Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-02-2021] Tôi biết rằng tu khẩu rất quan trọng đối với các học viên. Tôi đã từng rất chú ý đến điều này và thường nhẩm thuộc lời giảng của Sư phụ về tu khẩu. Tuy nhiên, tôi đã không áp dụng lời giảng của Sư phụ vào hành động của mình, điều đó có nghĩa là tôi chưa thực sự đồng hóa với Pháp.

Gần đây, tôi đã ngẫm lại về 20 năm tu luyện của mình và tự hỏi: “Mình có luôn hành xử như một học viên không? Mình có tu khẩu không?” Câu trả lời là không.

Đo lường bản thân theo Pháp, tôi nhận ra mình không đạt tiêu chuẩn về tu khẩu mà Sư phụ yêu cầu. Đôi khi tôi tham gia vào chuyện phiếm vô bổ hoặc lan truyền tin đồn cho những học viên khác. Bị lèo lái bởi chấp trước, tôi thích hiển thị.

Tôi là một giáo viên. Vì tôi có thể nói trôi chảy, mọi người đều lắng nghe tôi và tôi rất nổi tiếng. Tuy nhiên trong tu luyện, điều đó lại ngược lại. Khả năng nói lưu loát đã gây ra một số vấn đề cho tu luyện cá nhân tôi và làm tổn thương một số đồng tu.

Chuyện phiếm là văn hóa đảng

Tôi luôn thích bình phẩm về các học viên khác. Mặc dù bề ngoài có vẻ nó liên quan tới những việc trong tu luyện, nhưng thực ra nó không giúp cho người khác đề cao, mà hơn thế còn là một sự bộc lộ cảm xúc và hiển thị. Tôi bị ảnh hưởng sâu bởi văn hóa ĐCSTQ.

Tôi đã nói về những người khác sau lưng họ, và tôi nghĩ rằng mình có thể nhìn rõ những vấn đề của người khác vì tôi đã tu luyện tới tầng cao hơn, dù không đúng vậy. Tình huống thực của các học viên không ai có thể nhìn thấy hoặc hiểu được ngoài Sư phụ Lý. Đôi khi Sư phụ an bài cho chúng ta thấy được những chấp trước của các đồng tu, vì chúng ta cũng cần đề cao. Nếu chúng ta có thể chỉ ra chấp trước của các học viên một cách chân thành, điều này thực sự giúp ích cho họ; còn nói xấu sau lưng họ là không tốt và là ma tính, sẽ tạo nghiệp cho chính mình.

Đôi khi chúng ta thấy chấp trước của một học viên, nó thực sự phản ánh chấp trước của chính chúng ta. Nếu chúng ta có thể nhận ra nó, hướng nội và tu luyện, chúng ta sẽ đề cao bản thân. Vì tôi đã không biết cách thực tu bản thân nên tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để đề cao.

Vài ngày trước, tôi tùy tiện nói vài lời tại nhà của một học viên. Tôi nhận thấy rằng cô ấy đột nhiên trông cáu kỉnh, như thể tôi đã nói điều gì đó xúc phạm. Điều tôi nói không có gì liên quan đến cô ấy; tôi chỉ bày tỏ quan điểm của mình. Bây giờ ngẫm kỹ lại, tôi nghĩ mình đã có thái độ cứng rắn và tôi đã áp đặt ý kiến của mình cho người khác. Tôi không thiện lương hay suy nghĩ từ quan điểm của người khác. Tôi không cân nhắc liệu lời mình nói có làm tổn thương người khác không, hay liệu tôi có xúc phạm người khác không.

Nói chuyện phiếm về mọi người sau lưng họ là biểu hiện của văn hóa đảng. Nếu nó nghiêm trọng, nó là một kiểu công kích cá nhân. Nếu bạn nói một cách căm phẫn, không có ích lợi gì cho bản thân bạn hay những người khác, nó chỉ có thể khiến bản thân bạn mất đức. Một người chỉ có thể tu luyện bản thân và đề cao tâm tính, đó là cách duy nhất mà một người có thể thực sự đề cao trong tu luyên. Không tu khẩu làm hại bản thân và những người khác. Chúng ta không thể sử dụng ngôn từ cay nghiệt để làm tổn thương người khác, bởi vì đó là một hành vi xấu ngay cả giữa những người thường không tu luyện.

Nếu thái độ của bạn luôn chân thành và khiêm tốn, những người khác sẽ không dễ bị tổn thương khi bạn chỉ ra những chấp trước của họ.

Sư phụ giảng:

“Chúng ta chỉ nói bình thường thôi: ‘tôi nên làm việc này hay việc nọ, hiện nay việc này nên thực hiện như thế này hay như thế kia’, nhưng cũng có thể vô ý làm tổn thương ai đó. Bởi vì mâu thuẫn giữa người với người rất là phức tạp; có thể vô ý tạo nghiệp.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Tu khẩu thực sự là quan trọng, và nếu không chú ý, sẽ tạo rất nhiều nợ nghiệp. Trên thực tế, không tu khẩu chính là tự mình đào hố chôn mình, và sớm muộn gì bạn sẽ bị bẫy trong cái hố mà bạn đã đào. Là một học viên, nếu bạn không hướng nội mà hướng ngoại, nó sẽ là sơ hở lớn trong tu luyện.

Tu luyện là nghiêm túc. Tu luyện có nghĩa là tu chính bản thân mình, và tu khẩu là một phần trong đó. Nếu mọi người tu luyện bản thân và hướng nội khi gặp vấn đề, môi trường xung quanh sẽ trở nên tốt hơn.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai.Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

[(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/2/28/421437.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/5/191248.html

Đăng ngày 13-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share