Những người từ chối trả lời bị đưa đến các đồn công an khác. Bà Vương bị đưa đến Đồn Công an Hải Điến.

Sau đó bà bị đưa đến trại tạm giam Thanh niên Hải Điến, tại đây bà bị đánh đập và giật tóc. Sau 11 ngày, bà bị chuyển đến một nhà tù ở tỉnh Hà Bắc và bị giam năm ngày trước khi được thả.

Tuyệt thực 13 ngày

Hơn 5.000 học viên ở thành phố Trường Xuân đã bị bắt sau khi các học viên trong thành phố chèn tín hiệu vào truyền hình cáp địa phương vào ngày 5 tháng 3 năm 2003 và mở những đoạn video vạch trần những tuyên truyền của chính quyền chống lại Pháp Luân Công. Bà Vương đang đi trên đường thì bị hai cảnh sát thường phục bắt giữ và đưa đến Đồn Công an Tam Đạo Nhai.

Các học viên bị đưa đến Toà nhà Cục Tư pháp Thiết Bắc và bị giam ở tầng một và tầng hai. Nhiều người dân địa phương không tu luyện Pháp Luân Công cũng bị bắt, bao gồm một phụ nữ đang mang thai và một người mẹ đang cho con bú. Họ đã khóc trong sợ hãi. Một số hoảng sợ đến nỗi tè cả ra quần.

Cảnh sát đã thẩm vấn từng người vào hôm sau. Khi bà Vương từ chối tiết lộ tên và địa chỉ, cảnh sát đã đá vào bụng bà. Cảnh sát dùng một cái ghế đánh vào chân của một học viên cho đến khi bà chảy máu và không thể tự đi lại.

Cho dù cảnh sát có hành động bạo lực thế nào, bà Vương vẫn từ chối hợp tác và bắt đầu tuyệt thực cùng với các học viên khác. Vào ngày tuyệt thực thứ 10, cảnh sát bắt đầu tiêm glucose cho bà. Bác sỹ và y tá ở Bệnh viện Tâm thần Khải Toàn đã hợp tác với cảnh sát để tiêm và bức thực các học viên. Họ nhét một dụng cụ banh miệng vào miệng học viên rồi đổ bột ngô với muối vào. Răng của các học viên bị gãy gây ra chảy máu.

Cảnh sát muốn tiêm glucose cho bà Vương vào ngày thứ hai nhưng bà đã kéo tay lại. Cánh tay của bà bê bết máu do bị tiêm lặp lại nhiều lần.

675c50cf36fd44a7e74daaf2f3383358.jpg

Minh hoạ tra tấn: Dùng dụng cụ banh miệng để bức thực

Vào ngày thứ 11, em rể của bà Vương đã biết được nơi bà bị giam. Ông nghẹn ngào khi biết bà đã bị bức hại như thế nào. Khi gia đình đến đón bà vào ngày thứ 13, cảnh sát muốn bà viết một tuyên bố bảo đảm nhưng bà và từ chối và yêu cầu gia đình không được viết thay bà. Bà đã được thả mà không phải viết gì cả.

Bị cầm tù tại trại lao động

Bà Vương bị bắt vào đêm thứ ba sau khi về nhà. Ban đầu bà bị giam một tháng ở trại tạm giam Song Dương và sau đó bị giam một năm ở Trại Lao động Cưỡng bức Hắc Chuỷ Tử.

Những học viên mới đến không được tắm hay giặt quần áo trong ba tháng đầu ở trại lao động. Họ cũng bị cấm nói chuyện với người khác. Nếu họ nói chuyện hoặc liếc nhìn nhau thì sẽ bị tát vào mặt hay bị đá.

Sau ba tháng, các học viên bị ép phải gấp giấy origami. Những ai không thể kết thúc số lượng được giao thì bị phạt và đánh đập. Vì bà Vương bắt chéo chân khi làm việc nên một tù nhân đã giẫm mạnh lên hai chân bà khiến bà đi lại khập khiễng.

Trong “báo cáo tư tưởng” hàng tháng, bà Vương đã nói với chính quyền về Pháp Luân Công và ký tên là “học viên Pháp Luân Công”. Sau đó một tù nhân đã giật tóc bà và đập đầu bà vào tường. Một người khác đứng bên cạnh nắm chặt tay và dùng khớp ngón tay giữa đánh vào cổ họng của bà. Nếu bà Vương từ chối tuân theo thì bà sẽ bị ép phải làm việc.

ae89857d7e0976db4c6b405a1a43e0b4.jpg

Minh hoạ tra tấn: Đánh đập và đập đầu vào tường

Khi bà ngồi trên sàn làm việc, một tù nhân đã đá bà khiến bà ngã nhào, người này cười lớn với bà và nói bà đáng bị như vậy.

Trong tháng 6 và tháng 7 năm 2002, trại lao động bắt đầu tra tấn các học viên mà từ chối chuyển hoá. Một ngày, sau khi bà Vương bị một tù nhân lột quần áo, các tù nhân khác đến và đánh vào tứ chi của bà. Họ muốn bà điểm chỉ vào một tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công đã được viết sẵn.

Bà Vương bị đánh đập khi từ chối hợp tác. Bà không điểm chỉ hay ký vào tuyên bố sau một thời gian dài giằng co. Thấy tuyên bố chưa được ký, các tù nhân đã dùng dùi cui điện sốc điện vào ngực và cổ của bà.

Bà được thả vào ngày 10 tháng 4 năm 2003 sau khi bị giam một năm mười ngày tại trại lao động cưỡng bức.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/8/421836.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/23/191533.html

Đăng ngày 14-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share